"Trùm độ" trong vai... Tổng Giám đốc

08:38 09/08/2006

Chỉ trong khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Văn Hồng đã khéo léo "giữ" con bạc Bùi Tiến Dũng với tổng số tiền cá cược khoảng... 1 triệu USD! Trong thời gian này, Hồng đã trực tiếp nhận độ và tiền cá cược của Dũng “tổng” khoảng 10 lần, lần thấp nhất là 5.000 USD còn lần cao nhất lên tới 268.000 USD/trận.

Nguyên Tổng Giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng đã từng "qua lại" với những đường dây cờ bạc nào, tham gia với mức độ ra sao, thông qua ai, đặt cược và chuyển tiền thế nào? Bí ẩn này nằm ở Nguyễn Văn Hồng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Xây dựng và Thương mại Thăng Long.

Chuyến "Nam du" định mệnh của "ngài" Tổng Giám đốc địa ốc

Nhân vật cộm cán song ít được cơ quan thông tin đại chúng nhắc đến trong vụ đánh bạc chấn động dư luận của nguyên Tổng Giám đốc Bùi Tiến Dũng và các cán bộ PMU18 liên quan chính là Nguyễn Văn Hồng. Nguyễn Văn Hồng (46 tuổi), trú tại ngõ 172, đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội), trước đây vốn là một cán bộ trong biên chế cơ quan Nhà nước nhưng vì vướng phải một số sai phạm bị xử lý kỷ luật nên sau đó đã gia nhập khối kinh tế tư nhân, thành lập doanh nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và bất động sản. Tại đây, Nguyễn Văn Hồng giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Có nguồn tin cho biết, Nguyễn Văn Hồng vốn là một tay buôn hàng điện tử và ôtô ngoại nhập cừ khôi, có tiếng là "đại gia" cả trên thị trường Hà Nội lẫn các tỉnh phía Bắc... Tuy nhiên, phía sau bức bình phong chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra đó, anh ta là một trùm cá độ thứ thiệt, có đường dây cờ bạc quốc tế riêng, số tiền thu được từ các "đệ tử đổ thần" thậm chí còn lớn hơn cả Bùi Quang Hưng.

Sự "bén duyên" với cờ bạc của Nguyễn Văn Hồng và sau đó là từng bậc thang để tiến dần từ một "đại lý cấp 1" lên thành trùm đường dây cũng rất ngắn và... rất lạ!

Đó là khoảng đầu tháng 10/2005, anh ta vào TP HCM công tác đã ghé qua thăm một người quen cũ. Người bạn đã giới thiệu Nguyễn Văn Hồng với em trai của mình là một kẻ rất am tường các thủ thuật cờ bạc qua mạng Internet đồng thời cũng là chủ một đường dây cá độ bóng đá quốc tế. Tại đây, Nguyễn Văn Hồng đã được hướng dẫn các "tuyệt kỹ" tổ chức đánh bạc với các nhà cái nước ngoài...

Sau đó, anh ta còn được người bạn mới quen này "tặng" hẳn một trang web cá cược bóng đá quốc tế với 2 mật khẩu (password) và hứa tạo cho một cơ hội làm ăn hiếm thấy nếu như hợp tác cùng. Hai bên thỏa thuận các điều khoản, trong đó có việc khi về đến Hà Nội, Nguyễn Văn Hồng sẽ lập một đường dây mới, nhận độ, tiền đặt cược của các con bạc khu vực phía Bắc rồi chuyển vào mạng của người bạn ở TP HCM này. Đổi lại, Hồng sẽ được trích món tiền hoa hồng hậu hĩnh.

"Trùm độ" Hồng nhận độ 1 triệu USD của Dũng "tổng" như thế nào?

Quá trình kinh doanh trước đây đã đem lại cho Nguyễn Văn Hồng khá nhiều lợi nhuận và theo một nguồn tin thì anh ta đã trở thành một ông chủ thực sự trong làng buôn lậu ôtô và bất động sản Hà Nội. Vậy nhưng, máu mê kiếm tiền vẫn không thể kiềm chế được khi mà những lợi nhuận kếch xù từ cá cược bóng đá quốc tế (đang hồi rộ!) đưa lại.

