Vì sao Nguyễn Văn Lý bị bắt?

16:53 15/03/2007
Những hành vi của Nguyễn Văn Lý đã chứng minh, rằng ông ta chỉ đội lốt tôn giáo để làm những việc sai trái, việc khởi tố ông ta, chính là khởi tố một công dân vẫn còn đang trong thời gian quản chế hành chính, nhưng vẫn cố tình vi phạm pháp luật và vi phạm một cách có hệ thống.

Vài nét về Nguyễn Văn Lý

Sinh ngày 15/5/1946 tại xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, học xong bậc phổ thông, Nguyễn Văn Lý vào tu tại tiểu chủng viện - rồi sau đó là đại chủng viện Huế. Năm 1974, ông ta được thụ phong linh mục tại Sài Gòn.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thay vì chuyên tâm vào công việc tôn giáo, sống tốt đời, đẹp đạo, thì Nguyễn Văn Lý lại có tham vọng chính trị với mong muốn mình sẽ trở thành một “lãnh tụ”, một “ngọn cờ” chống Cộng.

Tiếp xúc với giáo dân, ông ta có những lời lẽ công khai chống lại chính quyền cách mạng, xuyên tạc đường lối chính sách. Vì thế, từ năm 1975 đến  1977, Nguyễn Văn Lý nhiều lần bị xử lý hành chính vì tội phản tuyên truyền, thậm chí có lần còn bị giam 4 tháng.

Đến năm 1983, do liên tục tái phạm, coi thường luật pháp, Nguyễn Văn Lý bị Tòa án nhân dân (TAND) Thừa Thiên - Huế xử phạt 10 năm tù vì tội “Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân”.

Và những hành vi vi phạm pháp luật

Tháng 12/1992, Nguyễn Văn Lý mãn hạn tù. Do vẫn còn phải chịu 4 năm quản chế hành chính nên tháng 7/1995, Nguyễn Văn Lý được bố trí về cư trú tại họ đạo Nguyệt Biều, thuộc xã Thủy Biều, TP Huế.

Nhằm đề cao vai trò của mình, đồng thời tạo uy tín với giáo dân để dễ bề lôi kéo họ, ông ta liên lạc, móc nối với những cá nhân, tổ chức người Việt phản động ở nước ngoài để xin tiền. Số tiền ấy, Nguyễn Văn Lý cho tu sửa 11 con đường, làm 140 nhà vệ sinh công cộng, cấp con giống, cây trồng, mở lớp dạy máy tính, dạy ngoại ngữ miễn phí nên đã đánh lừa được một số bộ phận giáo dân.

Được bọn phản động lưu vong ở nước ngoài phong làm cố vấn “Ủy ban tự do tôn giáo, cho Việt Nam”, cuối năm 2000, Nguyễn Văn Lý dấn thêm một bước là kích động giáo dân ký đơn đòi lại 1.905m2 đất vốn là của Giáo hội Thiên Chúa giáo - nhưng đã giao cho hợp tác xã quản lý từ năm 1975 - rồi Lý cho người ra canh tác trên mảnh đất ấy, bất chấp sự hòa giải của chính quyền.

Bên cạnh đó, ông ta viết và tán phát những tài liệu như “tuyên ngôn 10 điểm”, vu cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, tài liệu “lời chứng” kêu gọi xóa bỏ chế độ Cộng sản ở Việt Nam, kêu gọi Chính phủ Mỹ không ký Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ.

Hành vi của Nguyễn Văn Lý đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của đa số linh mục, giám mục ở Huế nói riêng, và Giáo hội Thiên Chúa giáo cả nước nói chung. Thậm chí có linh mục đã từng nói thẳng với Nguyễn Văn Lý: “Nếu muốn làm chính trị thì hãy cởi bỏ chiếc áo thầy tu, chứ đừng lợi dụng tôn giáo, mượn bục giảng nhà thờ để xúi bẩy giáo dân làm điều sai trái”.

Tháng 2/2001, Tòa Tổng giám mục Huế điều chuyển Nguyễn Văn Lý về xứ đạo An Truyền, thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tại đây, ông ta vẫn tiếp tục sử dụng tòa giảng để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, kích động giáo dân chống lại chính quyền.

Nghiêm trọng hơn, Nguyễn Văn Lý còn móc nối với một số cá nhân cực đoan trong các tôn giáo khác để bàn tính việc cho ra đời cái gọi là “Ủy ban liên tôn đấu tranh vì tự do tôn giáo”, mà Nguyễn Văn Lý sẽ đảm nhận vai trò tổng thư ký.

Trước những hành vi vi phạm pháp luật liên tục, và có hệ thống, tháng 2/2001, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định quản lý hành chính đối với Nguyễn Văn Lý nhưng ông ta không chấp hành.

