Tử hình kẻ giết người yêu vì ghen tuông
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Tuyến và chị P.T.T.N. có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 21h ngày 9/12/2012, Tuyến chở chị N đi ăn tối sau đó cả hai về thuê phòng tại một khách sạn trên đường Phan Xích Long và ở với nhau tại đó.
Khoảng 13h ngày 10/12/2012, Tuyến chở chị N. về nhà mình ở hẻm 440 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận chơi. Tại đây, khi cả hai đang ngồi chơi trong phòng, Tuyến mở điện thoại của N. xem thì thấy trong hộp thư đến có một tin nhắn lạ của một thanh niên nên ghen tuông. Lời qua tiếng lại, chị N. bực tức đòi về nhà thì Tuyến giữ không cho về. Sau đó hai bên tiếp tục cãi nhau, N. dùng tay đánh vào người Tuyến và thách thức. Tức giận, Tuyến ngồi lên người N. và dùng hai tay bóp cổ N. Trong lúc vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của Tuyến, N đụng đầu vào lavabo nhà vệ sinh làm rơi đè lên người. Lúc này, Tuyến đã dừng tay nhưng N. vẫn còn la hét nên y tiếp tục dùng tay và áo khoác (của chị N.) bóp và siết cổ nạn nhân cho đến chết.
|
| Tuyền bình tĩnh nghe HĐXX tuyên án |
Sau khi gây án, chiều cùng ngày, Tuyến lấy xe gắn máy hiệu Click, 2 bông tai và điện thoại của chị N. đem bán được 12 triệu đồng. Sau đó, y đón xe ôm đi chuộc lại chiếc điện thoại Iphone của mình đem cầm trước đó với giá 3 triệu đồng. Tối cùng ngày, Tuyến hẹn gặp hai người bạn trả nợ, sau đó rủ cả hai đi chơi ở quán bar đến sáng. Chia tay bạn, Tuyến chưa chịu về nhà mà tiếp tục đi massage rồi đi chơi đến ngày hôm sau. Chiều tối 11/12/2012, khi nghe tin người nhà phát hiện xác chị N trong nhà và đã trình báo Công an, Tuyến đã ra Công an đầu thú.
Tại phiên tòa, Tuyến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Tuyến khai không có chủ đích giết chị N từ trước mà chỉ lỡ tay gây ra cái chết người yêu vì quá ghen tuông. Tuy nhiên, lời khai của Tuyến đã không được HĐXX chấp nhận. Theo tòa, hành vi của bị cáo thể hiện ý chí quyết tâm cao độ bởi lẽ, khi bóp cổ nạn nhân lần đầu, chị N chưa chết. Thấy vậy bị cáo đã tiếp tục thực hiện hành vi lần thứ hai và tiếp tục dùng áo khoác siết cổ cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Diễn biến vụ án không ai chứng kiến ngoài bị cáo và đây cũng chính là những lời tường trình của bị cáo tại Cơ quan điều tra.
Có mặt tại phiên tòa, mẹ bị hại cho biết, N và Tuyến quen nhau cách đây hai năm trong thời gian cả hai bán hàng chung tại một shop quần áo. Ban đầu bà không ngăn cản mối quan hệ này nhưng khoảng 1 năm, trước ngày xảy ra vụ án, nhận thấy Tuyến rất ích kỷ trong mối quan hệ bạn bè của N như không cho N gặp bạn bè, nhất là bạn khác phái… nên bà đã khuyên con gái nên xem lại mối quan hệ này. Ngoài ra, theo bà, tình cảm Tuyến đối với N có vẻ cũng không chân thật, thể hiện dù quen nhau đã lâu nhưng Tuyến chưa hề đặt vấn đề cưới hỏi với N, vì vậy cha mẹ hai bên cũng chưa biết mặt nhau.
|
| Mẹ Tuyến ngất xỉu trong tay của người thân. |
Khi được HĐXX hỏi có yêu cầu gì về phần hình phạt và bồi thường không, mẹ chị N đã đề nghị HĐXX xử phạt nghiêm bị cáo và yêu cầu được bồi thường 200 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và chi phí mai táng cho nạn nhân.
Ngất lịm ngay trong phòng xử trong vòng tay của người thân sau khi Tuyến bị tuyên án tử hình, bà X (mẹ Tuyến) được gia đình dìu ra trước sân tòa án để mong được gặp con trai lần cuối. Trò chuyện với chúng tôi, gia đình Tuyến thì cho biết, N thường xuyên tới nhà chơi. Dù hai gia đình chưa qua lại nhưng giữa N và gia đình rất thân thiết. Gia đình không thể hiểu, không hiểu lý do gì mà con họ đã gây ra tội ác tày đình đến thế…