Truy nóng đối tượng gây án ngày 30 Tết

15:23 04/02/2014
Đêm cuối năm, khi mọi người đang quây quần bên bữa cơm gia đình chờ đón năm mới, hàng chục CBCS Công an quận Sơn Trà vẫn khẩn trương phối hợp cùng lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Thọ Quang truy bắt đối tượng gây trọng án…

18h45 ngày 30/1, nhận được tin báo từ Công an phường Thọ Quang về một vụ xung đột dẫn đến chết người trên địa bàn và đối tượng gây án đã bỏ trốn, lực lượng CSĐT Công an quận Sơn Trà nhanh chóng xuống địa bàn cùng Công an phường Thọ Quang tổ chức truy bắt hung thủ, đồng thời phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng khẩn trương tiến hành công tác điều tra. Vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn giữa chị em bà Huỳnh Thị Huy (54 tuổi, trú tổ 30, phường Thọ Quang), Huỳnh Thị Hoàng (46 tuổi, trú cùng phường).

Buổi chiều cùng ngày, hai người này về thăm nhà mẹ đẻ, rồi xảy ra cãi nhau về trách nhiệm chăm sóc mẹ. Khi về nhà, cả hai người phụ nữ đều kể lại chuyện cho con cái nghe, và ai cũng cho rằng bị người kia chửi bới, xúc phạm. Để trút nỗi uất ức, bà Huy cùng con trai là Nguyễn Xuân Ánh (24 tuổi) chở nhau qua nhà bà Hoàng tiếp tục đôi co. Đang ngồi nhậu trong nhà, thấy Ánh hùng hổ khoa chân, múa tay và có những lời lẽ thô tục với cha mẹ mình, con trai bà Hoàng là Nguyễn Minh Nhựt (24 tuổi) liền đuổi đánh Ánh. Yếu thế, Ánh bỏ chạy về nhà và rủ thêm bạn lên nhà Nhựt để đánh trả. Thấy Ánh đi cùng nhiều người, Nhựt đóng cửa cố thủ trong nhà.

Nhưng khi Ánh và nhóm bạn bỏ về, Nhựt tức tối mang dao đến nhà Ánh để "đòi lại sĩ diện". Khi Ánh vừa từ trong phòng bước ra, Nhựt liền cầm dao xấn tới. Thấy vậy, bạn của Ánh là Đặng Văn Điểm (23 tuổi, trú tổ 25 phường Thọ Quang) liền ngăn cản. Vậy là Nhựt quay sang tấn công Điểm và đuổi theo Điểm đến gần đường Ngô Quyền...

Theo lời khai của Nhựt, khi Điểm chạy đến trước nhà ông Chính thì bị anh rể của Nhựt tên là Được chặn đánh ngã xuống đường. Lúc này, Nhựt đuổi kịp và đâm một nhát vào lưng của Điểm trước khi bị một người dân giật con dao trên tay. Lúc này, Ánh cũng cầm dao đuổi theo Nhựt để giải cứu bạn, nhưng khi đến nơi thì Điểm đã gục ngã. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương chí mạng...

Sau khi gây trọng án, Nhựt chạy đến nhà người quen chuẩn bị bỏ trốn. Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, Công an quận Sơn Trà và Công an phường Thọ Quang lập tức tổ chức truy tìm, quyết không để đối tượng phạm tội nguy hiểm có thời gian tẩu thoát, gây khó khăn cho công tác điều tra. Chỉ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ sau khi gây án, Nhựt đã bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ. Đến 20h30 cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận đối tượng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tổ công tác của đơn vị gồm Trung tá Trần Nam Hải, Đội trưởng; Đại úy Nguyễn Xuân Quang, Đội phó và Thiếu úy Nguyễn Lương Vương, cán bộ Đội 3 tập trung lấy lời khai của nghi phạm và những người có liên quan. Ban đầu, Nhựt khai báo quanh co, cho rằng, hắn bị anh Điểm đánh trước nên đuổi theo để hăm dọa chứ không chủ ý giết chết nạn nhân. Nhưng với những bằng chứng thu thập được, các điều tra viên chứng minh Nhựt đã cố tình thực hiện hành vi nguy hiểm đến tính mạng anh Điểm khi nạn nhân té ngã xuống đất, không có khả năng chống cự và buộc hung thủ thừa nhận hành vi cố sát. Vụ án được làm sáng tỏ, đối tượng gây án bị đưa lên Trại tạm giam Hòa Sơn ngay trước thời khắc chuyển giao năm mới

Thân Lai

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文