Truy đuổi ôtô biển giả chở thuốc lá lậu như phim hành động

11:28 01/03/2020
CSGT truy đổi ô tô biển giả chở thuộc lá lậu như phim hành động trên cao tốc TP Hồ Chí Minh- Long Thành- Dầu Giây.


Sáng 1/3 tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phụ trách tuần tra kiểm soát tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh- Long Thành- Dầu Giây vừa bắt một ô tô gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp chở đầy thuộc lá lậu và lái xe bỏ chạy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 03h15 sáng cùng ngày (1/3), Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an), do Trung tá Trần Anh Tuấnlàm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km11 đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (theo hướng TP Hồ Chí Minh đi Long Thành – Đồng Nai) thuộc phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh thì phát hiện xe ô tô con gắn BKS 51G-754.16 vi phạm tốc độ (94/80km/h).

Chiếc xe mang biển giả.

Tổ tuần tra kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển xe ô tô không dừng lại mà bỏ chạy.

Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên tuần tra kiểm soát sử dụng xe ô tô đặc chủng để truy đuổi theo xe ô tô này.

Khi đến Km19+800 của đường cao tốc, thuộc ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, xe dừng lại sát lề phải đường, trên hàng ghế trước của xe ô tô có 2 người đàn ông mở cửa xe nhảy xuống đường và bỏ chạy, để lại xe ô tô.

Lúc này, Tổ TTKS báo cho Ban quản lý đường cao tốc cử nhân viên Nguyễn Văn Hào đến Km19+800 cùng phối hợp tiến hành kiểm tra bên trong chiếc xe ô tô 51G-754.16.

Rất nhiều thuốc lá lậu trên xe.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong xe – tại hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có chứa nhiều bao tải (thường gọi là bao tải xác rắn), một số bao bị rách làm lộ bên trong nhiều cây thuốc lá hiệu “JET” (nghi vấn là thuốc lá điếu nhập lậu – hàng cấm).

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm,  Tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện đến Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bàn giao cho Đội CSĐT TP về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Phước Thiền điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an huyện Nhơn Trạch cùng với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch và Đội Tuần tra số 6 (Cục CSGT) tiến hành kiểm tra phương tiện mang BKS số 51G – 754.16.

Kết quả phát hiện xe mang BKS thật là 81A – 084.74; trên xe có chở: 11.997 bao thuốc lá ngoại, trong đó có 1.119 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero, 10.878 bao thuốc lá ngoại hiệu JET; một gói nilông hàn kín hai đầu có kích thước 4x4,5 cm bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy); 1 con dao tự chế; 1 dụng cụ dùng để sử dụng ma túy; 1 giấy đăng kiểm xe ô tô BKS 81A- 084.74; 1 giấy bảo hiểm xe BKS 81A – 084.74; 1 biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ; 1  giấy chứng nhận đăng kí xe ô tô BKS 81A – 084.74, tất cả đều mang tên Phạm Như Tiến, địa chỉ 184/40 Phạm Văn Đồng, PleiKu.

Hiệp Bình

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文