Tử hình kẻ giết cô giáo, cướp tài sản

10:05 22/04/2011
Sau khi giết chết cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga cướp tài sản, Trần Văn Tân và Nguyễn Đức Dũng bán hết đồ cướp được để tiêu xài. Xài hết, chúng lại đi làm thợ hồ, đến 5/7/2010 thì bị bắt. Số tài sản chúng cướp trị giá 6,03 triệu đồng.

Ngày 21/4/2011, hàng trăm người dân thôn quê đã có mặt tại trụ sở UBND xã Diên Phú (Diên Khánh, Khánh Hòa) để nghe HĐXX tuyên án đối với hai kẻ thủ ác Trần Văn Tân (29 tuổi) và Nguyễn Đức Dũng (20 tuổi), làm nghề thợ hồ, cùng trú tổ 4, thôn 1, Diên Phú bị VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, do cần tiền chung độ bóng đá và tiêu xài, Trần Văn Tân và Nguyễn Đức Dũng bàn nhau cướp tài sản của bà Nguyễn Thị Tố Nga (53 tuổi), trú thôn 4, Diên Phú là giáo viên trường THCS Trịnh Phong - Thị trấn Diên Khánh.

Trưa 22/6/2010, hai tên đến chợ Diên Khánh mua 2 dao nhọn. 18h cùng ngày, chúng leo rào vào vườn nhà bà Nga, thấy đông người, bèn leo ra, giấu dao ở ngôi nhà bỏ hoang gần đó. Khoảng 18h ngày 23/6/2010, chúng đi xe thồ đến chỗ giấu dao, rồi leo rào vào vườn nhà bà Nga.

Nấp chờ gần 1 tiếng, chúng thấy bà Nga (ở nhà một mình) mở cửa nhà dưới đi ra nhà kho phía sau. Khi bà Nga quay vào nhà, Tân lao ra đến ôm cổ bà Nga vật xuống đất. Dũng nhào tới giữ 2 chân, đâm vào chân và mông nạn nhân. Bà Nga kêu la, Tân bịt miệng để Dũng đâm liên tiếp vào cổ. Dao gẫy, Dũng lấy tiếp con dao của Tân giữ trong người đâm nhiều nhát vào vùng cổ bà Nga cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Hai tên lục lấy 1 dây chuyền, 1 lắc và 3 nhẫn vàng trên người nạn nhân, vào nhà lấy thêm 1 điện thoại di động và 1 xe đạp, tẩu thoát. Khoảng 21h30' cùng ngày, con trai bà Nga là anh Mai Phú Khánh đi học thêm về, không thấy mẹ, cùng hàng xóm đi tìm thì phát hiện xác bà Nga ngoài vườn.

Sau khi giết chết bà Nga cướp tài sản, Trần Văn Tân và Nguyễn Đức Dũng bán hết đồ cướp được để tiêu xài. Xài hết, chúng lại đi làm thợ hồ, đến 5/7/2010 thì bị bắt. Theo định giá, số tài sản chúng cướp trị giá 6,03 triệu đồng.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Dũng tử hình cho tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Trần Văn Tân tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung là chung thân. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bà Nga gần 90 triệu đồng. Bản án nghiêm khắc dành cho hai bị cáo được đông đảo người dân dự khán phiên tòa đồng tình

Khánh Ninh

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文