Mở rộng vụ lừa đảo mua bán thùng di sản 3 nghìn tỷ USD:

Vẫn các trò lừa đảo mua bán tiền đô la cổ

09:35 17/05/2013
Trong quá trình điều tra vụ án, các trinh sát, điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự (C45) đặc biệt quan tâm đến việc mua bán tiền đô la cổ của vợ chồng Tú - Bình. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, theo các điều tra viên cho biết, đến nay, Nguyễn Mậu Tú đã thừa nhận và khai về hành vi lừa đảo của mình.
>> Điều tra nhóm tội phạm lừa đảo mua bán 3 nghìn tỷ USD tiền cổ

Theo lời khai của Tú, thực ra, anh ta không hề biết gì về thùng di sản đựng 3 nghìn tỷ USD nói trên. Vì đang bí tiền để theo đuổi các dự án trồng rừng nên nhân việc mua được tập tiền USD có mệnh giá cao của một bà đồng nát với giá 500 ngàn đồng, anh ta đã nghĩ ra trò lừa đảo mới. Đó là lên mạng Internet, kéo ảnh về thùng di sản có chứa 3 nghìn tỷ USD. Tấm ảnh này được các đối tượng chụp rất khéo, kèm một tờ báo Tuổi trẻ và tờ lịch trùng ngày để chứng tỏ rằng thùng di sản trên có thật ở Việt Nam.

Sau đó, Tú mang tập tiền mua đồng nát giao cho ông Nguyễn Ngọc Hoan, trú tại quận Đống Đa, yêu cầu ông này đi kiểm tra thật, giả và tìm người bán. Ông Hoan lại tìm tiếp đến một người nữa, biết nhiều về vấn đề tài chính là Nguyễn Hoạch Trúc Sinh. Không ngờ, Sinh lại đang vay nợ và bị nhóm côn đồ do Tuấn “bạc” bắt giữ trái phép luật. Sau đó, tập tiền bị cơ quan Công an thu giữ.

Điều tra viên C45 đang kiểm tra tập tiền in chữ Nhật thu được tại nhà Tú - Bình.

Nhân việc này, vợ chồng Tú - Bình ép ông Hoan phải đền tập tiền trên bằng cách thu của ông Hoan 16 triệu đồng, ép mang sổ đỏ vay nợ 300 triệu đồng đưa cho Tú. Sau đó, bọn chúng lại mách nước cho ông Hoan đi tìm khách để mua thùng di sản trên. Mục đích để thể hiện tập tiền đã giao cho ông Hoan có giá trị cao để tiếp tục bắt ép ông Hoan bán nhà trả nợ cho bọn chúng.

Tìm hiểu về vấn đề mua bán tiền USD cổ mệnh giá cao hiện nay, chúng tôi nhận ra có một tảng băng ngầm về vấn đề này. Hiện vẫn có những nhóm người đang ngấm ngầm trao đổi với nhau về việc mua bán tiền USD cổ nói trên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu và đánh giá của chúng tôi, đa số đó là những cái bẫy lừa đảo kiểu như vợ chồng Tú- Bình.

Bởi chúng dựa vào những thông tin được đăng tải trên một số trang web. Chẳng hạn, trên trang Wikipedia (Bách khoa toàn thư mở) có đưa rằng, cũng có thời gian tiền Hoa Kỳ gồm có một số loại mệnh giá lớn. Các đơn vị tiền lớn đã được phát hành gồm có 500 USD, 1.000USD, 5.000USD, 10.000USD và 100.000USD. Tiền giấy trên 100 USD không còn được in nữa sau 1946 và đã chính thức ngưng lưu hành trong năm1969. Những tờ tiền giấy này thường được dùng bởi các ngân hàng để trao đổi với nhau hay bởi các thành phần tội phạm có tổ chức (vì lẽ này mà tổng thốngRichard Nixonđã đưa ra lệnh ngừng lưu hành). Sau khi việc trao đổi tiền điện tử được ra đời, chúng trở thành dư thừa...

Các lốc đựng tiền cổ trong hòm di sản do vợ chồng Tú - Bình quảng cáo.

Một số thông tin lại cho biết, vào thời Mỹ chiếm đóng miền Nam Việt Nam, có mang sang Việt Nam một số thùng tiền cổ trên, sau đó các thùng này đã bị lưu lạc trong dân gian. Hiện Chính phủ Mỹ đang có chủ trương mua lại các thùng tiền này với giá trị cao. Chính vì dựa vào các thông tin này nên rất nhiều đối tượng đã bày ra các trò lừa đảo mua bán tiền USD cổ.

Chẳng hạn như vợ chồng Tú - Bình, mục đích của chúng là lừa đảo theo 2 phương thức: đưa tiền để người bị hại kiểm tra xem đúng hay sai rồi tìm cách để người đó bị mất tập tiền trên nhằm bắt đền một lượng tiền lớn (như trường hợp của ông Hoan); hoặc lừa đảo người mua trung gian nào đó để lấy tiền đặt cọc (chúng đang dụ ông Hoan đi tìm người mua để lấy tiền đặt cọc nhưng chưa thành).

