Trộm cả xe tải IFA
Ngày 1/11, Thanh đi xe buýt qua Phố Nối, Thanh chợt nhớ ở thị trấn Yên Mỹ - có rất nhiều xe ôtô để ngoài lề đường. Khi thấy chiếc xe tải IFA của anh Trương Đăng Tú để hớ hênh, Thanh đã dùng vam tự tạo để phá khóa cửa xe, rồi cắt mát, nổ máy đi thẳng về Hải Phòng.
4h30' sáng 1/11, như thường lệ, anh Trương Đăng Tú, 42 tuổi, ở thôn Thư Thị, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) ra lấy xe đi làm thì phát hiện chiếc ôtô IFA BKS 12H-6686 đã "không cánh mà bay". Hốt hoảng, anh Tú vội đi trình báo Công an.
Mặc dù lúc đó còn rất sớm nhưng lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ đã kịp thời cử một tổ công tác xuống hiện trường để thu thập tài liệu và truy tìm thủ phạm. Theo lời khai của một số nhân chứng thì kẻ gian trộm cắp chiếc xe trước lúc anh Tú phát hiện chừng 40 phút, bởi họ nghe tiếng xe nổ máy nhưng lại nghĩ là anh Tú. Ngay lập tức, tổ công tác được chia thành 3 mũi, xuống Hải Phòng, Quảng Ninh và lên Vĩnh Phúc.
Đúng như dự đoán, đến 11h trưa 5/11, mũi trinh sát phối hợp với anh Trương Đăng Tú báo về đã tìm thấy chiếc xe ôtô tại nhà anh Nguyễn Văn Dạt, ở thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Dạt khai đã mua chiếc xe này của ông Nguyễn Văn Việt - người cùng thôn với giá 55 triệu đồng.
Tại đây, Công an huyện Yên Mỹ đã phối hợp với chính quyền và Công an xã Đồng Văn triệu tập ông Việt lên trụ sở để làm rõ. Ông Việt khai nhận, con trai mình là Nguyễn Văn Hưng, 22 tuổi đã mua chiếc xe này của đối tượng tên là Dưỡng ở Hải Phòng với giá 46 triệu 800 ngàn đồng.
Nhưng thông tin về Dưỡng thì rất mơ hồ, bởi trong giấy bán xe cho Hưng, Dưỡng chỉ ghi vỏn vẹn có vài chữ, trong đó có một thông tin có giá trị nhất cũng chỉ là "ở phường Hùng Vương, Hải Phòng".
Các mũi trinh sát lúc này tập trung vào việc truy tìm đối tượng có tên Dưỡng. Phối hợp với lực lượng Công an địa phương, các trinh sát đã sàng lọc một số đối tượng và nổi lên là Đặng Văn Dưỡng, 32 tuổi, quê Nam Định. Dưỡng ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Dưỡng cùng vợ ra Hải Phòng sinh sống và làm nghề thu mua sắt phế liệu. Ngoài ra, hắn còn là đầu mối tiêu thụ nhiều ôtô, xe máy quá đát, hoặc xe không rõ nguồn gốc.
Cơ quan Công an đã triệu tập Đặng Văn Dưỡng để khai thác, hắn khai nhận mua lại của Vũ Đức Phòng, 36 tuổi, cùng quê Nam Định và tạm trú tại nhà số 3, ngõ Dầu Lửa - Lâm Sả, phường Sở Dầu, Hồng Bàng (Hải Phòng) với giá 21 triệu đồng.
Tiếp tục đấu tranh, Phòng khai nhận, vào buổi sáng 1/11, có một thanh niên chừng 30 tuổi đến gạ bán xe ôtô. Sau khi đến xem hiện trạng chiếc xe, Phòng trả giá 17 triệu đồng và đi gọi Dưỡng để bán sang tay lấy chênh lệch 4 triệu đồng. Sau khi bán xong, gã thanh niên còn dặn Dưỡng và Phòng phải "bổ" ngay vì đây là xe "mổ".
Biết vậy, Phòng tháo hết biển số chiếc IFA rồi bịt bạt lại, sau đó điện thoại bán cho Hưng. Hưng cho xe cứu hộ xuống Hải Phòng chở về. Với thủ đoạn này, Hưng đã đánh lừa được các trạm kiểm soát giao thông.
Vụ án tưởng rơi vào bế tắc vì cả Dưỡng và Phòng nhớ rất mơ hồ về đặc điểm nhân dạng của gã thanh niên đã bán xe cho mình. Bọn chúng chỉ biết, có một ông già đi ngang qua gọi gã thanh niên đó là Thanh.
Qua điều tra được biết, gần nơi bán xe là nhà bà Bùi Thị Thoa, 54 tuổi, ở nhà số 1, lô 49 An Đồng I, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng). Bà Thoa có 2 người con trai, 1 tên là Thủy, 1 tên là Thanh thường hay qua lại. Qua đấu trang với bà Thoa, lực lượng điều tra đã làm rõ Thanh chính là thủ phạm.
Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận vào ngày 1/11, hắn đi xe buýt từ Hải Phòng với mục đích đi Hà Nội trộm cắp. Đến Phố Nối, Thanh chợt nhớ ở thị trấn Yên Mỹ - có rất nhiều xe ôtô để ngoài lề đường. Khi thấy chiếc xe của anh Tú để hớ hênh, Thanh đã dùng vam tự tạo để phá khóa cửa xe, rồi cắt mát, sau đó nổ máy đi thẳng về Hải Phòng.
Công an huyện Yên Mỹ đã khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Thanh về tội trộm cắp tài sản; Đặng Văn Dưỡng và Vũ Đức Phòng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cũng trong thời gian này, Công an huyện Yên Mỹ đã trao trả chiếc ôtô IFA - là vật chứng của vụ án cho anh Trương Đăng Tú