Vờ bị va chạm ôtô để ăn vạ

09:15 08/12/2009
Đó là thủ đoạn mới mà một số đối tượng tội phạm đã lợi dụng để "cò quay" tiền của lái ôtô lưu thông trên địa bàn Hà Nội. Đã có không ít người dù điều khiển xe rất cẩn thận, nhưng khi gặp những đối tượng này không những bị mất thời gian, mất tiền oan, mà còn mang bực vào người.

Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Văn Minh, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Hôm đó, vào cuối tháng 11/2009, khi anh đang lái chiếc xe ôtô Civic màu đen ở khu vực Kim Liên, Đào Duy Anh thì bỗng thấy một chiếc xe máy có một người đàn ông và phụ nữ đèo nhau phóng lên chặn đầu ôtô bắt dừng lại. Khi xuống xe, anh Minh thấy người đàn ông nói rằng, khi đi qua ngã tư đèn đỏ Chùa Bộc, xe anh đã quệt vào xe máy của anh ta làm người phụ nữ ngã ra đường. Họ đã đuổi theo đến Kim Liên mới chặn anh được.

Để chứng minh việc xe anh đã quệt vào họ, người phụ nữ xắn quần lên và thấy cả đoạn ống chân tím bầm trông rất sợ. Người này cho rằng do anh Minh lái xe ẩu, lấn đường nên đã khiến vợ anh ta bị thương, còn chiếc xe máy thì xây xước, và bắt anh phải bồi thường. Trên thực tế, anh Minh không đi lấn đường, đoạn ngã tư Chùa Bộc lúc đó đông người, nên anh đi rất chậm, và không hề xảy ra một sự cố nào.

Biết đã gặp phải nhóm đối tượng xấu, anh Minh đề nghị đưa người phụ nữ lên ôtô để anh chở vào bệnh viện khám xem mức độ thương tích, sau đó sẽ về trụ sở Công an để giải quyết. Nhưng người này cứ một mực kêu đau chân không đi và bắt anh Minh phải đưa tiền ngay. Anh Minh không đồng ý, hai bên lời qua tiếng lại rất căng thẳng. Đúng lúc này có tổ CSGT đến, đôi vợ chồng kia cũng dắt xe lủi mất.

Cũng như trường hợp của anh Minh, vào tối 2/12, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, ở Tây Hồ, Hà Nội đang lái chiếc ôtô Captival ở khu vực đường Thụy Khuê, Quán Thánh thì cũng bị một đôi nam nữ phóng xe máy chặn đầu nói rằng chị đã tông xe vào xe máy của họ. Khi chị Hoa dừng xe, hai người này xông vào bẻ gương, bắt chị đền tiền vì đã làm xe máy của họ hỏng và khiến người ngồi sau bị thương. Chị Hoa không đồng ý vì chị cho rằng mình đi rất từ tốn, không gây tai nạn cho ai. Tuy nhiên, hai người cứ nằng nặc bắt chị đền tiền. Chị Hoa đề nghị họ cùng vào trụ sở Công an phường Quán Thánh để giải quyết. Lúc đó nhóm người này mới dịu giọng "giải quyết nội bộ" rồi chuồn thẳng.

Một cán bộ Công an phường Thụy Khuê cho rằng, một số trường hợp xe máy "ăn vạ" ôtô thời gian qua cũng xảy ra trên địa bàn phường. Các đối tượng thường nhằm vào xe do phụ nữ lái, hoặc những chiếc ôtô đắt tiền để gây sức ép bắt chủ xe phải đền tiền. Nếu ai không muốn dây dưa, không quyết liệt thì sẽ bị mất tiền oan với chúng. Do vậy, đề nghị mọi người hãy cảnh giác khi gặp phải những đối tượng nêu trên

H.G.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文