Truy nã Hạnh “sự” cầm đầu sới bạc trên biển

15:34 07/03/2009
Ngày 6/3, theo tin từ cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh “sự”, 51 tuổi, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
>> Đánh bạc “ngàn đô” trên tàu du lịch

Hạnh “sự” đã có 2 tiền án, 2 tiền sự về tội lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Bà ta đã từng chỉ đạo đàn em gây rối tại vũ trường Queen Bee. Năm 2004, Hạnh “sự” đã đón tiếp Năm Cam (tên trùm ở phía Nam) trong một nhà hàng của Hạnh “sự” ở Hà Nội. Tại đây, Năm Cam đã kết thân và coi Hạnh “sự” như cô em nuôi đáng tin cậy ở Hà Nội.

Hạnh “sự” là trùm cờ bạc, buôn lậu xe ôtô nổi tiếng, bà ta còn chơi thân với Dung Hà. Khởi nghiệp, Hạnh “sự” vào nghề buôn lậu tân dược, sau đó chuyển sang buôn ôtô, rồi "đầu tư" vào cờ bạc, cá độ bóng đá.

Đáng chú ý là đầu năm 2004, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Năm Cam, Hạnh “sự” và 2 em gái cùng 9 đối tượng khác đã bị bắt giữ trong vụ án mua bán trái phép các chất ma túy, đánh bạc; tổ chức đánh bạc do Trung Quốc Minh (tức A Lấn) và chị em Hạnh “sự” cầm đầu.

Ngày 5/10/2004, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm của vụ án này theo hướng giảm nhẹ hình phạt từ 14 năm xuống còn 9 năm tù cho Hạnh “sự”. Theo Hội đồng xét xử lúc đó, việc giảm án này căn cứ vào việc khắc phục hậu quả cũng như vai trò của các bị cáo trong vụ án.

Một thông tin khác, do Hạnh “sự” có "tên tuổi" trong giới giang hồ, nên đã xảy ra xung đột giữa các băng nhóm giang hồ tại TP Hồ Chí Minh với băng nhóm của Hạnh “sự” đã có vụ truy sát Hạnh “sự” vào ngày 20/6/2006.

Hôm đó, Hạnh “sự” cùng một số đàn em khác trong giới cờ bạc ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào nhà hàng Thanh Niên (Nguyễn Văn Chiêm, quận 1, TP Hồ Chí Minh) để ăn sáng. Đến 9h20' cùng ngày, trong lúc nhà hàng nhộn nhịp, xuất hiện 3 thanh niên ăn mặc khá lịch sự bước vào. Họ đi ngang qua bàn Hạnh “sự”. Bất ngờ đối tượng đi đầu luồn ra phía sau lưng Hạnh “sự”, còn 2 đối tượng khác nhảy sang 2 bên. Số sát thủ này rút dao thủ sẵn ở trong áo, chém xả xuống đầu, cổ Hạnh “sự” làm Hạnh “sự” gục tại chỗ.

Gây án xong, 3 đối tượng tẩu thoát ra đường Nguyễn Văn Chiêm lên 3 chiếc xe gắn máy chờ sẵn theo hướng đường Hai Bà Trưng và mất hút. Hạnh “sự” được đưa đi cấp cứu và thoát ch?t.

Như Báo CAND đã đưa tin, cuối năm 2008, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám phá một đường dây đánh bạc lớn trên biển dưới hình thức bằng tàu biển đi du lịch. Bước đầu, CQĐT thi hành lệnh bắt giam về tội đánh bạc đối với Nguyễn Triệu Đức, năm nay 54 tuổi, trú tại đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thanh Hằng.

Quá trình khám xét nơi ở của Đức, CQĐT đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc với khoảng 4 - 5 đối tượng khác. Một con bạc lớn trong đường dây này đã bị bắt sau đó là Nguyễn Văn Bình (Bình “cáo"), 51 tuổi, trú tại phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Giám đốc Công ty TNHH Tám Đức.

Theo khai nhận của 2 đối tượng trên và tài liệu CQĐT thu thập được, Đức và Bình “cáo” tham gia đường dây đánh bạc do Hạnh “sự” cầm đầu. Tài liệu điều tra cho thấy, Hạnh “sự” cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức tinh vi, như tổ chức đi du lịch trên tầu biển và cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Để phát triển hệ thống cờ bạc, Hạnh “sự” đã móc nối với một nhóm đối tượng tại Ma Cao và Campuchia rồi mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài để giao dịch với các con bạc. Số tiền trong tài khoản của Hạnh “sự” lên đến hàng triệu USD.

