Truy tìm kẻ sát hại một cô giáo mầm non
Rạng sáng 24/8, xác nạn nhân đã được những người dân đi làm nương sớm phát hiện. Không quản đường sá xa xôi, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hoà Bình đã nhanh chóng đến xóm Rú 4, phối hợp với Công an huyện Cao Phong tổ chức khám nghiệm hiện trường, tìm nhân chứng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phá án.
Quá trình điều tra cho thấy, địa bàn xảy ra án mạng là đường liên thôn, cách nhà nạn nhân hơn 1km. Đây là con đường vắng vẻ ít người qua lại. Một chi tiết gây sự chú ý cho các điều tra viên là trên hiện trường có một chiếc dép nam dính rất nhiều máu của nạn nhân.
Theo nguồn tin của quần chúng cung cấp thì, khoảng 5h30' cùng ngày, trước khi án mạng xảy ra, có người phát hiện một người đàn ông mặc quần áo tối màu, đội mũ nấp trong bụi cây gần hiện trường.
Trong quá trình xác minh, các trinh sát được biết thời gian gần đây, cô giáo Thoan có mâu thuẫn với chồng là Bùi Đức Thuận, 30 tuổi, trú tại xã Xuân Phong, huyện Cao Phong.
Sau khi làm việc với gia đình người bị hại, qua công tác nghiệp vụ, từ các tình tiết do quần chúng cung cấp, từ tử thi và các dấu vết trên hiện trường... Ban chuyên án đã có đủ chứng cứ xác định: Thuận chính là hung thủ gây án. Ngay lập tức, Ban chuyên án chia làm nhiều mũi để truy bắt đối tượng.
Biết không thể trốn thoát, 21h cùng ngày, Thuận đã ra Công an huyện Cao Phong đầu thú. Tại CQĐT, Thuận khai nhận: Trước kia, Thuận là nhân viên hợp đồng của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cao Phong. Sau khi hết hạn hợp đồng, hắn không được tuyển vào biên chế mà phải nghỉ việc ở nhà làm ruộng. Trong khi đó, cô giáo Thoan lại sắp được vào biên chế chính thức của Trường Mầm non xã Xuân Phong.
Nghĩ rằng mình sẽ bị lép vế nên Thuận luôn bắt cô Thoan phải nghỉ việc ở nhà. Trước yêu cầu phi lý của chồng, cô giáo Thoan không thể đồng ý. Thế là nhiều lần cô bị chồng chửi bới và dọa giết.
Quá sợ hãi, đầu tháng 8/2007, cô Thoan đã về ở với bố mẹ đẻ ở cùng xóm Rú 5, xã Xuân Phong. Thấy vậy, Thuận rất tức tối, luôn đe dọa sẽ giết cả nhà cô Thoan. Phần vì thương các con, muốn chúng có bố, trước hôm xảy ra án mạng, cô Thoan quay về nhà với ý định sẽ nói chuyện với Thuận để hai vợ chồng đoàn tụ.
Khi gặp nhau, Thuận không những không đồng ý mà còn chửi bới khiến cô Thoan phải đến nhà bác ruột ở gần đấy ngủ nhờ. Sáng hôm sau, cô giáo dậy sớm, đi làm như thường lệ và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.
Rồi đây Bùi Đức Thuận sẽ chịu bản án thích đáng trước pháp luật, nhưng nỗi đau để lại cho gia đình người bị hại và nhất là cho 4 đứa con tội nghiệp của y sẽ còn dai dẳng mãi.
Sáng 27/8, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố Bùi Đức Thuận về tội giết người