Truy tố 13 bị can trong đường dây mua bán 523 bánh heroin

08:24 05/12/2015
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án “mua bán trái phép chất ma tuý; tàng trữ vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời truy tố 13 bị can về các tội danh trên. 


Cầm đầu đường dây trong vụ án này là Vi Văn Thiều, trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn; Vi Thị Hương, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An, có vai trò giúp sức tích cực và có sự tham gia của một số bị can người Lào.

Theo cáo trạng, vào đêm 13-6-2013, tại địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Khăm Phoong Gia và Moua Ha (đều quốc tịch Lào) đang vận chuyển 40 bánh heroin và 350 viên ma tuý tổng hợp giấu trong xe ôtô bán tải biển kiểm soát Lào. 

Sau khi bị bắt, hai bị can đã khai nhận vận chuyển số ma tuý này từ Nghệ An lên Lạng Sơn để bán cho Vi Văn Thiều. Tiếp đó, ngày 8-11-2013, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, bắt quả tang Lô Quang Thuỷ vận chuyển trái phép 40 bánh heroin và 1.926 viên ma tuý tổng hợp tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. 

Cơ quan Công an cũng thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 6 viên đạn. Sau khi bị bắt, Thuỷ khai nhận, số ma tuý trên của Vi Thị Hương thuê Thuỷ vận chuyển từ Nghệ An lên Lạng Sơn giao cho Vi Văn Thiều.

Các đối tượng tham gia đường dây ma túy.

Quá trình điều tra xác định, Vi Thị Hương và Vi Văn Thiều quen nhau từ cuối năm 2011 ở bãi vàng thuộc huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Thiều biết Hương có người quen ở Nghệ An chuyên buôn ma tuý nên đặt vấn đề nhờ dẫn đi mua ma tuý, hứa sẽ trả công từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng/chuyến. Hương đồng ý, đã giúp Thiều thực hiện việc mua bán ma tuý nhiều lần. Điển hình là trước khi vụ Khăm Phoong Gia bị bắt giữ, Vi Thị Hương đã gọi điện cho Hạ Bá Dềnh hỏi mua 40 bánh heroin nhưng Hương bị ốm nên không giao dịch được và chắp nối cho Dềnh lên Lạng Sơn gặp Vi Văn Thiều bàn chuyện mua bán ma tuý. Khi gặp nhau, Thiều đã giao 100.000 USD tiền đặt cọc mua 40 bánh heroin và 350 viên ma tuý tổng hợp cho Dềnh. 

Cùng thời điểm này, Khăm Phong Gia đã liên lạc với Dềnh bàn chuyện mua bán ma tuý và sẽ góp vốn. Theo đó, Khăm Phong Gia góp 20.000 USD và một số nghi phạm khác góp thêm hơn 80.000 USD. Sau khi có tiền, Hạ Bá Dềnh và Hờ Bá Dềnh cùng một số nghi phạm khác sang Lào mua ma tuý mang về Việt Nam để giao cho Vi Văn Thiều. Khoảng đầu tháng 6-2013, Hạ Bá Dềnh gọi điện cho Moua Ha sử dụng ô tô đón Khăm Phoong Gia để vận chuyển ma tuý sang Kỳ Sơn, Nghê An rồi đem lên Lạng Sơn giao hàng thì bị bắt giữ.

Trong vụ án này, khi Lô Quang Thuỷ bị bắt, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét nhà Vi Văn Thiều tại Lạng Sơn. Khi thấy Công an đến, Thiều bỏ trốn và điện thoại báo cho Vi Thị Hương biết và nhờ tìm người chạy án. Hương đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Liên (mẹ chồng cũ của Hương), là người có quen biết với một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an Nghệ An, để nhờ giúp. Sau khi được Hương nhờ, bị can Liên nhận lời và 6 lần nhận tiền của Vi Văn Thiều và Vi Thị Hương với số tiền 1,9 tỉ đồng. Bị can Liên  phải chịu trách nhiệm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan tố tụng xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, các đối tượng đã câu kết với đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào, vận chuyển qua Việt Nam để bán sang Trung Quốc với số lượng 523 bánh heroin và 2.276 viên ma tuý tổng hợp, thu lợi bất chính gần 19 tỉ đồng. Trong vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can truy tố 13 bị can; còn 4 bị can bỏ trốn nên đã ra quyết định truy nã, số đối tượng này khi bắt được sẽ điều tra xử lý sau.

Đào Minh Khoa

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文