Về quê nhà lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

09:13 16/02/2013
Được một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ, Trang trở về Việt Nam móc nối với Mến tìm chọn phụ nữ để Trang bán cho các đàn ông Trung Quốc mua làm vợ, mỗi phụ nữ Trang đưa cho Mến 35 triệu đồng...

Thời gian qua, vấn nạn buôn bán phụ nữ là một nỗi đau nhức nhối trong xã hội, nhiều cô gái vì muốn đổi đời đã bị dụ dỗ sang "đất khách, quê người" bị hành hạ, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục… Đáng nói, những bài học đắt giá đó đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng vẫn còn nạn nhân, kẻ buôn người vẫn còn đất lộng hành.

Mới đây, ngày 7/2, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng CSĐT Công an Tây Ninh phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an (C45); Đồn Công an cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất; Công an phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Võ Thị Mến (48 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng); Dương Thị Bự (40 tuổi, ngụ xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng); Nguyễn Thị Bé Trang (24 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) đang làm thủ tục lên máy bay sang Trung Quốc cho hai cô gái gồm, N.T.H. và N.H.N. cùng 2 người đàn ông người Trung Quốc và một số tang vật.

Trước đây, Trang được Mến tuyển chọn rồi giao lại cho Nguyễn Thị Ngọc Hiền (37 tuổi, ngụ chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh).

Hàng loạt đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Sau đó, Trang được một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ và sinh sống tại Trung Quốc. Trang trở về gia đình móc nối với Mến tìm chọn phụ nữ để Trang bán cho các đàn ông Trung Quốc mua làm vợ, mỗi phụ nữ Trang đưa cho Mến 35 triệu đồng.

Tại Trung Quốc, khi đàn ông muốn mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ phải trả cho Trang 80 triệu đồng, rồi Trang tổ chức đưa về Việt Nam để giao lại cho Thời (cha ruột Trang). Còn Lê Thị Thu Cúc (47 tuổi) và Phạm Thị Thúy (40 tuổi), cả hai cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu được Trang phân công tuyển chọn các "con mồi". Trang trả công cho Cúc và Thúy 5 triệu đồng/người, còn Mến hưởng 9 đến 10 triệu đồng/người. Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây của Trang đã đưa trót lọt 10 người đàn ông Trung Quốc mua vợ, trong đó có 8 người mua được vợ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã bán 50 phụ nữ sang Trung Quốc, thu lợi bất chính số tiền khoảng 450 đến 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/1, Phòng CSĐT (PC45) Công an Tây Ninh, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Từ Thị Em (tức "Sáu Lệ", 52 tuổi, ngụ ấp Ninh Đức, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh) cùng 7 đối tượng về hành vi mua bán phụ nữ.

Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã tổ chức đưa 10 phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ, trong đó có 3 phụ nữ đang làm thủ tục lên máy bay

T.Nhung - C.Bình

Tình hình giao thông tại các cửa ngõ ở TP Hồ Chí Minh dù đã giảm ùn tắc bớt phần nào so trước đó vài ngày, nhưng người dân sử dụng xe ô tô cá nhân, xe gắn máy về quê đón Tết sau khi kết thúc buổi làm việc cuối cùng trong năm cũng rất áp lực. Các đội, trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh liên tục có mặt tại các cửa ngõ giao thông để giúp người dân di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong an toàn…

Sáng 13/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và động viên hành khách tại Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm. Thông tin từ các bến xe cho biết, mặc dù là ngày làm việc cuối, song do lượng khách ra bến chưa tăng cao nên các bến đa phần chưa phải sử dụng hết lượng xe xin tăng cường.

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文