(NÓNG) Đôi nam nữ táo tợn xông vào shop quần áo cố sát nữ nhân viên

12:00 04/08/2018

Một đôi nam nữ sau nhiều lần ra vào shop quần áo để hỏi mua, lợi dụng nữ nhân viên bán hàng mất cảnh giác, nam thanh niên liền rút dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào nhân viên bán hàng rồi cả hai cùng nhau bỏ trốn.


Sáng 4-8, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang huy động lực lượng truy bắt đôi nam nữ vào một shop bán quần áo trên địa bàn dùng dao cố sát nhân viên bán hàng khiến người này bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối 3-8, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân có người bị thương nặng do bị kẻ gian dùng dao cố sát tại shop bán quần áo ở số 90 đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột. Công an TP Buôn Ma Thuột lập tức đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Chị Trang đang được điều trị tại bệnh viện

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Thùy Trang (22 tuổi, nhân viên bán hàng tại shop). Còn danh tính 2 đối tượng gồm: Phạm Minh Kiên (17 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, trú tại TP Hà Nội).

Đang nằm điều trị vết thương tại bệnh viện, chị Trang vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, vào khoảng 16h tối 3-8, trong khi đang dọn dẹp lại shop quần áo thì có một đôi nam nữ vào xem đồ. 

Sau nhiều lần tìm kiếm, cả hai không mua gì mà bỏ đi. Đến khoảng 19h30, hai người này tiếp tục quay lại cửa hàng để hỏi mua đồ. “Trong lúc em đang đứng quay mặt tư vấn cho người nữ thì bất ngờ nam thanh niên từ phía sau lao tới bịt miệng, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. 

Theo phản xạ, em tìm cách chống cự chạy ra ngoài kêu cứu nhưng người này tiếp tục ôm lại, dùng dao đâm loạn xạ khiến em bị trúng vào tay, cổ tay. Trong khi nam thanh niên gây án, người nữ đi cùng bỏ chạy ra ngoài trước. Bị chống cứ quyết liệt, nam thanh niên cũng bỏ chạy theo rồi bỏ trốn”, chị Trang nhớ lại.

Shop quần áo nơi xảy ra vụ việc

Cũng theo lời chị Trang, sau khi chạy thoát ra ngoài, chị đã kêu cứu và nhờ 2 thanh niên ngồi ở một quán cà phê bên cạnh trình báo công an và đưa đi đi cấp cứu. “Trong cuộc sống, em không hề có mâu thuẫn với ai và cũng không quen biết với hai người này. Có thể hai người này lợi dụng chỉ có một mình em bán hàng tại shop khống chế để cướp tài sản”, chị Trang nhận định.

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn (Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh) cho biết, bệnh nhân Trang được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào khoảng 20h tối 3-8, trong tình trạng đa chấn thương do bị đâm. 

Trong đó có nhiều vết đâm ở ngực, tay và cổ tay. “Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành mổ phẫu thuật cấp cứu. Đến sáng nay, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục nhưng vẫn phải theo dõi, điều trị”, bác sỹ Tuấn nói.

Đôi nam nữ khống chế, dùng dao cố sát nhân viên bán hàng (Ảnh cắp từ video clip)

Sáng cùng ngày, trao đổi với một cán bộ điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, hiện cả hai đối tượng Kiên và Phương đang bỏ trốn. “Công an TP Buôn Ma Thuột đang huy động lực lượng truy bắt, đồng thời vận động người nhà đưa hai đối tượng ra đầu thú”, cán bộ điều tra thông tin.


Văn Thành

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文