Tiếp đó, Hạnh “sự” chia nhỏ tài khoản từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn USD chuyển cho các đối tượng chơi cá độ bóng đá. Trong số này có Nguyễn Triệu Đức là một trong những đối tượng thân cận của Hạnh “sự”.

Cho đến nay, ngoài Hạnh “sự”, CQĐT đã khởi tố Nguyễn Triệu Đức, Nguyễn Văn Bình (Bình “cáo”), Phạm Như Khoa, (tức Khoa “rồ"), 46 tuổi, trú tại phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, làm nghề kinh doanh lắp ráp xe máy và buôn bán bất động sản; Nguyễn Chí Thành, 45 tuổi, trú ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, kinh doanh tự do.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng trên, CQĐT thu giữ và niêm phong 2 xe ôtô, 5 CPU máy tính, nhiều sổ ghi chép của các đối tượng về cá độ bóng đá tạm tính từ tháng 11 đến tháng 12/2008, riêng Khoa “rồ” đã thua nợ Hạnh “sự” và Đức khoảng hơn 11 tỷ đồng. Hạnh “sự” tổ chức cho các đối tượng đánh bạc theo 2 hình thức; 1 là đánh trên tàu biển và cách thứ hai cá độ qua mạng Internet.

Với cách đánh bạc trên biển, Hạnh “sự” cử đàn em đi "tiếp thị" các con bạc thường là giám đốc doanh nghiệp tư nhân hay những người có điều kiện kinh tế khá giả. Số lượng con bạc có những lần lên đến 50 người, sau đó được Hạnh “sự” tổ chức cho các con bạc đi trên tầu biển dưới hình thức du lịch từ Quảng Ninh đi Phú Quốc.

Trên tàu, có nhiều bộ bài tú lơ khơ 52 quân để chồng lên nhau, rồi dùng máy điều khiển phân thành hai bên xanh-đỏ. Khách chơi bạc thích bên nào thì đặt tiền vào bên đó. Bình quân mỗi ván, các con bạc đặt tiền từ 1.000- 3.000 USD. Lời khai của 3 con bạc bị bắt cho thấy, riêng từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12/2008, số tiền chúng thanh toán cho Hạnh “sự” lên tới trên 30 tỷ đồng.

Đối với hình thức cá độ trên Internet, Hạnh “sự” tổ chức 3 "kênh" gồm cá độ trực tiếp, cá độ qua điện thoại và cá độ bằng trang mạng Internet. Thông qua các hình thức này, các đối tượng đã sát phạt nhau số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Đơn cử như Nguyễn Triệu Đức, chỉ trong 1 tuần, đã thua Hạnh “sự” gần 300 triệu đồng. Đáng chú ý, CQĐT xác định còn có nhiều đối tượng khác tham gia đường dây đánh bạc của Đức với Hạnh “sự” và đang ráo riết tổ chức lực lượng truy bắt Hạnh “sự”

Đ.M.K.

Trên những hương lộ len lỏi giữa xóm nhỏ ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk từ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng chục CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đẩy xe rùa chuyển gạch vào các công trình thi công nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Không chút do dự, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đã hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

Sáng 2/1/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Arab Saudi chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài Thiên văn Hải quân Mỹ, trăng tròn đầu tiên trong năm 2026 sẽ đạt pha cực đại vào ngày 3/1, khi toàn bộ bề mặt mặt trăng hướng về trái đất được chiếu sáng, tạo nên hình ảnh trăng tròn rõ nét nhất.

Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Trong bức tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ấn Độ nổi lên như điểm sáng. Theo bảng xếp hạng Global AI Vibrancy Index 2025 do Đại học Stanford công bố hồi tháng 11, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về mức độ năng động của hệ sinh thái AI, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc và vượt qua hàng loạt cường quốc công nghệ lâu năm như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất trung tâm thành phố Thanh Hóa, thế nhưng gần 20 năm trôi qua, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc vẫn còn nhiều dở dang, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh dở khóc dở cười, đất đai không thể tách thửa, mua bán chuyển nhượng, nhà hư hỏng không được sửa, tương lai vẫn mịt mờ…

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) trong quán bar Le Constellation, thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana, Thụy Sĩ, khi hàng trăm người đang dự tiệc chào năm mới. Các nhân chứng kể rằng lửa lan nhanh và khói dày đến mức nhiều người không thể nhìn thấy lối thoát.

Ngày 2/1, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội vào ngày 1/1, khi đến ga Đồng Hới vào 19h27 phút cùng ngày, tiếp viên toa số 9 đã nhận được thông tin có hành khách để quên vàng được gói trong mảnh giấy ăn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文