Đồng Tháp:

Vạch trần chân tướng kẻ mạo danh để lừa đảo

08:15 20/10/2005

Thủ phạm là Nguyễn Phương Hoàng, năm nay 48 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Thoại Sơn (An Giang). Hắn tự giới thiệu quen biết nhiều cán bộ cấp cao, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, hoặc tự xưng mình là "cán bộ cấp cao có thẩm quyền", có khả năng giải quyết những vụ khiếu kiện đến nơi đến chốn.

Nạn nhân đầu tiên của Nguyễn Phương Hoàng là chị Phạm Thị Ngọc Sương ở thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Với lý do làm lộ phí đi khiếu nại, hắn đã lừa lấy của chị Sương 5 chỉ vàng 24K .

Tháng 6/2002, với tư cách là "người đại diện" cho Công ty TNHH Lê Quang, Hoàng đến UBND tỉnh Kiên Giang trình dự án trồng rừng, kết hợp với nuôi cá tại xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương để xin được thuê đất. Đúng chủ trương đang khuyến khích của địa phương, Hoàng được giao 50ha với thời hạn thuê là 50 năm. Dù chuyện "xin - thuê" giữa Hoàng với địa phương được ràng buộc bởi hợp đồng đàng hoàng, nhưng sau khi nhận quyết định giao đất rồi, ông ta "ngâm" dự án ấy gần một năm sau. Và rốt cuộc, hắn chẳng triển khai nuôi trồng gì cả mà chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Thưởng (người địa phương) với giá 180 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, ông Thưởng giao trước cho y 94 triệu đồng, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, sẽ thanh toán nốt phần còn lại. Tuy nhiên, ông Thưởng chờ hoài mà chẳng thấy "ông chủ đất đâu". Tìm hiểu từ ngành chức năng và cấp có thẩm quyền thì ông Thưởng mới tá hỏa rằng: Ấy là đất của Nhà nước. Ông Hoàng chỉ là người được thuê lại…

Về phía địa phương, khi phát hiện chuyện động trời này, tháng 7/2003, đã khẩn trương ra Quyết định số 2016 thu hồi lại phần đất này. Ấy vậy mà, cuối năm 2003, Hoàng lại xuất hiện với một giấy giới thiệu dởm đề ngày 7/11/2003, gửi đích danh đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang rằng, y là "người nhà" của một đồng chí cán bộ cấp cao.

Do cùng lúc "làm ăn" tại nhiều mối, nên sau khi trình giấy giới thiệu kèm theo nội dung gửi gắm này, Nguyễn Phương Hoàng lân la đến các tỉnh lân cận như An Giang, Đồng Tháp và miền Đông Nam Bộ để tìm cơ hội. Tại tỉnh Bình Dương, khi hắn biết bà Nguyễn Thị Lý (quê An Giang) có một miếng đất ở huyện Dĩ An đang bị tranh chấp, Hoàng tự xưng mình là cán bộ của Trung ương về giải quyết những khiếu nại có liên quan đến Chương trình 135 rồi "móc túi" của bà Lý 10 triệu đồng, sau đó biến mất.

Khoảng thời điểm tháng 5/2004, tên Hoàng được ông N - Phó Giám đốc Công ty TNHH K tìm gặp. Theo trình bày của ông K, do có ý định đầu tư dự án công trình cụm tuyến dân cư vượt lũ Bờ Đông ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) nên ông N muốn nhờ Hoàng "tác động" tuyến trên cho ông được nhận công trình này. Nghe xong, Hoàng trề môi phán ngay: "Chuyện nhỏ!". Rồi y hứa sẽ nhờ vị cán bộ cấp cao viết cho một giấy giới thiệu, chuyển cho UBND tỉnh Đồng Tháp để cấp này "duyệt" giao dự án cho công ty của ông N. Tất nhiên, sau sự nhiệt tình hứa hẹn giúp đỡ này là sự mặc cả trắng trợn khiến ông N dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn cảm thấy “sốc”. Cụ thể, ngoài 5 triệu đồng cho cặp vé khứ hồi TP.HCM - Hà Nội, Nguyễn Phương Hoàng còn buộc ông N phải viết "giấy hứa thưởng", cụ thể: Sau khi có giấy giới thiệu của cán bộ cấp cao thì thưởng 20 triệu. Khi dự án được duyệt thì cho thêm 100 triệu!

Ngày 12/6/2004, Nguyễn Phương Hoàng thông báo ông N đến một khách sạn tại Tp.HCM nhận giấy giới thiệu của cán bộ cấp cao. Ngày 14/6/2004, ông N mang giấy này đem nộp và thực hiện theo cam kết "hứa thưởng". Tuy nhiên, Nguyễn Phương Hoàng chẳng ngờ chân tướng của hắn đã bị Công an tỉnh Đồng Tháp vạch trần

Nguyễn Bình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào tối 23/1 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ có 250 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật có sự huy động đông đảo nhạc công nhất của Đoàn (200 nhạc công).

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch – một đồng minh NATO – đang đẩy quan hệ Mỹ - châu Âu vào vòng xoáy căng thẳng mới, làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát chiến tranh thương mại và gây xáo trộn trật tự an ninh xuyên Đại Tây Dương vốn đã chịu nhiều sức ép trong những năm gần đây.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文