Vợ ly thân, chồng trả thù... vườn chuối

09:07 10/08/2020
Nguyệt nghĩ đến việc bà Phạm (dì ruột vợ Nguyệt) đã có lời nói kích động khiến vợ chồng anh ta phải sống ly thân. Bức xúc vì điều này, Nguyệt nảy sinh ý định chặt phá vườn chuối của bà Phạm để trả thù. Nguyệt phóng xe ra vườn chuối ở cánh đồng thôn Lam Sơn (xã Minh Cường), nhưng do không nhớ chính xác vị trí nên phá nhầm sang vườn chuối nhà ông Tấn.


Phạm Văn Nguyệt (SN 1979, trú xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội), là lao động tự do. Nguyệt gây án vì cho rằng, dì ruột của vợ mình đã kích động khiến vợ chồng bị cáo phải ly thân. Trong phiên tòa sơ thẩm, Nguyệt bị truy tố về hai tội “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Bị hại là ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1959, ở huyện Thường Tín). 

Sau phiên toà sơ thẩm, ông Tấn có đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo và đề nghị tăng mức bồi thường dân sự. TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị hại. 

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 18h ngày 17/1, Nguyệt điều khiển xe máy từ nhà đến cánh đồng Nghệ, thuộc xã Minh Cường, huyện Thường Tín để đánh cá bằng kích điện. Đêm hôm đó, Nguyệt nghĩ đến việc bà Phạm (dì ruột vợ Nguyệt) đã có lời nói kích động khiến vợ chồng anh ta phải sống ly thân. Bức xúc vì điều này, Nguyệt nảy sinh ý định chặt phá vườn chuối của bà Phạm để trả thù. 
Bị cáo Nguyệt tại phiên tòa phúc thẩm.

Nguyệt phóng xe ra vườn chuối ở cánh đồng thôn Lam Sơn (xã Minh Cường), nhưng do không nhớ chính xác vị trí nên phá nhầm sang vườn chuối nhà ông Tấn. Sau khi chặt phá hết hàng chục buồng chuối, Nguyệt buộc chuối lên xe của mình để đi về thì bị gia đình ông Tấn bắt quả tang. Lúc này, Nguyệt phóng xe bỏ chạy, nhưng do đường trơn nên xe đổ và Nguyệt bỏ xe lại để chạy trốn. 

Khi ông Tấn đuổi kịp, hai bên lao vào ẩu đả. Được người thân can ngăn, ông Tấn đã để cho Nguyệt đi. Chiều hôm ấy, Nguyệt tới Công an xã đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, tổng tài sản (những buồng chuối bị chặt phá) thiệt hại trị giá hơn 9 triệu đồng. Trong lúc ẩu đả, Nguyệt gây tổn hại sức khỏe cho ông Tấn 6%.

Tại phiên toà sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” và 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh là 15 tháng tù. Ngoài hình phạt tù, HĐXX sơ thẩm còn buộc bị cáo Nguyệt phải bồi thường về dân sự cho gia đình bị hại số tiền 14 triệu đồng do chặt phá vườn chuối và gây tổn hại sức khỏe của bị hại. 

Không đồng tình với bản án sơ thẩm nên ông Tấn đã làm đơn gửi Tòa án cấp phúc thẩm kháng cáo hai nội dung: Về hình sự, kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Về dân sự, kháng cáo yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 148 triệu đồng gồm: Giá trị 54 buồng chuối, tiền thuốc, viện phí, tiền mất thu nhập và tổn thất tinh thần.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị hại vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm nêu quan điểm, bản án của Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Ngoài ra, bị cáo còn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là chủ động đầu thú sau khi phạm tội, giúp cơ quan tố tụng nhanh chóng làm rõ vụ án. 

Về đơn kháng cáo của bị hại, HĐXX khẳng định, tại phiên toà phúc thẩm, bị hại không đưa ra được tình tiết gì mới so với các nội dung đã trình bày tại phiên toà sơ thẩm. Do đó, không có cơ sở chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại. HĐXX phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của bị hại; giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm. Như vậy, bị cáo Nguyệt phải thi hành hình phạt 15 tháng tù về hai tội “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Hưng

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文