Tử hình 2 đối tượng cầm đầu vụ “xã hội đen gây chiến”

09:17 12/05/2011
Cuộc thanh toán của hai băng nhóm này đã lôi kéo sự tham gia của gần 30 đối tượng. Kết quả, các đối tượng cầm đầu Lê Minh Sơn ("Ty già") chết ngay tại chỗ, Huỳnh Bá Trọng bị thương tích 78%, Huỳnh Tấn Huy và Phan Gia Lợi đều phải lãnh án tử hình… Những tên đồng bọn đều lĩnh những mức án đích đáng từ 8 đến 15 năm tù.

Theo cáo trạng mới nhất số 18/CT -KSĐT -TA đã được bổ sung tình tiết mới của Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng thì: Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30' ngày 11/4/2007 tại quán bar nhạc trẻ Number One (No.1) thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Lê Minh Sơn ("Ty già", SN 1976), trú K122/8 đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng đang cùng bạn gái là Huỳnh Thị Kim Liên (SN 1979), trú tổ 24, phường Xuân Hà, Đà Nẵng và gần 9 đối tượng khác đến vui chơi tại đây.

Lúc này, do có mâu thuẫn từ trước với Phan Gia Lợi (SN 1975, Lợi “điên") trú tổ 49, phường Hòa Thuận Tây, một giang hồ có "số má" tại Đà thành lúc bấy giờ, nên khi phát hiện Lợi cũng có mặt ở bar No.1, lại chỉ đi với một vài người bạn, nên "Ty già" đã nhân cơ hội này muốn dằn mặt và thể hiện đẳng cấp "anh chị" với Lợi. Ngay sau đó, "Ty già" cho các đàn em của mình quậy phá, giẫm đạp lên nhóm Lợi đang ngồi chơi trong quán, đồng thời dùng vỏ chai và ly để đánh nhau với người của Lợi. Vụ thể hiện đẳng cấp giữa "Ty già" và Phan Gia Lợi đã gây ra cảnh náo loạn tại bar No.1. Đồng thời khiến cho Đặng Ngọc Tuấn (nhóm "Ty già") bị thương ở tay trái, riêng Phan Gia Lợi cùng một số đàn em cũng bị thương tích ở đầu khi bị nhóm của "Ty già" ném ly, vỏ chai vào người…

Không dừng lại ở đó, sau khi đánh nhau tại quán bar No.1 và đưa Đặng Ngọc Tuấn vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Huỳnh Bá Trọng (trong nhóm của "Ty già") đã chạy về đường Nguyễn Văn Thoại kêu gọi đồng bọn gồm các tên: Lê Đức Phong, Huỳnh Thống, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Văn Thanh, Lê Như Lương, Trần Phan Anh Vũ và Đỗ Tuấn… tụ tập tại trung tâm y tế này để chuẩn bị hung khí gồm dao, gậy gộc bàn tính đi "trừng phạt" nhóm Phan Gia Lợi.

Khoảng 23h30' cùng ngày, khi tụ tập tại khu vực ngã ba Non Nước, hai nhóm của Lợi, Hùng, Huy và Vinh gồm gần 20 đối tượng phát hiện nhóm của Lê Minh Sơn (“Ty già”) đang chạy xe trên đường Nguyễn Văn Thoại về hướng biển T20, ngay lập tức Hùng, Lợi đuổi theo. Đến hết dốc đường Nguyễn Văn Thoại thì các đối tượng hai nhóm chạm mặt và dùng gạch, đá, cây, gậy... đánh nhau gây náo loạn cả khu vực. Tuy nhiên, nhóm của "Ty già" ít người hơn nên vừa chống đỡ, vừa chạy trốn vào các hẻm nhỏ… Sau một hồi truy lùng, Lợi - Hùng - Huy phát hiện Lê Minh Sơn ("Ty già") và đàn em tại hẻm 38, đường Nguyễn Văn Thoại đang chở nhau trên 3 chiếc xe máy từ trong hẻm phóng ra và tăng tốc bỏ chạy.

Ngay lập tức, Huỳnh Tấn Huy đã lao đến chặn bắt xe của Huỳnh Thị Kim Liên đang chở Lê Minh Sơn ("Ty già"), đồng thời dùng cây gỗ và mác đánh, chém khiến "Ty già" trọng thương phần đầu. Sau đó, Phan Gia Lợi và 2 tên đi cùng (không rõ lai lịch) cũng tiếp tục dùng dao, mác và gậy đánh, chém Sơn ("Ty già") cho đến chết…

Lúc này, Huỳnh Bá Trọng, một đàn em trong nhóm của Lê Minh Sơn, sau khi thấy "Ty già" bị chém đến chết, đã cùng với Trần Phan Anh Vũ chạy đi tập hợp đồng bọn để đi tìm nhóm của Lợi - Hùng - Huy trả thù. Đến đoạn ngã ba Non Nước, 2 nhóm lại gặp nhau và tiếp tục dùng gạch, đá, cây, dao, kiếm "giao đấu". Lúc này, trong lúc xô xát, Trọng đã bị Huỳnh Tấn Huy dùng mác chém trọng thương…

Theo Kết quả giám định pháp y số 88/PY ngày 16/8/2007 của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng kết luận: Lê Minh Sơn chết ngày 12/4/2007 là do chấn thương sọ não, vỡ xương hộp sọ, tổ chức não bị dập. Còn theo Kết quả giám định số 849/PY ngày 27/7/2007 kết luận Huỳnh Bá Trọng bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương đụng dập nhãn cầu mắt phải, tỷ lệ thương tích 78%... Vụ thanh toán đẫm máu của 2 nhóm côn đồ ngay trong đêm 11/4/2007 đã gây náo loạn và kinh hãi cho người đi đường và các hộ dân sống trong khu vực…

Huỳnh Tấn Huy, hung thủ chính của vụ án, lãnh án tử hình do TAND TP Đà Nẵng tuyên ngày 11/5.

Phan Gia Lợi - kẻ chủ mưu của vụ án lĩnh án - tử hình.

Trong vụ án, cả bên bị hại và các bị cáo đều là những đối tượng nhiều lần vào tù ra khám, tập hợp thành băng nhóm để thanh toán, tranh giành ảnh hưởng và vị trí thống lĩnh trong giới "giang hồ" ở Đà thành… và là vụ án thanh toán giữa 3 băng nhóm "xã hội đen" với tính chất đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận ở Đà Nẵng…

Sáng 11/5, TAND TP Đà Nẵng qua 3 ngày xét xử và tranh án đã đi đến hồi kết, với phán quyết nghiêm khắc dành cho các bị cáo. Trong đó, Phan Gia Lợi, kẻ chủ mưu chính của vụ án phải chịu mức án cao nhất là tử hình về tội giết người và gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 93 BLHS; Huỳnh Tấn Huy giữ nguyên án tử hình vì là đối tượng phạm tội có chủ đích, trực tiếp gây ra cái chết của Lê Minh Sơn ("Ty già") và gây thương tích 78% cho Huỳnh Bá Trọng.

Các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Việt Hùng 15 năm tù; Nguyễn Lê Trung Hiếu 13 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quang Long 10 năm tù, Hoàng Xuân Hùng 10 năm tù; cùng một số đối tượng khác như Trần Quốc Minh, Lê Quang Tiến, Nguyễn Trần Thanh Quang… đều phải chịu mức án từ 7 đến 10 năm tù…

Hoài Thu

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文