Trùm Ánh “Phú" lộng hành bằng tín dụng... đen

08:59 14/11/2006

Nếu như "Pales Tin" ngấm ngầm tái xuất giang hồ; Hạnh “Nhật" lầm lì, ngạo mạn và hung dữ thì Ánh “Phú", là một "trùm" trong thế giới tín dụng đen ở thành phố biển Nha Trang bởi những chiêu thức mở rộng lãnh địa cho vay nặng lãi và đòi nợ bằng bạo lực.

Làm việc với Công an phường Tân Lập và qua tìm hiểu từ nhiều "kênh" thông tin khác nhau, nhóm phóng viên Báo CAND tại miền Trung được biết, Trần Thị Hoàng Ánh, (41 tuổi), trú ở 34/7A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang, quê gốc Thừa Thiên - Huế, theo cha mẹ vào Nha Trang sinh sống trong một căn hộ ở hẻm 3 Thái Nguyên, phường Phương Sài.

Ngoài bốn anh chị, Ánh “Phú" còn có hai người em gái, tất cả đều được gia đình tạo điều kiện ăn học, nhưng Ánh “Phú" đã bỏ dở con đường học vấn cuối năm lớp 10, bám theo đám bạn cùng xóm ra ga xe lửa Nha Trang tìm kế mưu sinh bằng công việc mua bán vải từ năm 1982, rồi dần dà chuyển sang cho vay trả góp.

Hơn ba năm bám ga tàu kiếm cơm, Ánh “Phú" quen và kết hôn với Trương Quang Phú (SN 1965), trú ở 8/1 Đinh Tiên Hoàng, phường Lộc Thọ, nhân viên gác ghi ga Nha Trang. Trong một lần tranh cãi về tiền bạc cho vay và huê hụi, Ánh “Phú" đã đánh một phụ nữ nên bị Công an phường Phương Sài xử lý cảnh cáo vào năm 1989.

Sau 8 năm bươn chải, tên tuổi Ánh “Phú" đã được nhiều người biết đến như một "trùm" trong thế giới tín dụng đen ở khu ga Nha Trang. Bằng chiêu thức cho vay trả góp mỗi ngày với lãi suất đến mức… cắt cổ, chẳng bao lâu sau, vợ chồng Ánh “Phú" đã trở thành giàu có và quyết định giã từ ga tàu, mua nhà 34/7A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, xe ôtô, rồi thành lập Doanh nghiệp tư nhân Thảo Long giao cho chồng đứng tên làm chủ, đăng ký kinh doanh lần thứ nhất vào ngày 16/8/2004 với ngành nghề buôn bán quần áo may sẵn và hóa mỹ phẩm.

Tuy nhiên, hoạt động "kinh doanh" chủ yếu của Ánh “Phú" vẫn là cho vay nặng lãi. Đối tượng vay tiền của Ánh “Phú" hầu hết là gái quán bar, vũ trường, gái mại dâm và những người dân lao động nghèo cần có chút vốn mở quán cóc vỉa hè để kiếm sống. Ngày 18/10/2004, vợ chồng Ánh “Phú" mua thêm căn nhà 34/5 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, có diện tích đất 161,72m2.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ mua bán, vợ chồng Ánh “Phú" đập dỡ ngôi nhà cấp 4 của chủ cũ, thuê Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thịnh Phát thiết kế rồi đầu tư tiền tỷ để xây dựng khách sạn AP có kết cấu 9 tầng theo Giấy phép xây dựng số 2918 của Sở Xây dựng Khánh Hòa cấp ngày 9/11/2004, đồng thời đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ khách sạn, ăn uống giải khát, vận tải hành khách đường bộ và cho thuê phương tiện vận tải hành khách đường bộ có số vốn đăng ký đầu tư: 3 tỷ đồng.

Ánh “Phú" không từ bỏ thủ đoạn kinh doanh bằng chiêu thức cho vay nặng lãi trả góp mỗi ngày. Những trường hợp vay số tiền lớn, Ánh “Phú" đều "trói" con nợ bằng việc yêu cầu thế chấp giấy tờ chứng minh về sở hữu tài sản. Ai cũng biết vay tiền của Ánh “Phú" là đưa chân vào tròng, nhưng vì khó khăn bế tắc nên nhiều người phải chấp nhận trả lãi suất 20%.

Bà trùm "Ánh Phú" cũng hung dữ như Hạnh "Nhật" và lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau, sự cùng cực của các con nợ. Một nữ phóng viên Báo Khánh Hòa kể lại, để thực hiện loạt bài điều tra "Cho vay nặng lãi - những tảng băng ngầm" khởi đăng cách đây hai năm, vào giữa tháng 9/2004, chị đã sắm vai người có nhu cầu vay tiền, nhờ người quen dắt mối tới nhà Ánh “Phú". Sau một hồi vặn vẹo đủ điều, bà trùm này quắc mắt, hất hàm hỏi: "Vay bao nhiêu? Nói trước là phải trả lãi đúng hẹn, nếu không thì đừng có trách tui gây khó dễ nghe chưa?". Khi cô phóng viên ngỏ ý vay 10 triệu đồng thì Ánh “Phú" lạnh lùng ra điều kiện "lãi suất 20%". Cô phóng viên phải rút lui bằng cách lấy cớ về nhà hỏi ý kiến.

Một số người bán hàng rong ngoài bãi biển Nha Trang vay vài trăm ngàn, nhưng sau vài tuần, nợ lãi đã tăng lên tiền triệu. Để có đối sách đè cổ con nợ, thu được cả vốn lẫn lãi, Ánh “Phú" đã chủ động tạo mối quan hệ thân thiện với một số "đàn anh" có số má trong giới giang hồ ở thành phố biển, trong đó phải kể đến hai kẻ cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động theo kiểu "xã hội đen" là Hạnh “Nhật" và Hà “Lê". Bất kỳ một đối tượng nào trả nợ chậm, Ánh “Phú" đe dọa không xong thì điện thoại cho Hạnh “Nhật" điều động đàn em đến tận nơi hành xử bằng luật rừng

Nhóm PV miền Trung

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文