Vạch tội Morris trước Tòa án Mỹ

11:51 12/04/2008
Một buổi sáng, Thảo được đưa đến Toà án Liên bang, căn nhà uy nghi láng bóng và sừng sững trên một ngọn đồi làm tim Thảo muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi Thảo được đưa bằng lối đi riêng đến một căn phòng đặc biệt trong phòng xét xử. Phải mất 6 tiếng, Thảo mới khai hết toàn bộ sự thật về những gì Morris gây ra cho Thảo.
>> Tội ác của "con yêu râu xanh quốc tịch Mỹ"

Bằng công hàm ngoại giao và có sự đồng thuận của Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh, chúng tôi phải 3 lần lên cơ sở cai nghiện ở tỉnh Bình Dương mới gặp được bé Thảo. Nhưng khi gặp được rồi thì việc lo mọi thủ tục cho cháu Thảo sang Hoa Kỳ để làm nhân chứng trước toà cũng khá nan giải bởi Thảo không có hộ khẩu, không CMND và cả không hộ chiếu.

Trước đây, Morris đã làm hộ chiếu cho Thảo để đưa Thảo sang Thái Lan "hưởng tuần trăng mật". Nhưng sau chuyến đi đó, Morris đã giấu luôn tấm hộ chiếu cùng các giấy tờ khác nên Thảo không còn một thứ giấy tờ tuỳ thân nào. Cuối cùng thì 2 tháng sau, chúng tôi cũng lo cho Thảo có được tấm hộ chiếu mới để Thảo có chuyến đi đặc biệt này.

Để phục vụ cho chuyến đi, Thảo được chuyển từ Bình Dương về Trung tâm Cai nghiện ma tuý Bình Triệu, quận Thủ Đức, TP HCM. 17h một ngày cuối tháng 6/2006, nhân viên văn phòng Trung tâm Phòng chống tội phạm, cơ quan An ninh nội địa Hoa Kỳ đưa Thảo rời Bình Triệu ra sân bay Tân Sơn Nhất để đáp chuyến bay đêm đi Mỹ.

Tính đến thời điểm Thảo đặt chân lên máy bay sang Mỹ thì Thảo đã tròn 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Nhưng với Thảo, cô vẫn chỉ là cô bé lọ lem đầy bất hạnh và đầy mặc cảm.

Trước chuyến đi, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý khá kỹ cho Thảo, rằng Thảo là nạn nhân và rất nhiều bé gái khác ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác cùng là nạn nhân bị Morris lừa đảo và ruồng bỏ giống như Thảo. Họ không có cơ hội để tố cáo tội ác của Morris. Thảo sẽ là người thay họ, vạch trần những âm mưu và hành vi bẩn thỉu của tên tội phạm quốc tế này.

Nhân viên cơ quan An ninh nội địa Hoa Kỳ (ICE) cũng là người Việt nên đã chia sẻ, động viên Thảo rất nhiều. Nhưng suốt chuyến bay Thảo vẫn cảm thấy cô độc. Thảo cũng chẳng nghĩ rằng có một ngày mình phải ra toà mà là Toà án Mỹ để tố cáo tội ác của Morris.

Nhưng những năm tháng ở trại cai nghiện, Thảo đã có đủ thời gian để suy nghĩ và thấy rằng, những sóng gió đến với cuộc đời Thảo và đặc biệt là căn bệnh nan y AIDS mà Thảo mắc phải có một phần lỗi của Thảo, nhưng nguyên nhân chính vẫn là Morris.

Ở cái tuổi 15, làm sao Thảo lường trước được cạm bẫy cuộc đời, và Thảo đã sập bẫy nên mới ra nông nỗi này. Chính từ suy nghĩ đó mà Thảo đã có đủ nghị lực để bước chân vào Toà án Liên bang Hoa Kỳ.

Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay sau gần 20 giờ bay, nhân viên ICE đã có mặt để đón Thảo tận máy bay như một nhân vật đặc biệt. Sau đó Thảo được đưa về khách sạn 5 sao Embassy ở bang Alabama. Trong suốt gần 5 tuần trên đất Mỹ, Thảo ăn ở trong khách sạn và luôn có nhân viên ICE bám sát làm nhiệm vụ bảo vệ.

Một buổi sáng, Thảo được đưa đến Toà án Liên bang, căn nhà uy nghi láng bóng và sừng sững trên một ngọn đồi làm tim Thảo muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi Thảo được đưa bằng lối đi riêng đến một căn phòng đặc biệt trong phòng xét xử.

Người phiên dịch nói với Thảo rằng, đây là một căn phòng đặc biệt dành cho nhân chứng đặc biệt. Chỉ người bên trong nhìn thấy những người tham dự phiên toà, còn tất cả người ngoài không ai có thể nhìn thấy Thảo.

Người phiên dịch cũng cho Thảo biết lúc này tại Toà chỉ có bồi thẩm đoàn cùng các luật sư của Morris, luật sư của Toà án Liên bang và nhắc Thảo bình tĩnh trả lời trung thực những câu hỏi của bồi thẩm đoàn. Mọi thông tin về chuyến đi của Thảo và sự có mặt của Thảo trước Toà cho đến lúc ra Toà đều được giữ kín.

