Về vụ nổ súng tiêu diệt đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm có 5 lệnh truy nã

20:15 01/06/2013
Sau khi Báo CAND đăng bài “Công an Đồng Nai – Nổ súng tiêu diệt đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm, trốn 5 lệnh truy nã”, nhiều bạn đọc gọi điện thoại đến toà soạn yêu cầu nói rõ hơn về hành vi phạm tội của Võ Hoàng Điệp và công tác truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, từ tháng 6 đến tháng 8/2010, Võ Hoàng Điệp cùng đồng bọn là: Võ Quốc Anh (SN 1984), Lê Minh Đạt (SN 1986), đều ngụ khu phố 6, phường Tam Hiệp; Võ Văn Cường (SN 1991), Lê Văn Tú (SN 1986), ngụ khu phố 3, phường Bình Đa (đều thuộc TP Biên Hòa) đã gây ra một số vụ cướp taxi rất táo tợn, liều lĩnh tại Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nếu như đồng bọn của Điệp bị bắt chỉ sau một thời gian ngắn gây án và đã chịu sự trừng phạt của pháp luật, thì Điệp vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dưới nhiều tên họ khác nhau và tiếp tục gây án. Ngày 27/10/2011, Điệp đem chứng minh nhân dân (bản photocopy) mang tên Đặng Thành Yêm (SN 1978, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, dán ảnh của Điệp) đến Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ 24/24h ViNa (Công ty ViNa) có trụ sở đặt tại phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, xin làm lái xe.

Ngày 10/11/2011, Công ty ViNa phân công Điệp lái xe ôtô đưa chị Nguyễn Thị Liên (SN 1983), kế toán của công ty đến ngân hàng rút hơn 473 triệu đồng về trả lương nhân viên. Đã có ý đồ chiếm đoạt tiền cùng chiếc ôtô của Công ty ViNa, từ ngân hàng, Điệp không lái xe về công ty, mà lái xe chạy lòng vòng trong TP Biên Hòa. Khi chị Liên hỏi sao không về công ty mà đi đâu, Điệp nói: “Tiện đường về gặp vợ có chút việc”.

Võ Hoàng Điệp, Lê Văn Tú, Lê Minh Đạt, Võ Quốc Anh và Võ Văn Cường (từ trái qua).

Liếc mắt thấy chị Liên bắt đầu say xe, Điệp càng cho xe chạy nhanh hơn, lạng lách và thắng gấp với mục đích làm cho chị Liên không chịu nổi, yêu cầu dừng xe lại để nôn ói. Đúng như tính toán của Điệp, khi đến trước nhà hàng Đồng Quê, trên đường Võ Thị Sáu (TP Biên Hòa), thì chị Liên hết chịu nổi, nói Điệp dừng xe lại và khi chị Liên vừa xuống xe, Điệp liền lái chiếc xe biến mất cùng túi tiền. Với hành vi này, tháng 2/2102, Điệp bị Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh truy nã.

Ngoài ra, Điệp còn bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã (tháng 12/2010) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank.

Khoảng 20h ngày 29/5, tổ công tác phát hiện một đối tượng nam có đặc điểm nhân dạng giống như đối tượng Võ Hoàng Điệp đi xe ôtô hiệu Zace BKS 60V-8598 vào nhà vợ Điệp làChâu Thị Kim Phụng ở ấp 3, xã Ngọc Phú (huyện Định Quán). Tổ công tác có 15 đồng chí gồm các đơn vị: PC52, PC45, Công an huyện Định Quán và Công an xã Phú Ngọc do Trung tá Mai Thanh Giao, cán bộ PC52 chỉ huy, chia làm 4 nhóm; trong đó nhóm 1, nhóm 3 và nhóm 4 hình thành thế bao vây mật phục quanh nhà Phụng. Nhóm thứ 2 do Trung tá Mai Thanh Giao trực tiếp chỉ huy cùng 2 Công an viên xã Phú Ngọc và 1 đồng chí Công an huyện Định Quán đến cổng nhà Phụng gọi cửa yêu cầu kiểm tra.

Sau khi Trung tá Mai Thanh Giao gọi cửa và yêu cầu Phụng mở cửa để kiểm tra hành chính, không những Phụng không mở cửa, mà còn cố leo lên nóc nhà nhằm tẩu thoát. Phát hiện đó chính là Võ Hoàng Điệp, lập tức Trung tá Mai Thanh Giao ra lệnh cho các đồng chí cùng đi tìm cách phá cửa vào bên trong. Lúc tổ công tác vào được trong nhà thì Võ Hoàng Điệp đóng cửa phòng ngủ; các đồng chí: Hoàng, Tân (Công an xã Phú Ngọc) và Bùi Ngọc Điệp (Công an huyện Định Quán) tìm cách mở cửa phòng ngủ, khống chế, bắt giữ Điệp. Từ bên trong Điệp dùng súng ngắn bắn thẳng về phía tổ công tác, rất may đạn từ khẩu súng của tên tội phạm không trúng đồng chí nào. 3 đồng chí Hoàng, Tân và Bùi Ngọc Điệp lui ra phòng khách, thông báo với đồng đội bên ngoài là đối tượng có súng và đã dùng súng bắn vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Các đồng chí ở bên ngoài nổ súng chỉ thiên cảnh cáo và yêu cầu Điệp hạ vũ khí đầu hàng, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mặc dù được Trung tá Mai Thanh Giao thuyết phục hạ vũ khí, nhưng Võ Hoàng Điệp ôm siết lấy cổ vợ là Châu Thị Kim Phụng đang bế con nhỏ trên tay đi ra và chĩa súng bắn về phía đồng chí Trung (cán bộ PC52, Công an Đồng Nai) cùng đồng chí Dũng (cán bộ PC45, Công an Đồng Nai).

Đồng chí Dũng đã sử dụng súng bắn trúng Võ Hoàng Điệp, làm hắn bị thương và bị lực lượng Công an khống chế, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Định Quán cấp cứu, tuy nhiên tên Điệp đã chết tại bệnh viện. Khám nghiệm xác định tên Điệp chết do hỏa khí gây tổn thương tủy sống cổ C2, gây dập và đứt tủy sống; vết thương không để lại khói và thuốc súng (bắn ở tầm xa)

Công Trường

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các nội dung đại hội, với những nhận định tích cực về triển vọng và tương lai phát triển của Việt Nam.

Hướng tới Đại hội XIV, lãnh đạo và đảng viên lực lượng CAND bày tỏ niềm tin sâu sắc, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, có tầm chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới sự kiện trọng đại này, các cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội.

Có những thời khắc lịch sử không chỉ được ghi dấu bằng mốc thời gian, mà còn được khắc sâu bằng tinh thần, ý chí và khát vọng dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thời khắc như vậy.

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文