Từ chiếc điện thoại 2,7 tỷ đồng, bắt tên trộm chuyên đột nhập biệt thự sang

18:29 19/11/2017
Tên trộm nhằm vào các biệt thự hạng sang nằm giữa khu phố sầm uất của TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Khi gây án, đối tượng đeo găng tay, bịt mặt bằng khẩu trang, điều chỉnh hệ thống camera... Vì thế, những hình ảnh ghi lại chỉ là một thanh niên dáng người dong dỏng, cao khoảng 1.7 m, ngoài ra không có một thông tin gì khác.

Gần một năm từ khi các vụ trộm xảy ra, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cảm thấy như còn nợ người dân một điều gì đó và quyết tâm phá án đến cùng. Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo đơn vị và các các cá nhân, ngày 19-11, vụ án đã được làm sáng tỏ, đối tượng gây án đã bị bắt giữ.

Lần giở hồ sơ các vụ trộm xảy ra tại một số biệt thự trên địa bàn TP Hải Dương, Thiếu tá Phạm Văn Quang, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương và các cộng sự không khỏi trăn trở. Ánh mắt hoang mang của người dân thôi thúc anh và đồng đội phải làm rõ vụ án.

Sự liều lĩnh của đối tượng thể hiện ở chỗ, có nhà đối tượng đột nhập vào hai lần như trường hợp của một chủ nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hải Tân, TP Hải Dương. Lần thứ nhất vào tháng 9-2016, lần thứ hai vào tháng 1-2017, đối tượng lấy đi tài sản gồm 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc Iphone và một số tài sản khác trị giá 250 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, vào tháng 12-2016 và tháng 3-2017, đối tượng đột nhập vào căn nhà ở đường Vũ Dương, phường Hải Tân, lấy trộm tài sản trị giá khoảng 130 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Đăng Hồng  

Khi gây án, đối tượng sử dụng khẩu trang và găng tay, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội từ lúc 17h30 đến 18h hằng ngày là lúc có đông người đi lại. Sau khi đi xe buýt xuống TP Hải Dương, đối tượng lang thang đến các khu vực có đông các biệt thự để quan sát. Sau đó, lợi dụng sơ hở  của gia chủ, đột nhập vào các căn biệt thự. Khi vào bên trong, đối tượng tháo dép, dùng tất đi trong nhà  để không tạo thành tiếng động và dấu vết gì.

Ngày 8-11, chủ một biệt thự ở trên đường Phạm Công Bân, phường Hải Tân, TP Hải Dương khi đi làm về phát hiện đối tượng đang lục lọi tài sản trong nhà. Nạn nhân hô hoán, đối tượng bỏ chạy lấy đi một chiếc ví da, trong đó có 4,2 triệu đồng, một số thẻ ATM cùng một chiếc điện thoại vertu, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng...

Quá trình thu thập thông tin, Thiếu tá Phạm Văn Quang có một niềm tin rằng, vụ án sẽ nhanh chóng được làm rõ. Bởi chiếc điện thoại này nhiều tiền, ở Việt Nam, các cửa hàng buôn bán loại điện thoại này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ đó, anh đã báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, lập án đấu tranh. Các mũi công tác của Đội 5 đã liên hệ với các cơ sở mua bán điện thoại vertu của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh thu thập thông tin.  

Qua công tác phát động quần chúng, Thiếu tá Phạm Văn Quang có thông tin tại Hải Phòng có một thanh niên người dong dỏng, thư sinh tìm bán chiếc điện thoại di động, đối tượng ra giá 400 triệu đồng nhưng không có người mua. Sau khi có thông tin trên, các trinh sát đội 5, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đã có mặt tại Hải Phòng.  Qua hình ảnh camera, các trinh sát phát hiện đối tượng có hình dáng trùng khớp với các hình ảnh thu được từ camera.

Ngày 17-11, đối tượng mang điện thoại lên Hà Nội tìm nơi rao bán nhưng không tìm được đối tác. Khi phát hiện đối tượng, Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã quật ngã, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Phạm Đăng Hồng (22 tuổi, trú tại thôn An Quý, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Hồng đã khai nhận hành vi phạm tội:

Học hết lớp 8, đối tượng bỏ học rồi lao vào cờ bạc, đỏ đen dẫn đến nợ nần chồng chất. Vì cần tiền trả nợ, anh ta nảy ý định thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Hồng nhằm vào các biệt thự vì cho rằng ở đây có nhiều tài sản, đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản... Sau khi trộm cắp được chiếc điện thoại vertu, Hồng lên mạng Internet tra cứu và biết giá trị tài sản nên tìm đầu mối tiêu thụ. Hồng đã mang chiếc điện thoại lên Hà Nội rao bán nhưng không ai dám mua vì không có giấy tờ. Khi đối tượng mang về Hải Phòng thì bị phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an TP Hải Dương điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文