Truy tố băng nhóm chuyên trộm đồ cổ lúc nửa đêm

09:06 16/08/2016
Trong quá trình đi mua bán, Oai vào nhà dân trao đổi mua đồ cổ, đồ xưa nên nhận thấy việc quản lý tài sản có nhiều sơ hở đã nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã ra cáo trạng truy tố băng nhóm chuyên đột nhập, trộm đồ cổ tại các tỉnh, thành miền Tây. Trần Văn Oai (Oai đồ cổ, 52 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) được xác định là kẻ chủ mưu.

Theo đó, Oai, Đào Thanh Sang (26 tuổi), Đào Văn Út (Út cuội, 47 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang), Phùng Tấn Thành (34 tuổi), Trương Văn Mao (56 tuổi) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Út (Út hẩy) và Trần Văn Điều (cùng 47 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình điều tra đã làm rõ, năm 2014, Oai thuê nhà ở ấp Tân Đông A (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và sống bằng nghề mua bán đồ cổ, đồ xưa trên địa bàn các tỉnh, thành miền Tây. 

Trần Văn Oai, cầm đầu băng nhóm chuyên trộm đồ cổ.

Quá trình buôn bán, Oai kết nạp nhiều đàn em là những đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, như Út cuội, Sang (cháu ruột Út), Thành (chở thuê hàng hóa bằng xe tải) và Mao (chạy xe ôm).

Trong quá trình đi mua bán, Oai vào nhà dân trao đổi mua đồ cổ, đồ xưa nên nhận thấy việc quản lý tài sản có nhiều sơ hở đã nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Oai bàn bạc và chỉ đạo đám đàn em lên kế hoạch trộm cắp. Oai trực tiếp khảo sát đồ cổ, đồ xưa ở các nhà dân, đình, chùa rồi kêu Út cuội, Sang lấy cắp. Còn Thành và Mao chở tài sản này về cho Oai mang đi bán. Cả nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm đồ cổ trên địa bàn Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu và TP Cần Thơ. Số tài sản này, Oai mang bán cho Út hẩy hoặc Điều. Ngoài ra, Oai còn nhận hợp đồng trộm đồ cổ theo “đơn đặt hàng”.

Cuối tháng 6-2014, Điều nhiều lần đến nhà bà Đoàn Thị Lý (ngụ tỉnh Bạc Liêu) hỏi mua bộ ván 4 miếng loại gỗ trắc. Nhưng bộ ván là vật kỷ niệm của ông bà để lại, gia đình bà Lý không bán.

Một tháng sau, Điều đến huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) mua một số đồ cổ (ghế kỷ, khay trầu, tô sứ cổ), do Oai lấy trộm tại nhà ông Nguyễn Văn Năm (ngụ TP Cao Lãnh). Điều cho Oai biết giá trị bộ ván tại nhà bà Lý. Nếu Oai lấy trộm được, Điều sẽ trả 100 triệu đồng. Oai cùng Út cuội và đám đàn em xuống Bạc Liêu.

tang vật được cơ quan điều tra thu giữ.

Rạng sáng 5-7, Oai đột nhập vào nhà bà Lý lấy trộm bộ ván và đưa về TP Sa Đéc. Oai điện cho Điều: “Mới mua bộ ván, Điều lên TP Sa Đéc bán lại bộ ván gồm 4 miếng, mỗi miếng dài 2,6m, ngang 0,4m”. Oai thống nhất bán lại cho Điều 150 triệu đồng. Điều điện thoại cho Út hẩy, bán lại với giá 230 triệu đồng. Sau đó, Út hẩy bán lại cho một người ở TP Hồ Chí Minh với giá 260 triệu đồng.

Qua nhiều chủ mua lại, sau đó, bộ ván này được đưa ra Bắc Ninh bán với giá 390 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn trên, Oai cùng đàn em nhiều lần đột nhập, lấy trộm trường kỷ, ghế ghi, lư đồng… cổ được truyền thừa qua nhiều thế hệ, lưu giữ trong các gia đình, đình, chùa ở vùng sông nước miền Tây.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014 đến 2015, Oai cùng đồng bọn gây ra 10 vụ trộm. Trong đó, địa bàn Đồng Tháp 6 vụ, TP Cần Thơ 2 vụ và Bạc Liêu, Tiền Giang, gây thiệt hại tài sản trên 1,4 tỷ đồng.

Văn Vĩnh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文