Truy bắt 2 kẻ giết người cuối cùng trong vụ trọng án ở Bến xe Mỹ Đình

16:05 23/06/2012
Ngày 20/6, hơn 1 năm lẩn trốn, 2 kẻ phạm tội giết người trong vụ trọng án ở Bến xe Mỹ Đình đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
>> Một lái xe ôm bị chém chết tại Bến xe Mỹ Đình

Để truy bắt 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, các trinh sát của Phòng 6, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội trong trao đổi thông tin để dựng chân dung các đối tượng, phải lăn lộn ở nhiều địa bàn mới tìm ra dấu vết hung thủ.

Cuối năm 2010, tại khu vực Bến xe Mỹ Đình xuất hiện một nhóm đối tượng là Nguyễn Quyết Thắng, Trịnh Bá Hòa, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Văn Chanh, Quách Văn Tình, Trần Ngọc Tiến, Nguyễn Đức Biên và Mai Văn Tuân thường xuyên tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Ngày 11/12/2010, nhóm này lại tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Quá trình đánh bạc, Nguyễn Thanh Hải (Hải cu) bị thua hết tiền và cho rằng Thắng và Hòa thông đồng với nhau để bịp nhóm của Hải. Hải cùng đồng bọn lấy dao gí vào cổ Thắng và yêu cầu Thắng phải trả lại tiền đã thắng bạc. Sợ quá, Thắng phải nghe theo, trả cho Hải khoảng 10 triệu đồng. Không tha, Hải ép Thắng và Hòa lên xe taxi, gọi thêm đồng bọn đi đến bãi đất trống cạnh Keangnam thuộc xã Mỹ Đình thì lôi xuống, bắt cả 2 quỳ xuống trước mặt để đe dọa "phải cắt gân 2 kẻ dám chơi bạc bịp". Sau đó, Hải đưa ra 3 cách để cho Thắng và Hòa chọn là: xử lý theo luật giang hồ; trả lại số tiền Hải bị thua bạc từ trước đó, tổng cộng khoảng 100 triệu đồng hoặc là bơm kim tiêm có nhiễm HIV. Thắng hoảng sợ van xin bọn Hải tha chết, nhưng đồng bọn của Hải là Hoàng "A phủ" tiếp tục đánh. Sau đó chúng lôi cả hai về nhốt tại nhà Trần Ngọc Tiến, ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm. Chúng bắt cả hai bỏ hết tiền ra nền nhà được hơn 10 triệu đồng rồi lấy sạch. Sợ 2 người bỏ trốn, Hải kêu đồng bọn nhốt mỗi người một tầng. Lợi dụng lúc sơ hở, Thắng và Hòa đã bỏ trốn.

Ra được ngoài, Thắng và Hòa liên hệ với một số bạn bè và kể lại chuyện mình bị nhóm của Hải đánh và cướp tiền. Uất ức vì bị đánh, nhóm của Thắng gọi điện thoại rủ Cường và 4 người bạn của Cường đi đến Bến xe Mỹ Đình để trả thù nhóm của Hải.

Sau khi bàn bạc thống nhất, 2h sáng 12/12/2010, nhóm của Thắng về phòng trọ lấy hung khí đi tìm đối tượng trả thù. Chúng chia thành 2 tốp, đi tới Bến xe Mỹ Đình. Nhóm người đang đánh bạc ở đây hoảng sợ bỏ chạy. Trong đó có Mai Văn Tuân chạy về hướng hầm đường bộ thì bị Cường, Thường và Thắng đuổi theo đâm chết. Sau khi gây án, Thắng, Cường, Thường, Hòa và đồng bọn cùng nhau bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án hình sự: giết người, bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và không tố giác tội phạm. Tổng cộng trong vụ án này có 8 bị can bị khởi tố, trong đó có Nguyễn Quyết Thắng, Trịnh Thúc Cường và Trịnh Bá Hòa bị khởi tố về tội giết người. Sau khi thụ lý điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã lần lượt bắt giữ được 6 đối tượng. Riêng Nguyễn Quyết Thắng và Trịnh Thúc Cường bỏ trốn nên ngày 17/2, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Sau khi có trong tay lệnh truy nã 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã thành lập Ban chuyên án do Đại tá Lê Quốc Hữu, Phó Cục trưởng làm Trưởng ban. Cán bộ chủ chốt tham gia Ban chuyên án đều là những trinh sát tinh nhuệ của Phòng 6.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát được biết, tuy Cường bị truy nã về tội giết người, nhưng anh ta vẫn sống và ngang nhiên ngay gần nơi gây án. Thậm chí anh ta còn công khai đi lại với một cô gái làm nghề massage. Đêm 19, rạng sáng 20/6, tổ công tác của Phòng 6 mật phục và phát hiện Cường đi taxi cùng người yêu từ ngõ 92 Đào Tấn về Nghĩa Tân nên đã bám theo. Chiếc taxi dừng ở một nhà nghỉ trên phố Phạm Tuấn Tài, vừa bước xuống xe thì Cường bị tổ công tác khống chế, bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của người dân.

Đấu tranh khai thác nóng, Cường khai sau khi trốn vào Đắk Nông một thời gian hắn trở ra Hà Nội. Ngay sau khi bắt Cường, dù đã 2h sáng, các trinh sát vẫn tiếp tục lên đường truy bắt Nguyễn Quyết Thắng và xác định hắn đang trốn tại một nhà nghỉ tại ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, khi đến nơi, ngõ này có gần 30 nhà nghỉ, nhà trọ nên việc rà soát rất khó khăn và mất thời gian. Không nản lòng, các trinh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm, đến rạng sáng 20/6, các trinh sát đã ập vào một phòng nghỉ ở tầng 7 bắt gọn tên Thắng. Cũng giống Cường, Thắng trốn truy nã theo cách ban ngày hắn làm nghề xe ôm để kiếm tiền, tối thuê phòng trọ để tá túc. Hắn đổi nơi trọ liên tục để tránh bị phát hiện. Nhưng tội ác dù có che đậy hay trốn chạy thì cuối cùng những kẻ gây án đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ngay trong ngày 20/6, Phòng 6 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ ban đầu, đối tượng cho Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền 

Hiếu Hằng

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文