Sau khi phiên toà khai mạc, Thảo được bồi thẩm đoàn xác định nhân thân và là một trong những nạn nhân của Morris trước toà. Biết Thảo đã từ Việt Nam bay sang đứng trước toà làm nhân chứng sống, tố cáo tội ác của Morris, các luật sư của Morris tỏ ra lo lắng. Ngay sau đó, họ sử dụng quyền được xin hoãn phiên toà, vì thế Thảo được đưa trở về khách sạn chờ phiên xét xử lần sau.

Mấy ngày sau Thảo lại được đưa đến Tòa kèm theo một phiên dịch viên là người Việt làm việc cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Những lời khai của Thảo là rất quan trọng cho vụ án này nên phiên toà chỉ có bồi thẩm đoàn và luật sư của Toà án Liên bang cùng luật sư của Morris, ngoài ra không ai được tham dự phiên toà, cũng vì thế mà đặc phái viên của Báo CAND cũng không thể có mặt tại phiên toà.

Hôm ấy phải mất 6 tiếng, Thảo mới khai hết toàn bộ sự thật về những gì Morris gây ra cho Thảo. Theo luật pháp Hoa Kỳ, phiên toà xử Morris kéo dài 12 tháng và phải trải qua các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm như luật pháp Việt Nam.

Hơn nữa luật sư của Morris xin hoãn phiên toà liên tục nên Thảo không thể ở lại Mỹ để theo đuổi phiên toà. Vì thế, phía Toà đã phải sử dụng máy quay video quay lại toàn bộ quá trình khai báo của Thảo. Toà cũng yêu cầu luật sư của Toà cùng luật sư của Morris chứng kiến lời khai của Thảo.

Sau đó, 4 DVD quay lời khai của Thảo được luật sư bên buộc và bên bào chữa cùng ký xác nhận và niêm phong để làm bằng chứng cho những phiên xét xử kế tiếp khi Thảo không thể có mặt tại Toà. Sau lần ấy Thảo còn ra toà một lần nữa để khẳng định lại lời khai của mình trước khi được đưa trở về Việt Nam.

Ngày 9/9, trong lúc phiên tòa còn đang diễn ra thì cháu Phạm Thị Ngọc Thảo qua đời. Nguyên nhân dẫn đến cái chết cho cháu Thảo xuất phát từ chính những hành động đê tiện của tên Morris và Thảo đã không chứng kiến đến cuối cùng vụ án này.

Nhưng cuối năm 2007, phiên tòa xét xử tên Morris đã kết thúc, Morris đã bị kết án 70 năm tù cho tội "lạm dụng tình dục trẻ em" và 15 năm tù cho 2 tội danh khác. Ngoài ra, Morris còn bị hình phạt phụ là phải trả 250.000 USD cho mỗi tội danh bị kết án.

Đây là bản án tương xứng với tội ác mà hắn đã gây ra. Song những ẩn họa mà hắn gieo rắc cho những nạn nhân là những bé gái ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới thì chắc chắn còn dai dẳng mãi. 

Cuối năm 2007, chúng tôi trở lại căn nhà tuềnh toàng của gia đình Thảo. Vẫn là căn nhà tạm lụp xụp, chật chội nằm ở cuối con hẻm chứa hơn mười con người thuộc 3 thế hệ trong một đại gia đình nghèo và dường như không thể nghèo hơn.

Điều khác trước là gia đình Thảo đã bán căn nhà này để lấy tiền thăm nuôi Thảo và nuôi cả gia đình trong thời gian Thảo ở trại cai nghiện. Ba Thảo, ông Phạm Văn Mạnh bị mù đã 10 năm nay thì sức khỏe ngày một suy kiệt. Má Thảo, bà Nguyễn Thị Mun vẫn hằng ngày đội mưa đội nắng ở đầu con hẻm bán thuốc lá kiếm tiền phụ đứa con trai sửa xe gắn máy để lấy tiền trả tiền thuê nhà và rau cháo cho đại gia đình.

Bàn thờ Thảo được làm tạm bợ bằng một tấm ván cũ gá lên bức vách loang lổ bên trên đặt di ảnh và bát hương.

Chúng tôi thắp một nén nhang thầm khấn hương hồn Thảo cho chúng tôi được viết tên thật của em, được nói lên toàn bộ sự thật những gì em đã từng trải, để lên án những hành vi nhơ bẩn của bọn người vô lương tâm như tên tội phạm Morris

Thanh Hải - Đăng Khôi

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 một cách ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cho thấy sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ lớn.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Được đánh giá như “đòn bẩy chiến lược” cho doanh nghiệp nhà nước kiến tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò “sếu đầu đàn” của kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2026, châu Âu đi vào một trạng thái mà chỉ cần thay đổi nhỏ ở chiến trường, thị trường hay phòng phiếu cũng có thể kéo theo biến động lớn trong chính sách.

Thời tiết nắng rao được dự báo diễn ra khắp cả nước trong ngày hôm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh, có nơi rét, mưa dông cục bộ, tập trung về chiều.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và bạn bè quốc tế. Hà Nội là nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của Đại hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, TP triển khai đồng bộ các phương án y tế, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố rực rỡ cờ hoa, lan tỏa không khí vui tươi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文