Vì vậy, tháng 5/2001, Nguyễn Văn Lý bị bắt và đến tháng 10, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt ông ta 15 năm tù giam cùng 5 năm quản chế vì hai tội: “Phá hoại chính sách đoàn kết”, “Không chấp hành quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc quản chế hành chính”.

Cũng liên quan đến Nguyễn Văn Lý, còn có Nguyễn Vũ Việt (là cháu ruột Lý). Vào tháng 11/2000, Việt là nhân viên văn phòng liên lạc của Chương trình hợp tác đào tạo du học giữa Đại học Văn Hiến TP HCM và Đại học Broward, Mỹ, từ TP HCM ra Huế gặp Nguyễn Văn Lý để nhờ Lý dạy thêm về máy tính.

Tại Huế, thông qua Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Vũ Việt tiếp xúc với Ngô Thị Hiền và Ngô Minh Thu (Ngô Thị Hiền, Việt kiều Mỹ, là Chủ tịch tự do tôn giáo cho Việt Nam, đồng thời là nhân sự chủ chốt của Đài Phát thanh Quê hương, là những tổ chức của các nhóm người Việt phản động trên đất Mỹ, dưới cái tên Đoan Trang). Trong dịp về Việt Nam lần này, Ngô Thị Hiền đã mời Nguyễn Văn Lý làm cố vấn cho Ủy ban tự do tôn giáo.

Sau khi Nguyễn Văn Lý bị bắt, Ngô Thị Hiền đã đề nghị Nguyễn Vũ Việt gửi cho Hiền các thông tin về Lý. Trong những e-mail chuyển tới Hiền, Việt đã bộc lộ những tư tưởng chống đối Nhà nước Việt Nam, được Hiền thưởng cho 2.900.000 đồng.

Tháng 5/2001, Nguyễn Thị Hoa (chị ruột Việt) nhận được điện thoại của Hiền. Qua nhiều lần trò chuyện, Hiền đề nghị Hoa động viên các em ruột là Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường cộng tác với Đài Phát thanh Quê hương trong việc theo dõi tình hình tôn giáo tại Việt Nam.

Sau đó Trang gửi về 500USD để các em Hoa mua sắm điện thoại di động phục vụ việc liên lạc. Nhằm tránh bị phát hiện, mỗi máy di động Việt, Cường đều sử dụng 2 simcard của 2 mạng khác nhau.

Từ đó, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Vũ Việt, Nguyễn Trực Cường tích cực làm việc cho Đài Phát thanh Quê hương thông qua Ngô Thị Hiền bằng cách thu thập thông tin về Nguyễn Văn Lý, tiếp xúc với các phần tử cực đoan bất mãn, rồi xuyên tạc, khuếch đại, vu khống Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo.

Bên cạnh đó, Việt còn mở 3 hộp thư điện tử để nhận tài liệu phản động từ nước ngoài gửi về. Tổng cộng Nguyễn Thị Hoa đã nhận được 2.300USD,  Nguyễn Vũ Việt nhận 2,9 triệu đồng và 600USD, Nguyễn Trực Cường nhận 500USD do Ngô Thị Hiền nhờ người chuyển.

Cuối năm 2002, sau một thời gian cải tạo, có vẻ như Nguyễn Văn Lý nhìn ra những sai lầm của mình nên ông ta đã viết 10 tài liệu dưới hình thức “thư” và “tâm thư”, nội dung chủ yếu là phản ánh, lý giải về tình hình, xu thế phát triển của Việt Nam, đồng thời đề nghị Mỹ cùng các nước châu Âu, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước không nên chống phá mà nên ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam, góp phần gìn giữ nền hòa bình chung của nhân loại.

Đặc biệt hơn, trong những “thư”, “tâm thư” này, Nguyễn Văn Lý nhìn nhận Việt Nam cơ bản đã có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Trong tất cả 23 lần được gia đình cùng các linh mục, tu sĩ, giáo dân ở Huế vào trại thăm viếng, cũng như trong lần thăm viếng của đoàn Thượng nghị sĩ Mỹ Sam Brownback và đoàn Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, Nguyễn Văn Lý đều xác nhận những “thư”, “tâm thư” đó do chính mình viết ra từ những suy nghĩ chân thật.--PageBreak--

Chính vì những điều này, tháng 1/2005, ông ta được Nhà nước đặc xá trước thời hạn, rồi về chấp hành hình phạt quản chế tại Tòa Tổng giám mục Huế, số 69 đường Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh.

Nhưng ngay khi vừa ra khỏi tù, và khi được biết bọn phản động người Việt ở nước ngoài, đã rêu rao rằng “thư”, “tâm thư” của Nguyễn Văn Lý là giả mạo, là “bị ép buộc phải viết”, là “thần kinh có vấn đề”, Nguyễn Văn Lý đã quay lưng lại với tất cả những điều do chính tay ông ta viết, khiến nhiều linh mục, giáo dân tự hỏi, rằng tại sao ông ta lại có thể thay trắng đổi đen một cách dễ dàng như thế được?

