Tuyển "sơn nữ" đi làm gái
Đến ngày 8/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm và mua bán 24 phụ nữ vào các động mại dâm ở trong nước và nước ngoài. Dù các cô gái - nạn nhân còn rất trẻ, tuổi đời từ 15 đến 23, nhưng bọn chúng coi họ như những món hàng, bán trao tay nhau với cái giá rất rẻ: 200 đến 500 ngàn đồng/cô….
Mọi chuyện bắt đầu từ lá đơn tố cáo do Ban giám thị của Trại giam Quyết Tiến - Bộ Công an chuyển đến lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang.
Đó là lá đơn của một nữ phạm nhân đang thụ án về tội mua bán trái phép chất ma tuý tên là Hoàng Thị Thơm, ở xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Hoàng Thị Thơm cho biết, vào khoảng tháng 5/2002, cô bị tên Nịnh Văn Chính, ở thôn Thành Công 1, xã Thành Long, cùng huyện Hàm Yên và một người phụ nữ tên là Hoàng Thị Thuỷ, ở Hà Khẩu, Trung Quốc đưa sang Trung Quốc bán hàng, nhưng thực chất đã bán cô vào nhà thổ làm gái mại dâm.
Bị đối xử quá tệ bạc, Thơm đã bỏ trốn về Việt
Cùng thời điểm này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang cũng nhận được đơn tố cáo của một số cô gái khác bị lừa bán.
Tài liệu trinh sát của Đội Phòng chống TNXH cũng cho thấy trên địa bàn tỉnh có một đường dây chuyên lừa bán các cô gái trẻ ra nước ngoài và cung cấp cho các ổ mại dâm ở Hà Nội. Hai kẻ cầm đầu trong đường dây chính là Nịnh Văn Chính (41 tuổi), ở xã Thành Long và Vũ Văn Thắng (36 tuổi), ở xã Thái Hoà, cùng ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
Hiện nay, tại nhà Chính vẫn đang nuôi 5 cô gái trẻ, trong khi chờ để bán cho các động mại dâm ở trong nước và nước ngoài thì anh ta và vợ "khai thác" triệt để các cô bằng cách kinh doanh mại dâm. Ngôi nhà sàn khá lớn của Chính và vợ là Hoàng Thị Tính nằm ngay gần quốc lộ 2, đường lên Hà Giang, vì thế với những cô gái vẫn nổi tiếng trẻ xinh, đã thu hút được rất nhiều khách, đặc biệt là cánh lái xe qua đường.
Vào ngày 31/7, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã quyết định cho "mở màn trận đánh" của chuyên án bằng việc triệt phá động mại dâm của vợ chồng Chính - Tính.
5 cô gái tại nhà Chính đã khai nhận việc bị vợ chồng Chính điều khiển đi bán dâm, trong đó có 1 cô cho biết chuẩn bị được vợ chồng Chính cho người ở Hà Nội về đón đi làm ở quán. Hoàng Thị Tính bị khởi tố về tội môi giới mại dâm ngay sau đó. Còn Chính khi phát hiện cơ quan Công an đã luồn ra cửa sau chạy thoát. 4 ngày sau, khi hắn ta mò về nhà chị gái ở cùng xã đã bị các trinh sát phục bắt.
Khi hỏi cung Chính, các điều tra viên đã phủ đầu bằng cách hỏi thăm anh ta về cô Thơm, cô O. (bạn của Thơm cũng bị bán sang Trung Quốc cùng đợt) và một số cô gái khác đã trốn về nhà và làm đơn tố cáo Chính… tên Chính mặt tái mét, mồ hôi ròng ròng.
Bằng nghiệp vụ, các điều tra viên đã nhanh chóng “hạ gục” Chính buộc hắn phải khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn vẫn được che giấu trong nhiều năm nay.