Kể từ sau chuyến "Nam du" đó, Nguyễn Văn Hồng trở thành người đam mê bóng đá số 1 của khu dân cư ngõ 172 đường Lạc Long Quân (Hà Nội). Không ai hiểu vì sao anh ta lại hào hứng đến mức xem tất cả các trận đấu bóng đá của các châu lục được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình. Nguyễn Văn Hồng đặc biệt chú ý các giải ngoại hạng Anh, giải vô địch Italia, Tây Ban Nha, Pháp... và xem bóng trong trạng thái rất bận bịu, vất vả.

Vào những ngày thứ 7, chủ nhật, Nguyễn Văn Hồng ôm theo chiếc máy tính xách tay leo lên căn hộ tập thể cũ của gia đình mình trước đây trên tầng 4 nhà A6 Giảng Võ, vào mạng Internet để điều hành đường dây cá độ bóng đá quốc tế. Khi kết thúc các trận đấu trong ngày, Hồng đối chiếu các nguồn thông tin "báo độ" của các con bạc để chốt sổ tính tiền thắng thua của từng người với nhà cái. Số tiền phải trả cho nhà cái sau khi trừ hết các khoản thắng thua và cắt chi phí cho mình, Hồng sẽ để khoảng vài tuần chuyển khoản một lần thông qua địa chỉ và dịch vụ chuyển tiền của một người quen biết tại khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Bắt đầu từ cuối tháng 10/2005, Nguyễn Văn Hồng mới kéo được Bùi Tiến Dũng lúc này đang "say sưa sát phạt" trong đường dây cá độ của Bùi Quang Hưng và Nguyễn Trung Hiếu (Hiếu "béo") về với mình. Vậy mà, chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng (cuối tháng 10 đến đầu tháng 12/2005), anh ta đã khéo léo lưu giữ con bạc này tham gia với mình tổng số tiền cá cược khoảng... 1 triệu USD! Trong thời gian này, Nguyễn Văn Hồng đã trực tiếp nhận độ và tiền cá cược của Bùi Tiến Dũng khoảng 10 lần, lần thấp nhất là 5.000 USD còn lần cao nhất lên tới 268.000 USD/trận.

Khó kể hết những trận cá độ "tầm tầm" vài chục nghìn USD của Bùi Tiến Dũng với Hồng, chỉ xin nhắc lại 2 trận cá độ lớn đến mức các nhà cái cũng phải e ngại mà lâu nay dư luận vẫn nhầm là "con bạc triệu đô" đã đánh với Bùi Quang Hưng.

Trận thứ nhất là vào ngày 19/11/2005, Bùi Tiến Dũng đã gọi điện cho Nguyễn Văn Hồng "bắt" 2 đội Chelsea và Liverpool ở 2 trận đấu khác nhau diễn ra trong ngày với mức tiền cá cược 126.000 USD cho mỗi đội. Tức là trong ngày hôm đó, Bùi Tiến Dũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để "đốt" khoảng 252.000 USD, tương đương 4 tỷ đồng.

May mắn trong kèo độ này Bùi Tiến Dũng đã thắng song lại thua trong một kèo khác với số tiền lớn không kém nên sau khi đối trừ hai kèo, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hồng đã không phải trả tiền cho nhau.

Lần cá độ thứ hai diễn ra ngày 26/11/2005. Hôm đó Dũng "bắt" đội bóng Arsenal thắng và đã đặt cho kèo độ này số tiền khủng khiếp là 268.000 USD. Số tiền này sau đó một hai ngày đã được Hồng và Bùi Tiến Dũng ngồi lại thanh, quyết toán với nhau. Được biết, tất cả những hoạt động cá độ của Bùi Tiến Dũng đều do Vũ Mạnh Tiên thực hiện.

Vừa làm Tổng Giám đốc vừa làm trùm cá độ thì việc tiền bạc ùn ùn đổ về tài khoản riêng đã không khiến mấy ai nghi ngờ. Vậy nhưng, những bất thường rất nhỏ trong hoạt động của "sếp tổng" này đã không qua khỏi con mắt của CQĐT Bộ Công an. Điều này thì chính Nguyễn Văn Hồng cũng không hề hay biết cho đến tận lúc CQĐT triệu tập lên làm việc, đọc lệnh khởi tố bị can, khám nhà và bắt tạm giam để điều tra!

Mai Quỳnh Nguyễn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đêm 20/1 là kết cục của một trận đấu mà mọi bất lợi gần như dồn về phía đội bóng áo đỏ, từ thế trận, con người cho tới những thời điểm mang tính quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文