Triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh

14:53 27/02/2020
Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phong (SN 1989), Trần Thị Kim Phương (SN 1990), Âu Duy Vĩ (SN 1997, cùng trú xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1994, trú ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh TP Hồ Chí Minh, An Giang và Kiên Giang do Trần Thị Kim Phương thực hiện. 

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án để phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt xóa.

Đối tượng Phương cùng tang vật.

Ngày 25/2, Ban chuyên án xác định các đối tượng sẽ đi “giao hàng” cho các con nghiện tại địa bàn thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) nên tiến hành kế hoạch bắt giữ. 

Đến khoảng 12h cùng ngày, các Tổ công tác thuộc Ban chuyên án xác định tại khu vực ấp Trung Bình (xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn), 2 đối tượng Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thanh Phong điều khiển xe mô tô mang BKS 68T1-500.28 chạy từ hướng xã Tân Thành (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đến xã Thoại Giang (huyện Thoại Sơn) để bán ma túy cho người nghiện. 

Ngay lập tức, Ban chuyên án triển khai phối hợp với Công an huyện Châu Phú, Công an huyện Thoại Sơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt quả tang. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong lưng quần Jean mà Thanh Phong đang mặc có một bọc nilon, bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng trên 120 gam (nghi vấn là ma túy).

Các đối tượng Thanh Phong (áo đen), Văn Phong (ở giữa) và Vĩ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phong khai nhận, chất tinh thể màu trắng là ma túy lấy từ nhà và rủ Thanh Phong đi đến thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) tiêu thụ. Trên đường đi đến xã Thoại Giang thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, xác định, Nguyễn Văn Phong nhận bán ma túy cho một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh để hưởng “huê hồng”.

Riêng, đối tượng Nguyễn Thanh Phong khai nhận trong thời gian sống chung cùng vợ chồng Văn Phong và Phương, khi người nghiện có nhu cầu mua ma túy, thì Văn Phong hoặc Phương chỉ đạo cho Thanh Phong cùng Âu Văn Vĩ đi bán.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thanh Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phương và Vĩ, tiếp tục thu giữ thêm 622,9577 gam ma túy đá và hơn 1,1 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Được biết, vào năm 2018, đối tượng Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thanh Phong từng bị Công an tỉnh Bình Dương  lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Phú Giáo thời gian 14 tháng. 

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.


Trần Lĩnh - P. B.

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文