Nữ Việt kiều “mất tích bí ẩn” được tìm thấy ở một nơi cách xa 1.000km

19:40 21/07/2016
Từ Đan Mạch cùng chồng về thăm gia đình tại TP Đà Nẵng, cô gái Việt kiều được người thân dẫn đi tham quan. Nhưng tại đây, Kim Huệ đột nhiên mất tích đầy bí ẩn, và 4 ngày sau cô đã được tìm thấy tại Tp. Hồ Chí Minh tìm thấy trong tình trạng mất năng lực hành vi tạm thời…


Chiều 21-7, chị Nguyễn Kim Diệu (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), em gái của chị Nguyễn Kim Huệ (34 tuổi, quê quán Đà Nẵng, là Việt kiều hiện sống và làm việc tại Đan Mạch) bị mất tích bí ẩn ở chợ Cồn cách đây gần 4 ngày, đã cho biết: Gia đình đã tìm được tung tích của chị Huệ cách TP. Đà Nẵng 1.000 km. Chị Huệ được Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận từ một người dân và đã điện thoại liên lạc, thông báo tung tích, tình trạng sức khỏe của Huệ về cho gia đình.

Nữ Việt kiều bị mất tích bí ẩn Nguyễn Kim Huệ (ảnh do gia đình cung cấp)

Trước đó, vào ngày 25-6, chị Huệ cùng chồng từ Đan Mạch về nước để dự đám cưới em gái và tranh thủ thăm gia đình. Đến sáng ngày 18-7, Huệ cùng 3 người em là Diệu, Loan và Thanh đi TTTM chợ Cồn (TP Đà Nẵng) để tham quan và mua sắm quà biếu chuẩn bị cho chuyến trở về Đam Mạch. 

Tuy nhiên, đến khoảng 10h30, vì trời nắng nên các chị Thanh và Diệu đứng đợi nơi khác, còn Loan và chị Huệ đến quầy mua cà phê. Khi thanh toán tiền, chị Huệ rút tiền đưa cho Loan trả cho chủ quầy, nhưng khi nhận cà phê, Loan quay lại thì không nhìn thấy chị Huệ đâu.  

Cứ nghĩ chị Huệ chạy đến các quầy bên cạnh để mua sắm thêm, nên các người em của Huệ đã đứng chờ. Tuy nhiên, đợi Huệ mất đến 2 tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy chị xuất hiện, mọi người gọi điện vào máy điện thoại Huệ thì lúc đầu có đổ chuông, nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Sự việc được cấp báo đến Ban quản lý TTTM chợ Cồn và lực lượng Công an.

Việc "mất tích bí ẩn" của nữ Việt kiều này hiện đã tạo ra không ít lời đồn đoán và quan tâm của dư luận.   

Sau gần 4 ngày tìm kiếm tung tích của nữ Việt kiều Huệ tưởng chừng như vô vọng, thì vào sáng sớm ngày 21-7, một người dân nhìn thấy chị Huệ đang đi thẩn thờ như người mất trí trước một cửa hàng tạp hóa ở TP. Hồ Chí Minh. Khi được người đi đường hỏi thăm, chị Huệ trong tình trạng thẩn thờ, tạm thời mất trí, ai hỏi gì cũng không biết. Thấy chị Huệ như vậy, người dân đã đưa chị đến trụ sở Công an phường để nhờ giúp đỡ.

Đặc biệt, từ những thông tin đăng trên các phương tiện truyền thông và facebook, cơ quan chức năng đã tìm được số điện thoại của gia đình của chị Huệ và liên lạc báo tin. Tuy nhiên, gia đình vẫn chưa trao đổi được với chị Huệ vì cô gái này hiện không biết gì hết.

Được biết, trưa cùng ngày, một người bà con của chị Huệ đang sống tại TP Hồ Chí Minh đã đến xác nhận người phụ nữ đang ở đồn công an đúng là chị Huệ. Hiện, gia đình đã đặt vé máy bay vào Sài Gòn để đưa chị về Huệ về nhà.

Được biết, thời gian gần đây trên địa bàn một số tỉnh miền Trung nói riêng và cả nước nói chung đã xảy ra nhiều vụ mất tích, không rỏ nguyên nhân gây không ít lo ngại cho dư luận và người dân. 

Do vậy, việc mất tích của nữ Việt kiều ngay tại một TTTM sầm uất như chợ Cồn này vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ, để tránh những đồn thổi, hoang mang trong dư luận nhiều ngày qua.  

Hoài Thu

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文