Triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh trên đất Cảng

09:05 14/05/2019
Sau hơn nửa năm theo sát di biến động của các đối tượng, có thời điểm tưởng như mất dấu hoàn toàn bởi các đối tượng hoạt động vô cùng tinh vi. Song, với sự quyết tâm, Công an TP Hải Phòng đã xác định được tất cả các mắt xích trong đường dây ma túy liên tỉnh và quăng ra “mẻ lưới” thu giữ 20 bánh heroin, giữa lúc cả TP Hải Phòng đang từng bừng trong Lễ hội Hoa phượng đỏ…


Nữ quái cuốn theo vòng xoáy ma túy…

Từng mang trên mình đến 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm, lưu hành tiền giả và mua bán trái phép chất ma túy, những năm gần đây Nguyễn Thị T, SN 1964, ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng, nổi lên là bà trùm trong lĩnh vực lô đề. Mặc dù đang kiếm bộn tiền từ cờ bạc, đến cuối năm 2018, T thường xuyên vắng mặt tại địa phương để di chuyển lên các tỉnh Tây Bắc.

Qua công tác nắm tình hình, T có quan hệ thân thiết với nhiều đối tượng ma túy, hình sự trên địa bàn bằng những cuộc ăn chơi thác loạn tốn kém hàng chục triệu đồng mỗi đêm. Tuy nhiên đây không phải là những cuộc chơi thuần túy mà thông qua đó T thực hiện các giao dịch cung cấp ma túy cho các đại lý bán lẻ tại Hải Phòng. T tận dụng ảnh hưởng của mình cũng như các mối quan hệ trong giới giang hồ để điều hành hoạt động mua bán ma túy.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an TP Hải Phòng trực tiếp khai thác nóng các đối tượng.

Sau gần nửa năm theo sát di biến động của T, các trinh sát hình sự xác định được đây là đường dây ma túy vận chuyển từ Hòa Bình về Hải Phòng tiêu thụ. Tuy nhiên, với một con người ra tù vào tội như cơm bữa, T điều hành hệ thống chân rết vô cùng tinh vi, thông qua rất nhiều trung gian, khiến nhiều lần trinh sát tưởng như mất dấu hoàn toàn.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSHS cho biết, nhiều lần đã đích thân thâm nhập thực tế nhưng không có kết quả vì sự che giấu hành tung và các hành vi tội phạm của chúng quá khôn ngoan kín kẽ. Các cuộc trao đổi mua bán, giá cả, địa điểm giao hàng, đều được các đối tượng dùng mật khẩu, ám hiệu và tiếng lóng, pha lẫn cả tiếng Kinh và tiếng dân tộc thiểu số...

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định bà trùm Nguyễn Thị T được Hà Công Thiết, SN 1970, ở tiểu khu 3, thị trấn Mai Châu, tỉnh Hòa Bình giới thiệu mua ma túy của một đối tượng là người bản địa. Cùng với, Thiết còn giới thiệu em rể mình là Hà Văn Hiền, SN 1970, ở Xóm Xô, xã Nà Mèo, cùng huyện Mai Châu, có nhiệm vụ xách thuê ma túy cho T, mỗi bánh được trả 5 triệu đồng. Ngoài ra, T còn lôi kéo thêm Trần Thị Đông, SN 1987, dân tộc Tày, quê ở xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn là vợ hờ của con trai mình tham gia giao nhận ma túy.

Phá án giữa ngày lễ

Khi mọi phương thực, thủ đoạn của các đối tượng đường dây ma túy từ Tây Bắc về Hải Phòng đã được nắm chắc, Ban chuyên án chỉ đạo các tổ công tác ém sẵn ở các điểm mật phục chờ tình huống phá án. Theo nhận định, Nguyễn Thị T và đồng bọn đang chuẩn bị đánh “mẻ hàng” lớn và chọn đúng vào ngày 10-5 sẽ đưa ma túy về đến Hải Phòng. Bởi lẽ các đối tượng tính toán ngày này TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ với nhiều sự kiện diễn ra, khi đó lực lượng chức năng phải rải quân làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn.

Tuy nhiên, các đối tượng đã không thể ngờ được mọi hoạt động của chúng đã vào tầm ngắm. Vào khoảng 12h30, ngay sau khi nhận lệnh phá án của Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, các mũi trinh sát đã tổ chức mật phục tại khu vực trước cửa số nhà 334, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, bắt quả tang Hà Văn Hiền và Trần Thị Đông đang có hành vi giao nhận 1 balo, bên trong đựng 20 bánh heroin.

Quá trình bắt giữ 2 đối tượng, có sự phối hợp của cán bộ, chiến sĩ Phòng ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và cho chính các đối tượng. Riêng kẻ cầm đầu Nguyễn Thị T thấy bị bại lộ khi nghe tin Hiền và Đông bị bắt, thị đã nhanh chóng trốn thoát.

Ngay sau khi trực tiếp khai thác nóng các đối tượng, Đại tá Lê Ngọc Châu tiếp tục chỉ đạo một Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSHS, do Đại tá Lê Hồng Thắng chỉ huy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an địa phương thực hiện lệnh bắt Hà Công Thiết - một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy liên tỉnh.

Trước sự xuất hiện quá nhanh và bất ngờ của lực lượng Công an, Thiết vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, trên người đối tượng chỉ mặc độc 1 chiếc áo lót, khi đang ở nhà riêng của mình.

V. Huy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文