Theo lời khai của Chính thì hắn ta đã lừa được 2 cô Thơm và O. sang Hà Khẩu bán cho Thủy, được trả công 850 ngàn đồng/2 cô. Đến đầu năm 2003, qua một người khác tên là Vũ Văn Thắng, ở thôn Ao Vệ, xã Thái Hoà, cùng huyện Hàm Yên, Chính được các "Tú ông" ở Hà Nội là Nguyễn Đức Hệ (32 tuổi); Phạm Đức Lợi (37 tuổi) và Nguyễn Thế Tuấn (35 tuổi), đều là ông chủ của các quán cà phê, giải khát trá hình ở khu vực thị trấn Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội) đến "đặt hàng" là các cô gái Tuyên Quang trẻ đẹp, càng ở vùng sâu vùng xa càng tốt.
Thế là Chính đã dùng thủ đoạn đi tuyển nhân viên làm việc tại Hà Nội với mức lương 800 ngàn đến 1 triệu/ tháng để lừa 6 cô gái (anh ta lừa cả các cô ở các huyện thuộc các tỉnh lân cận như Yên Bái, Hà Giang) bán cho Hệ với giá 500 ngàn/cô, còn bán cho Lợi 3 cô chỉ được tổng cộng 800 ngàn đồng. Vì thiếu "hàng" giao cho Tuấn như đã hẹn, Chính đã nhẫn tâm đến nhà 2 chị gái ruột của mình để lừa 2 cháu gái xuống làm cho Tuấn ở Hà Nội. Phi vụ bán cháu ruột này Chính được trả công 300 ngàn đồng.
Ngoài ra, gã dẫn mối cho Chính là Vũ Văn Thắng chính là một "Tú ông" có hạng với thủ đoạn lừa bán các cô gái trẻ còn tinh vi hơn. Anh ta giả vờ đến các vùng sâu, vùng xa thay mặt cho công ty của bà dì ở Hà Nội tuyển nhân viên nữ làm việc với mức lương khởi điểm là 800 ngàn đồng, từ tháng thứ 2 trở đi lương tháng là 1 triệu trở lên.
Lúc nào trong catap của Thắng cũng mang theo 10 bộ hồ sơ, thấy cô nào xiêu xiêu là anh ta đưa ra bộ hồ sơ, yêu cầu khai chi tiết, rồi ra đóng dấu của UBND xã. Vì chưa có dấu tiếp nhận của Công ty tại Hà Nội nên cán bộ UBND các xã đã không đóng dấu. Ra vẻ cảm thông, Thắng bảo các cô cứ xuống Hà Nội làm, một thời gian sau sẽ về hoàn chỉnh lại hồ sơ để nộp cho Công ty.
Đi đến đâu, Thắng lại tuyển "chân rết" ở đấy để tung hô "anh cán bộ" tuyển người và làm tin cho người dân địa phương. Cụ thể, anh ta đã cùng với một “chân rết” ở Bắc Quang (Hà Giang) lừa được 5 cô gái ở huyện này, và tự anh ta lừa được 4 cô gái khác ở cùng huyện Hàm Yên mang về tập trung, rồi gọi các "Tú ông" Hà Nội mang ôtô đến đón.
Tại các quán giải khát trá hình của các "Tú ông" này, hầu hết được thiết kế tầng hầm để nuôi các cô gái bán dâm. Mặc dù các quán nói trên ở ngay Hà Nội, nhưng đa số các cô gái bị bán vào đều là người dân tộc thiểu số, sinh ra ở những vùng sâu, vùng xa nên đều lạ lẫm với nơi phố xá. Hơn nữa, quán nào cũng có vài ba nhân viên nam làm nhiệm vụ trông xe, kiêm bảo kê, dọa nạt các cô khi dám kháng cự lại. Vì thế, hầu hết các cô bị rơi vào tay những "Tú ông" này đều bị bắt bán dâm cho khách.
Bị "khai thác triệt để" một thời gian, khi nhan sắc đã tàn, chủ quán cũng muốn đổi "hàng mới" để câu khách nên không quản lý chặt các cô nữa. Do đó, một số cô đã trốn được về quê nhà, làm đơn tố cáo…