Liên tục trong năm 2005 và 2006, Nguyễn Văn Lý soạn thảo hàng chục nghìn trang tài liệu, cụ thể như “Tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam”, “Lời kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội năm 2007”, “Tự do tôn giáo hôm nay ở Việt Nam”..., tất cả đều có nội dung xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước, vu cáo Việt Nam vẫn vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, kêu gọi người dân không đi bầu cử Quốc hội năm 2007.

Nghiêm trọng hơn, Nguyễn Văn Lý đã công khai bộc lộ ý đồ của mình, là đòi giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên, đa đảng - nghĩa là những vấn đề Nguyễn Văn Lý nêu ra, cũng chính là những vấn đề mà bọn phản động người Việt ở nước ngoài, vẫn ngày đêm kêu gào.

Sử dụng thông tin do Nguyễn Văn Lý cung cấp, bọn phản động người Việt ở nước ngoài khuếch đại lên rồi tuyên truyền trong cộng đồng người Việt, nhằm mục đích tạo cho cộng đồng cái nhìn sai lệch về đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam, cũng như tiếp xúc, truyên truyền với một số ít quan chức trong chính phủ nước này, nước kia, nhằm hạ uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Mặt khác, từ Huế, Nguyễn Văn Lý đã 14 lần tự ý vào Đà Nẵng, TP HCM cùng một số tỉnh, thành khác để liên lạc với các phần tử chống đối, bàn mưu tính kế cho ra đời tổ chức này, đảng phái nọ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Có lần, qua công tác kiểm tra hành chính, cơ quan chức năng TP HCM đã phát hiện Nguyễn Văn Lý ở chung một phòng khách sạn Quyền ở số 83/1b đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp với một phụ nữ (điều này trái với Giáo luật), mà không đăng ký giấy tờ tùy thân.

Nguyễn Văn Lý tìm cách móc nối với những đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn trong nước, cũng như những người trẻ tuổi, non kém về chính trị, để tạo thêm vây cánh, dựng lên những tổ chức chống đối, hình thành thế lực.

Một trong những người mà Nguyễn Văn Lý móc nối là Nguyễn Phong, sinh năm 1975 tại Thừa Thiên - Huế. Cuối tháng 4/2006, trong một dịp đến thăm Nguyễn Văn Lý, Phong được Lý cho xem một số tài liệu có nội dung chống đối Nhà nước.

Theo lời Phong, bản thân anh ta cũng có nhiều điều trăn trở như tệ nạn tham nhũng, cửa quyền, các tệ nạn xã hội nên cuối tháng 8/2006, khi Nguyễn Văn Lý gợi ý cho Phong thành lập một đảng (lấy tên đảng Thăng tiến Việt Nam), thì Phong nhận lời. Quá trình soạn thảo cương lĩnh, điều lệ của “đảng Thăng tiến” đều do Nguyễn Văn Lý chỉ đạo rồi sau đó, Lý trực tiếp chỉnh sửa và tung lên mạng Internet.

Cũng thông qua Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong làm quen với Nguyễn Công Bằng, kẻ cầm đầu cái gọi là “đảng Vì dân” ở Mỹ (Nguyễn Công Bằng trước kia là người của trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh, sau ly khai).

Qua vài lần trao đổi, bàn bạc bằng điện thoại, bằng mạng Internet, đầu tháng 1/2007, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong, Nguyễn Công Bằng quyết định thành lập “liên đảng Lạc Hồng” dựa trên cơ sở sáp nhập “đảng Thăng tiến Việt Nam” và “đảng Vì dân”, trong đó Nguyễn Phong nắm giữ chức vụ trưởng ban điều hành. Hai người khác cũng được Nguyễn Văn Lý móc nối là Nguyễn Bình Thành, phụ trách kỹ thuật cho trang web của “liên đảng Lạc Hồng”, và Hoàng Thị Anh Đào là thư ký.

Cương lĩnh, điều lệ của đảng này do Nguyễn Công Bằng soạn thảo từ Mỹ, Nguyễn Phong bổ sung, rồi chuyển cho Nguyễn Văn Lý chỉnh sửa lần cuối cùng. Kế hoạch của Nguyễn Văn Lý là ngay trong đêm giao thừa tết Đinh Hợi 2007, Lý cùng đồng bọn trong, ngoài nước sẽ phát tán tài liệu, bản điều lệ, cương lĩnh của “liên đảng Lạc Hồng” lên một số trang web trên mạng Internet, cũng như lên tiếng trên một số đài phát thanh của những nhóm người Việt phản động ở nước ngoài. Tất cả những điều này cho thấy Nguyễn Văn Lý chỉ lợi dụng chiếc áo nhà tu để mưu đồ chính trị, đi ngược lại các nguyên tắc tôn giáo.

