Trùm giang hồ Hùng “Gióng” tĩnh 30 năm tù

15:59 21/12/2017
Sau 3 ngày xét xử, sáng 21-12, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt trùm giang hồ Trần Trung Hùng (tự Gióng, 30 tuổi, trú tại phường Quyết Thắng, TP Kon Tum) 30 năm tù giam về các tội “Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy, cưỡng đoạt tài sản và bắt cóc cưỡng đoạt tài sản”.

Bên cạnh đó, các đồng phạm của Trần Trung Hùng gồm: Nguyễn Phương Trình bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam; Huỳnh Tuấn Đặng 6 năm 3 tháng tù giam với các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”; Đinh Khắc Trung lãnh án 3 năm tù giam; Nguyễn Văn Nam 2 năm 6 tháng tù giam tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Bá Vương, Lê Trung Tiên, Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thế Huy, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Văn Trứ, Trần Quốc Hưng bị xử phạt từ 1 - 2 năm tù giam tội “Che giấu tội phạm”.

Trùm giang hồ Trần Trung Hùng tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo Nguyễn Thị Khánh Linh, Phạm Quốc Đồng, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Duy bị xử phạt 9 tháng tù treo. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Bá Vương được trả tự do ngay tại tòa do không đủ các yếu tố để cấu thành tội phạm. Ngoài án phạt tù, các bị cáo Trần Trung Hùng, Đinh Khắc Trung, Nguyễn Phương Trình, Huỳnh Tuấn Đăng phải bồi thường, trả lại cho các bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2004 đến năm 2006, Trần Trung Hùng đã bị TAND tỉnh Kon Tum và TAND tỉnh Bình Định xử phạt 7 năm tù giam về các tội: “Trộm cắp tài sản”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chiếm giữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Cố ý gây thương tích”. 

Tuy nhiên, sau khi ra tù, từ tháng 3 đến tháng 11-2011, Hùng lại phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi gây án xong, Hùng bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can, truy nã toàn quốc.

Trong quá trình lẩn trốn truy nã, Hùng lại tiếp tục phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Đến ngày 30-8-2012, Hùng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum ra quyết định khởi tố, quyết định truy nã. Tiếp đến, Hùng liên tiếp phạm tội, “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. 

Ngày 30-11-2016, khi phát hiện Hùng cùng đồng bọn đang trốn ở ngôi nhà sát bờ sông Đắk Blà thuộc xã Đắk Blà, TP Kon Tum, các trinh sát bao vây khu vực này. Biết mình bị vây bắt, Hùng đã dùng súng AK bắn Thượng úy Vương Hoàng Giáp (thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Kon Tum) trọng thương (thương tích 51%) rồi tiếp tục bỏ trốn.

Trước sự manh động và liều lĩnh của các đối tượng, đặc biệt là đối tượng Hùng, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSHS Bộ Công an đã trực tiếp vào tỉnh Kon Tum chỉ đạo chuyên án. 

Đến ngày 15-12-2016, lực lượng chức năng đã bắt được Trần Trung Hùng khi hắn đang lẩn trốn cùng với số vũ khí quân dụng tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Văn Thành

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文