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cục C45 còn nhận được một số đơn thư tố cáo một chiêu trò mới liên quan đến việc thu mua tiền USD cổ nói trên. Lá đơn trên cho biết, hiện có một nhóm người đang quảng cáo rằng hiện Nhà nước ta đang có dự án thu gom tiền trôi nổi của các nước khác ở Việt Nam để trả lại cho các nước và hưởng triết khấu 30% trên số tiền thu gom được. Họ đang biết ở Việt Nam có 17 kho lưu trữ ngoại tệ đang được canh giữ từ thời chiến tranh để mua súng đạn và phục vụ chiến tranh. Tổng các kho đó ước tính hàng trăm nghìn tỷ USD, bây giờ chỉ việc lo liệu thủ tục, giấy tờ để lấy kho ngoại tệ đó. Nhóm người này đã dụ dỗ những người nhẹ dạ tham gia bằng cách chuyển tiền qua ngân hàng cho họ để phục vụ việc họ ăn ở, đi lại thực hiện công việc xử lý lấy kho tiền. Họ hứa hẹn khi xong việc sẽ trả công thích đáng cho những người đóng góp hỗ trợ dự án, số tiền hứa trả công bằng miệng này lên tới cả triệu USD nên dễ khiến người khác nảy sinh lòng tham.

Hòm di sản chứa 3 nghìn tỷ USD cổ do vợ chồng Tú - Bình quảng cáo nhằm mục đích lừa đảo.

Để tăng thêm sức nặng cho lời nói của mình, nhóm người này đã gửi cho các bị hại một số hình ảnh qua mail và nói đó là hình ảnh chụp các kho tiền và tiền mặt trong kho đó. Tin lời nhóm người này, đã có một số người dân gửi hàng trăm triệu cho chúng. Đến nay, vẫn chẳng thấy kho tiền nào cả. Theo một số bức ảnh chúng tôi được xem do nhóm người này chuyển đến, đã thấy có sự bịp bợm.

Chẳng hạn, họ quảng cáo các kho tiền này thất lạc từ thời chiến tranh, nhưng tờ tiền lại in sản xuất năm 2006 (?). Hay kiểm tra kỹ thuật của bức ảnh này, rõ ràng thấy đó là ảnh được tạo ra từ phần mềm photoshop chứ không phải là ảnh chụp thật…         

Hiện nay, Cục C45 đang tiến hành xác minh, điều tra về các vụ việc trên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi tại một số đơn vị nghiệp vụ phụ trách về an ninh tiền tệ, được biết, tất cả những trò này đều là bịp bợm, nhằm mục đích lừa đảo mà thôi. Đề nghị mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đừng sa vào bẫy lừa của các đối tượng mà mất tiền oan.                     

Thêm một nạn nhân tố cáo bị vợ chồng Tú- Bình lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Chiều 15/5, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cơ quan CSĐT - Bộ Công an đối với 2 bị can: Nguyễn Mậu Tú, 59 tuổi và Nguyễn Thủy Bình, 45 tuổi, cùng trú tại Định Công Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội). Đây là 2 vợ chồng đã có hành vi lừa đảo ông Nguyễn Văn Hoan, tại quận Đống Đa (Hà Nội) về chuyện mua bán tiền USD cổ có mệnh giá cao, nhằm chiếm tài sản của ông này (Báo CAND đã đưa tin ban đầu).

Theo lời khai của Tú, anh ta muốn lừa đảo tiền của ông Hoan để dùng vào mục đích đi tìm, làm các dự án trồng rừng. Bởi trước đó, anh ta đã mắc vào việc theo đuổi một số dự án trồng rừng “ảo” và đã trót lừa, lấy tiền của người khác. Cụ thể, một nạn nhân bị vợ chồng Tú - Bình lừa đảo bằng hình thức vẽ ra dự án trồng rừng đã làm đơn tố cáo gửi Cục C45. Đó là bà Trần Thị K., tạm trú tại quận Đống Đa (Hà Nội).

Bà K. cho biết, vào tháng 3/2012, thông qua Nguyễn Thủy Bình và Nguyễn Thị Hồng Vinh, bà K. được tư vấn về việc đầu tư vào những việc liên quan đến dự án trồng rừng nhằm bảo vệ môi trường. Theo các đối tượng tư vấn, đây là dự án do các tổ chức nước ngoài đầu tư với số tiền rất cao, nếu bà K. đóng tiền thì sẽ được chia diện tích rừng hợp lý, từ đó sẽ được hưởng mức hoa hồng rất cao trên diện tích rừng.

Nghe lời dụ dỗ của các đối tượng, bà K. đã dồn hết tiền nhà và huy đồng mọi người quen biết tổng số tiền 2 tỷ 480 triệu đồng đưa cho Bình - Tú (sau đó có nhận lại 75 triệu đồng). Với số tiền đó, Bình đã đồng ý trả tương ứng với 472 nghìn ha rừng ở khu vực miền Trung và miền Nam.

Theo bà K. trình bày, khi tư vấn, Bình có nói với bà K. là 20 ngày sau sẽ có tiền hoa hồng. Thế nên, bà K. và mọi người đã phải đi vay với lãi suất cao. Sau nhiều lần hứa hẹn, vợ chồng Tú - Bình đã không trả được nợ cho bà K. Và bà choáng váng khi biết vợ chồng chúng đã bị lực lượng Công an bắt trong một trò lừa đảo khác.

T. Hòa

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文