Tuy nhiên, tất cả mọi hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Lý không qua khỏi con mắt cảnh giác của quần chúng nhân dân. Ngày 19/2/2007, nhận thức được sai lầm của mình, cũng như hiểu rằng mình chỉ là quân cờ trong tay Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong đã viết thư, công khai tuyên bố giải tán cái gọi là “đảng Thăng tiến Việt Nam”, chấm dứt mọi hoạt động tham gia các tổ chức bất hợp pháp như “liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam”, “liên đảng Lạc Hồng”, tập trung làm ăn kinh tế để lo cho bản thân và gia đình, tuân theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam vì theo Phong: “Những việc ấy chỉ mang tính ảo tưởng và không đem lại kết quả gì”.

Ngày 24/2/2007, Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lý, thường trú tại số 69 đường Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, TP Huế về tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra quyết định thay đổi nơi quản chế hành chính đối với Nguyễn Văn Lý.

Kiểm tra chỗ ở của ông ta, cơ quan chức năng đã thu giữ 6 máy tính xách tay, 6 máy in, hàng chục điện thoại dùng vào việc kết nối với mạng Internet, 163 simcard điện thoại di động, cùng hơn 200kg giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập “đảng Thăng tiến Việt Nam”, “liên đảng Lạc Hồng”, và những thư từ trao đổi giữa Nguyễn Văn Lý và bọn phản động trong, ngoài nước...

Sau khi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Lý được công bố, bọn phản động người Việt ở nước ngoài, cũng như các phần tử cơ hội chính trị, cực đoan trong nước lại lu loa, rằng Việt Nam đàn áp tôn giáo. Tuy nhiên, tất cả những hành vi của Nguyễn Văn Lý đã chứng minh, rằng ông ta chỉ đội lốt tôn giáo để làm những việc sai trái, việc khởi tố ông ta, chính là khởi tố một công dân vẫn còn đang trong thời gian quản chế hành chính, nhưng vẫn cố tình vi phạm pháp luật và vi phạm một cách có hệ thống, có tính toán, có bài bản, lớp lang chứ không phải chỉ là sự vô tình, hay nhẹ dạ, cả tin, bị người khác lôi kéo.

Từ trước đến nay, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo, là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Mọi người dân đều có quyền theo - hoặc không theo tôn giáo này hay tôn giáo khác. Điều ấy đã được minh chứng rất cụ thể qua những ngày lễ lớn của các tôn giáo như lễ Giáng sinh, lễ Phật đản, lễ đản sanh đức Huỳnh giáo chủ..., với hàng vạn tín đồ đến nhà thờ, chùa, thánh thất.

Nhưng chúng ta kiên quyết ngăn chặn những thế lực phản động, lợi dụng tôn giáo để gây mất ổn định, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là vào thời điểm mà Việt Nam đang trên đường hội nhập với bè bạn năm châu, góp phần vào việc giữ gìn hòa bình ổn định, phát triển trên toàn thế giới...

PV

Trên những hương lộ len lỏi giữa xóm nhỏ ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk từ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng chục CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đẩy xe rùa chuyển gạch vào các công trình thi công nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Không chút do dự, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đã hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

Sáng 2/1/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Arab Saudi chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài Thiên văn Hải quân Mỹ, trăng tròn đầu tiên trong năm 2026 sẽ đạt pha cực đại vào ngày 3/1, khi toàn bộ bề mặt mặt trăng hướng về trái đất được chiếu sáng, tạo nên hình ảnh trăng tròn rõ nét nhất.

Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Trong bức tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ấn Độ nổi lên như điểm sáng. Theo bảng xếp hạng Global AI Vibrancy Index 2025 do Đại học Stanford công bố hồi tháng 11, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về mức độ năng động của hệ sinh thái AI, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc và vượt qua hàng loạt cường quốc công nghệ lâu năm như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất trung tâm thành phố Thanh Hóa, thế nhưng gần 20 năm trôi qua, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc vẫn còn nhiều dở dang, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh dở khóc dở cười, đất đai không thể tách thửa, mua bán chuyển nhượng, nhà hư hỏng không được sửa, tương lai vẫn mịt mờ…

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) trong quán bar Le Constellation, thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana, Thụy Sĩ, khi hàng trăm người đang dự tiệc chào năm mới. Các nhân chứng kể rằng lửa lan nhanh và khói dày đến mức nhiều người không thể nhìn thấy lối thoát.

Ngày 2/1, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội vào ngày 1/1, khi đến ga Đồng Hới vào 19h27 phút cùng ngày, tiếp viên toa số 9 đã nhận được thông tin có hành khách để quên vàng được gói trong mảnh giấy ăn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文