Truy nã kẻ mạo danh cán bộ bệnh viện tỉnh, lừa đảo xin việc

11:38 20/05/2013
Mạo danh là cán bộ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình, Nguyễn Thị Vân (49 tuổi, trú tại thôn 5, xã Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã lừa đảo hàng chục người lao động nhẹ dạ, chiếm đoạt của họ nhiều tỷ đồng. Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Vân vội cao chạy xa bay…

Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối và đến ngày 18/5, đã ra quyết định truy nã Vân  trên toàn quốc. 

Quê gốc Thanh Hóa nhưng từ nhiều năm nay, Nguyễn Thị Vân lập nghiệp và sinh sống ở TP Ninh Bình (Ninh Bình). Vân không có việc làm ổn định, thường ngày chị ta kiếm sống bằng việc bán máu cho Bệnh viện sản nhi và các bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình này, Vân quen Nguyễn Văn Bình (trú ở Hà Nội) cũng là người bán máu, cả hai thuê nhà và sinh sống với nhau như vợ chồng ở phường Nam Thành, TP Ninh Bình. Công việc thường ngày giúp Vân biết được tên, tuổi của số người có chức vụ, quyền hạn trong các bệnh viện và thông tin tuyển dụng, hợp đồng vào làm tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình…

Giữa năm 2012, qua các mối quan hệ xã hội, Vân quen chị Thái Thị Chén (42 tuổi, trú tại phường Trung Thành); anh Tô Văn Thuấn (51 tuổi, trú tại phường Thanh Bình); anh Trần Văn Tiến ở phường Nam Thành, TP Ninh Bình). Qua những lần nói chuyện, Vân biết những người này muốn xin cho con, em và người thân vào công chức ở các cơ quan nhà nước.

Nắm bắt được nhu cầu đó, Vân nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người này. Vân tự giới thiệu là cán bộ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình. Vân hứa hẹn sẽ xin cho người lao động vào làm y tá, dược, lái xe, thợ điện và làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình. Người lao động có nhu cầu xin việc sẽ nộp hồ sơ và tiền, từ 30 đến 250 triệu đồng, tùy theo vị trí công tác cho Vân. Bị thuyết phục trước những viễn cảnh mà Vân đưa ra, anh Thuấn rất tin tưởng vào Vân. Anh đã giới thiệu với nhiều người rằng có quen biết với cán bộ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình…

Sau một thời gian đã có 12 người bị hại nôp hồ sơ xin việc qua Thuấn, cho Vân với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng, trong đó có 11 hồ sơ xin vào Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình, hồ còn lại xin vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chị Thái Thị Chén nộp  hồ sơ cùng 250 triệu đồng xin cho con trai là Mỹ Hảo; chị Lê Thị Bình nộp 180 triệu đồng… để xin cho con vào Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình… Tổng số tiền chiếm đọat được qua hình thức xin việc là 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận hồ sơ và tiền xin viêc, Vân không nộp tiền và hồ sơ để thi tuyển biên chế như đã hứa hẹn.

Để tạo lòng tin cho những người có nhu cầu xin việc, từ tháng 7 đến tháng 12/2010, Vân đã nộp 4 hồ sơ xin vào học việc tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình, thực chất đây chỉ là học nghề, những người này phải tự nộp tiền học việc là 200nghìn đồng/tháng. Cũng trong thời gian này, lợi dụng lòng tin của chị Chén, anh Thuấn và một số người khác…. Vân đã vay tiền với lãi suất là 7.000đồng/1triệu đồng/1 ngày của những người này.

Trong đó, chị Chén đưa cho Vân 230 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Thanh ở TP Ninh Bình cho Vân vay 60 triệu đồng, anh Thuấn nhiều lần đưa cho Vân vay 290 triệu đồng. Trong đó, đáng chú ý là trường hợp của anh Phạm Thế Hùng ở phường Thanh Nình, TP Ninh Bình. Anh Hùng đã đứng ra bảo lãnh cho Vân mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình anh Trần Văn Tiến, trú tại phường Nam Thành thế chấp vay 200 triệu đồng…

Như vậy, ngoài khoản tiền lừa đảo xin việc của 15 nạn nhân, Vân còn dùng thủ đoạn vay tiền với lãi suất cao để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. CQĐT yêu cầu bị can đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật

Quý - Mai

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, ngành Du lịch Đà Nẵng không còn bó hẹp trong những tòa cao ốc hay các bãi biển sôi động, dòng chảy du lịch thành phố đã và đang mạnh mẽ “ngược ngàn” về phía Tây. Tại đây, những vùng đất lịch sử như Thượng Đức, Sông Kôn… đang chuyển mình, lấy văn hóa bản địa và cảnh quan sinh thái làm nguồn lực nội sinh để viết nên câu chuyện du lịch bền vững.

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ có thể xem xét áp phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc, một động thái có thể kéo theo yêu cầu kiểm soát quân sự trực tiếp của Washington đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, từ ngày 24/4-3/5, ngành Đường sắt tổ chức tăng cường chạy thêm hàng loạt các tuyến tàu. Tính đến sáng 7/4, ngành Đường sắt đã bán được hơn 44.200 vé tàu phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel mới đây thông tin, ông đã tiếp đón hai nghị sĩ Mỹ tại La Habana, trong cuộc gặp được đánh giá là nỗ lực duy trì kênh đối thoại trực tiếp giữa hai nước, với trọng tâm là vấn đề cấm vận kéo dài hơn sáu thập kỷ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文