Từ 3 bánh heroin vô chủ, phát hiện đường dây buôn ma túy “khủng”
Sáng 10/4, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Phòng PC47) Công an tỉnh Sơn La mới kết thúc hành trình 1 tuần công tác trên tuyến Sơn La - Lào Cai, điều tra mở rộng, bắt giữ đối tượng buôn bán 3 bánh heroin từ địa bàn biên giới về Việt Nam. Hiện, đối tượng Giàng Seo Sỳ, 40 tuổi, trú tại thôn Ngã Ba, xã Màn Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) đã được CQĐT gia hạn tạm giữ hình sự, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra làm rõ...
Sự việc được phát hiện vào cuối năm 2010, khi Công an huyện Phù Yên (Sơn La) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực bến phà Vạn Yên (địa bàn giáp ranh giữa huyện Phù Yên và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) có một chiếc xe máy BKS 24U1-1071 không ai đến nhận, nghi ngờ có liên quan đến tội phạm ma tuý. Qua khám nghiệm hiện trường, kiểm tra xe máy BKS 24U1-1071 phát hiện trong cốp xe có 3 bánh heroin, trọng lượng 1.030,83g.
Chủ nhân chiếc xe máy BKS 24U1-1071 được xác định là anh Cư Xảo Quang, trú tại thôn Ngã Ba, xã Màn Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Sau đó, Phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp trao đổi thông tin và cùng tổ chức điều tra truy xét với Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai).
Phải mất khá nhiều công sức, thời gian đi lại xác minh các mối quan hệ của chủ nhân chiếc xe, các điều tra viên mới dần làm rõ chân tướng đối tượng chính của vụ án. Theo lời khai của anh Cư Xảo Quang thì vào cuối năm 2010, anh rể của anh là Giàng Seo Sỳ mượn xe máy nói là đi có việc. Tuy nhiên, sau đó ít ngày, anh Sỳ không trả xe, nói là bị kẻ gian trộm mất.
Đối chiếu thời gian đối tượng có mặt tại địa bàn bến phà Vạn Yên để lại chiếc xe máy có giấu 3 bánh heroin, cùng với những thông tin liên quan về đối tượng mà Công an huyện Si Ma Cai cung cấp, thấy thời điểm trùng khớp với việc Sỳ vắng mặt tại nhà, nên Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập Giàng Seo Sỳ để làm rõ. Tuy nhiên, Sỳ luôn khẳng định có mượn xe của anh Quang nhưng mới đi đến khu vực biên giới thì bị kẻ gian trộm xe. Ngày 6/4, khi đã có đủ chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Giàng Seo Sỳ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Giàng Seo Sỳ khai nhận: Trong quá trình làm ăn buôn bán ở chợ trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai, một đối tượng người Trung Quốc đã đưa cho Sỳ 450 triệu đồng để mua ma tuý. Sau khi nhận tiền, Sỳ đến nhà em vợ là Cư Xảo Quang mượn xe máy nói là đi có việc. Sau đó, Giàng Seo Sỳ đi xe máy từ Si Ma Cai xuống Yên Bái, tiếp tục đi theo tuyến Phù Yên, sang Mộc Châu và vào cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) giáp Lào để sang bên kia biên giới tìm mua ma tuý.
Sau khi giấu xe máy vào bụi cây, Sỳ đi bộ bằng lối mòn sang Lào và gặp một người đàn ông ở bên kia biên giới để hỏi mua ma túy. Được sự giúp đỡ của người đàn ông đó, ngay trong đêm Giàng Seo Sỳ đã mua được 3 bánh heroin với giá 150 triệu đồng/bánh. Sau khi kiểm tra kỹ hàng, Sỳ gói cẩn thận rồi cho vào hộp đựng đồ trong cốp xe, quay lại Lào Cai theo đường cũ. Khi đến bến phà Vạn Yên đã gần chiều tối, hắn vào một quán ven đường gần bến phà để uống nước và chờ phà, xe máy dựng ở phía ngoài.
Uống nước xong, khi đi vệ sinh trên rừng gần bến, do đi đường xa lại thức đêm, Giàng Seo Sỳ đã nằm chợp mắt và ngủ quên, đến 12h đêm hắn mới thức giấc nhưng do không có phà qua sông, hắn quay lại và ngủ luôn đến sáng. Khoảng 7h sáng, Sỳ định ra lấy xe máy để về thì nhìn thấy nhiều người đang đứng xung quanh xe.
Có tật giật mình, nghĩ bị phát hiện, Giàng Seo Sỳ đã "bỏ của chạy lấy người" vội bắt xe khách đi Yên Bái và đón tàu về Lào Cai. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng