Vây bắt trùm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” Nguyễn Văn Hoàn

13:29 12/06/2012
Rạng sáng 9/6, Nguyễn Văn Hoàn, tức Thụ Loan đã bị lực lượng phối hợp của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47); các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Công an TP Bắc Ninh bắt giữ. Đây là một đối tượng thuộc diện trùm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, côn đồ và ngang tàng ở TP Bắc Ninh nhiều năm nay.
>> Bắc Ninh: Bắt đối tượng sản xuất ma túy, tàng trữ vũ khí

Kẻ côn đồ ngông nghênh

Nói về đối tượng Nguyễn Văn Hoàn, tức Thụ Loan, 47 tuổi, trú tại thôn Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, người dân quanh khu vực nơi hắn ở chẳng lạ gì và cũng chẳng ai dám dây với hắn. Bởi Hoàn là đối tượng hình sự cộm cán, từng có 6 tiền án, tiền sự và đi tù từ những năm 80 của thập niên trước. Lúc nào trong người hắn cũng có vũ khí nóng.

Có người còn kể rằng, Hoàn chơi ngông, khi đến lễ ở đền Bà Chúa Kho, hắn mang theo 2 đĩa lễ, bên cạnh một đĩa đựng kẹo, còn cả một đĩa đựng… ketamin (ma túy tổng hợp) để cầu buôn bán thuận lợi mặt hàng chết người này - tất nhiên là lén lút.

Ngày trước, Nguyễn Văn Hoàn có một cô vợ rất xinh, từng là 1 trong 10 người đẹp của Hội thi người đẹp Bắc Ninh. Thế nhưng, khi hắn đi tù, bị “đại ca” là Phương “Ninh Hột” đã cuỗm mất cô vợ đẹp, mang về Móng Cái làm vợ ba của kẻ từng xưng danh giàu nhất Móng Cái ấy.

Khi Hoàn ra tù, ai cũng tưởng sẽ có cuộc đụng độ “nảy lửa” giữa hắn và Phương “Ninh hột” vì người đàn bà đẹp. Nào ngờ, mọi sự im re, có thông tin rằng ông anh Phương “Ninh Hột” đã ân nghĩa với Hoàn một việc gì đó, vì thế hắn đành ngậm ngùi mất vợ đẹp.

Thời gian gần đây, Hoàn rất côn đồ, ngông nghênh, hắn đi quán xá, thích cô tiếp viên nào đẹp thì phải mau chiều lòng “đại ca”, đừng mong thoát khỏi tay hắn. Nếu không ngủ với Hoàn thì hắn sẽ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngay lập tức và cô tiếp viên đó khó có đất sống tại Bắc Ninh. Hắn còn tụ tập đàn em hoạt động xiết nợ, không đòi được tiền kẻ nợ thì lôi về tận nhà đánh đập…

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn và một số tang vật thu giữ.

Nguyễn Văn Hoàn hiện đang dấn sâu vào một nghề bất hợp pháp nhưng hái ra tiền nữa, đó là sản xuất ma túy tổng hợp, bán và tổ chức “bay, lắc” ngay tại nhà mình. Chẳng có nghề nghiệp gì cụ thể nhưng Hoàn có đến 3 ngôi nhà cách nhau khoảng 200m trên địa bàn phường Vũ Ninh.

Ngôi nhà chính gia đình hắn ở là biệt thự rất đẹp, nằm ngay mặt đường. Nơi này, hắn chỉ để vũ khí nóng là một số loại súng, lựu đạn; tàng trữ ma túy và các dụng cụ dùng để dập thuốc lắc. Một ngôi nhà cách đó 200m, lùi vào phía bên trong, Hoàn gọi là “nhà bay” vì hắn đã cho xây 2 phòng “bay”, mỗi phòng rộng khoảng 40-50m2.

Xa hơn chút, cạnh bờ sông là một ngôi nhà nữa của Hoàn. Bên trên thì chỉ lúp xúp như túp lều, nhưng bên dưới hắn xây một căn hầm rất kiên cố, đẹp với dàn âm thanh cực kỳ hiện đại. Đây là “phòng bay” thứ 3, thường được Hoàn sử dụng cho con nghiện đến “bay, lắc” vì nó vắng vẻ hơn cả và mọi âm thanh, dù có ầm ĩ ra ngoài thì cũng chỉ hướng ra bờ sông vắng…

Bọn đàn em của Hoàn có khoảng chục đứa, toàn kẻ nghiện, được hắn thường xuyên cho dùng ma túy tổng hợp miễn phí “tẹt ga” nên rất trung thành với hắn. Một nguồn tin cho biết, trước đây, một tên đàn em của Hoàn trực tiếp gây chết người. Có thông tin cho thấy việc làm của tên đàn em này có liên quan đến Hoàn, nhưng vì không muốn liên lụy với “đại ca”, tên đàn em này lập tức tự tử luôn…

Ụp lưới bắt “cá lớn”

Cách đây gần 2 tháng, lãnh đạo Cục C47 nhận được chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu điều tra và xử lý triệt để về đối tượng Nguyễn Văn Hoàn. Kèm theo đó là thư kiến nghị của công dân về những hành vi ngang tàng, vi phạm pháp luật, trong đó có phạm tội về ma tuý của đối tượng này.

Sau khi nhận được sự chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục C47 đã giao nhiệm vụ cho Phòng 4 lập chuyên án đấu tranh. Cũng thời điểm này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập chuyên án đấu tranh với Hoàn về hành vi gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật.

Vì thế, những trinh sát tinh nhuệ nhất của Phòng 4 đã có mặt ở Bắc Ninh, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra về đối tượng Hoàn. Nhiều đêm trắng, các trinh sát phải tìm cách tiếp cận những ngôi nhà của Hoàn để theo dõi quy luật hoạt động của hắn và đám dân chơi đến “bay, lắc” tại đây.

Thế nhưng, thời gian gần đây, không biết do “động” hay lí do nào khác, Hoàn đã cho các “động lắc” ngừng hoạt động để sửa chữa. Theo tài liệu mà các trinh sát nắm được, Hoàn đang “ân oán” với một số đối tượng giang hồ khác, sợ bị thanh toán trả thù nên rất ít khi ra khỏi nhà. Chỉ đến tối đêm, hắn mới ra khỏi ngôi nhà chính để đến các nhà phụ chơi với đám đàn em.

Đến đầu tháng 6/2012, theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh, đã thu thập đầy đủ tài liệu để thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Hoàn về hành vi gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật. Cụ thể, vào đêm 3/5, Hoàn và đồng bọn đã bắt giữ anh Hoàng Văn Hải, 43 tuổi, trú tại thị trấn Lim (Tiên Du, Bắc Ninh), đánh đập và xiết nợ.

Tiếp đó, khoảng 18h ngày 10/5, Hoàn có hành vi gây rối trật tự công cộng ngay trước cửa nhà một đồng chí lãnh đạo trong ngành điều tra pháp luật. Ngày 7/6, Viện KSND TP Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàn.

Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo  Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục C47, lực lượng của Phòng 4 - C47, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; PC45, Công an TP Bắc Ninh, thêm sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC64); Cảnh sát QLHC về TTXH (PC65) Công an tỉnh đã lập kế hoạch bắt giữ đối tượng rất cụ thể và chu đáo.

Vì Hoàn lúc nào cũng mang theo người vũ khí nóng nên mệnh lệnh của Ban chuyên án là: phải bắt bất ngờ và không bắt trong nhà, phòng trường hợp đối tượng cố thủ, sử dụng vũ khí nóng gây thương vong cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án. Tên Hoàn cực kỳ đa nghi, do đang trong tình trạng bị “thù oán” với một số đối tượng giang hồ khác nên ngay cả đàn em cũng không tin ai. Đi đâu, hắn chỉ đưa theo cùng lắm một tên đàn em, hoặc tự đi bộ.

Tối 7/6, lực lượng phối hợp đã phục kích xung quanh nhà của Hoàn. Đến tầm 21h, hắn ra khỏi ra, đi bộ một mình đến ngôi nhà thứ 2, nhưng đeo theo khẩu AK báng gấp. Khu vực xung quanh nhà Hoàn rất vắng vẻ, mấy tên đàn em lại lượn xe máy vè vè suốt để rình mò, ngay cả các trinh sát cũng chỉ đi bộ vào địa điểm phục kích nếu không sẽ lộ. Chính vì thế, trong tình huống này, nếu bắt Hoàn sẽ dễ bị lộ, bởi hắn đi bộ một mình sẽ cảnh giác hơn. Sau khi cân nhắc, Ban chuyên án quyết định tạm dừng, rút quân.

Tiếp đó, tối 8/6, các lực lượng lại có mặt để chờ cơ hội bắt giữ đối tượng. Chỉ có 8 trinh sát trẻ, giỏi võ thuật và kinh nghiệm chiến đấu áp sát vòng trong. Đến nửa đêm, Hoàn ra khỏi nhà, găm khẩu súng K59 trong người, đi bộ đến “nhà bay”. Khoảng 1h ngày 9/6, Hoàn từ “nhà bay” được một tên đàn em là Nguyễn Quang Ngọc, trú tại TP Hải Phòng chở xe máy về nhà chính. Khi xe máy của chúng đến trước cửa ngôi biệt thự của Hoàn, Hoàn xuống xe, loay hoay mở khóa cổng. Chớp thời cơ ấy, lệnh bắt Hoàn được thực hiện.

Tổ phục kích vòng trong bất ngờ ập đến. Một trinh sát khống chế nhanh tên Ngọc vẫn đang ngồi trên xe máy. Một trinh sát khác bắn súng bắn lưới, phủ ụp lên người đối tượng. Sau đó, các trinh sát khác ập đến, nhanh chóng đè Hoàn xuống đất, bắt giữ. Biết đã sa lưới, tên Hoàn rống lên, quẫy đạp, nhưng hắn làm sao thoát được những cánh tay thép của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm và võ thuật. Khám người Hoàn, các trinh sát thu được 1 khẩu súng K59, 2 băng tiếp đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng.

Tiến hành khám xét nhà Hoàn, cơ quan Công an đã thu giữ thêm nhiều tang vật khác, gồm: 1 bánh heroin, 3kg ma túy tổng hợp; 4 khẩu súng; 1 quả lựu đạn; 146 viên đạn; trên 1,5 tỷ đồng tiền mặt; 3.600 USD; 2 xe ôtô, 1 xe máy phân khối lớn và nhiều tang vật khác (trong đó có cả máy nén thuốc lắc và một số viên thuốc lắc đang dập dở, có logo hình chữ V, chữ M…).

Hiện Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đang ráo riết chỉ đạo mở rộng chuyên án. Bởi qua tài liệu điều tra, thu thập được và kết quả bắt giữ ban đầu cho thấy, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động với nhiều hành vi phạm tội: sản xuất, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; hoạt động bảo kê, bắt giữ người trái pháp luật để xiết nợ và một số hành vi phạm tội khác…

Chiều 11/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả ban đầu vụ bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm tại TP Bắc Ninh. Tới dự có đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho 2 tập thể 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, đồng thời thưởng "nóng" cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Bắc Ninh mỗi đơn vị 50 triệu đồng. UBND TP Bắc Ninh cũng tặng giấy khen và thưởng mỗi đơn vị trên 15 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Túy biểu dương các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, khám phá thành công chuyên án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nguyễn Văn Hoàn là đối tượng thuộc loại nguy hiểm, lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ, hung hãn nhưng lực lượng Công an đã rất kiên quyết tấn công, bắt giữ đối tượng; đồng thời Công an tỉnh tiếp tục rà soát các đối tượng có dấu hiệu hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, côn đồ hung hãn, kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức trên địa bàn.

Nhóm PV

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

Cả nước ghi nhận 207 ca mắc sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như 4 tháng đầu năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca ho gà nào thì năm nay số mắc tăng 8 lần. Theo nhận định của chuyên gia dịch tễ, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận một số ca mắc mới, các ổ dịch nhất là tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có nguy cơ tăng cao.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文