Trộm sổ đỏ của dân để lừa hàng loạt công ty

16:01 24/03/2011
Lễ tẩy xoá sổ đỏ, giả mạo Giấy ủy quyền của chính quyền địa phương, rồi mang sổ đỏ đi thế chấp tại các công ty phân bón để được ký hợp đồng nhận làm đại lý tiêu thụ sản phẩm. Có được phân bón, Lễ đem bán rồi bỏ trốn.

Ngày 22/3, TAND tỉnh Quảng Ngãi đưa kẻ lừa đảo Trần Bá Lễ (59 tuổi) trú thôn Của, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Trần Bá Lễ nguyên là cán bộ hưu trí. Từ năm 1999 - 2001, bằng nhiều phương thức thủ đoạn như trộm cắp, lừa đảo, Lễ đã chiếm đoạt các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất của nhiều người dân địa phương (dân tộc Vân Kiều) rồi tự sửa chữa nâng diện tích trong các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất và sửa chữa từ tên của người khác thành tên của Lễ.

Sau đó Lễ dùng thủ đoạn lừa dối chính quyền địa phương và Công chứng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để được xác nhận các hợp đồng giả mạo chuyển nhượng, hoặc ký khống các Giấy ủy quyền, giấy giới thiệu để hợp thức hóa các thủ tục giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Lễ và các tài sản trên.

Với tư cách pháp nhân "dồi dào" về đất đai, tài sản, Lễ làm cho các công ty phân bón ở khu vực miền Trung tin tưởng chấp nhận ký hợp đồng và xuất bán phân bón cho Lễ theo phương thức trả chậm. Có được phân bón, Lễ đem bán rồi bỏ trốn.

Có 5 công ty Kinh doanh phân bón ở các tỉnh Quảng Ngãi, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh… gồm Xí nghiệp TM phục vụ nông thôn và miền núi thuộc Công ty Thương mại tỉnh Quảng Trị; Công ty Công nghiệp hóa chất Quảng Ngãi; Công ty Hóa chất Vinh - Nghệ An; Xí nghiệp phân lân vi sinh thuộc Công ty TNHH 1/9 Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi với số tiền 691 triệu đồng.

Đơn cử như vụ lừa đảo lợi dụng quen biết với ông Hồ Thông (ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa), Lễ lấy trộm của ông Thông 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Lễ tự sửa chữa nâng diện tích trong 2 sổ quyền sử dụng đất bằng cách thêm 1 số, như một sổ 2.120m2 thành 12.120m2; sổ 5.863m2 thành 95.863m2... Tổng cộng 2 sổ thành 107.983m2. Sau đó Lễ sử dụng các thủ tục đơn xin giao, nhận chuyển nhượng đất và hợp đồng chuyển nhượng đất của người khác, Lễ tẩy xóa ghi vào tên ông Thông.

Mặc khác, Lễ giả mạo Giấy ủy quyền của chính quyền địa phương, giấy chứng nhận giá trị tài sản trị giá 350 triệu đồng. Lễ đem các thủ tục này làm tài sản thế chấp cho Công ty cổ phần Phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi để được ký hợp đồng nhận làm đại lý tiêu thụ sản phẩm. Từ ngày 18/10/2001 đến ngày 30/10/2001, Công ty đã xuất cho Trần Bá Lễ với số lượng 124 tấn phân NPK, trị giá 167.853.750đ và Lễ chỉ thanh toán tiền ứng 41 triệu đồng, còn lại Lễ chiếm đoạt của công ty 126.853.750đ.

Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản các công ty phân bón miền Trung, Lễ đã bỏ trốn. Công an Quảng Ngãi đã ra lệnh truy nã toàn quốc và tên Lễ đã bị bắt ngay sau đó.

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Bá Lễ 12 năm tù giam

Thành Sự

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文