Vô cớ đâm chết người trước quán karaoke

15:56 14/08/2018

Ngày 14-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Minh Hiếu (18 tuổi, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) về tội “Giết người”.


Theo cáo trạng, vào tối 3-1-2018, Bùi Phi Trường (18 tuổi, trú tại thôn 9, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) đến một quán ốc ở tổ dân phố 8, thị trấn Ea Đrăng để dự sinh nhật của một người bạn. Tại đây, Trường gặp Vũ Anh Tuấn (16 tuổi, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Ea Đrăng) cùng một số người bạn đang ngồi uống rượu trong quán từ trước nên có mời Trường vào uống một ly.

Trong khi ngồi nhậu, Vũ Anh Tuấn nói với Trường “làm gì mà ngông thế” thì Trường nói lại “mày thích ngông không” rồi dùng tay tát vào mặt của Vũ Anh Tuấn. Bị tát, Vũ Anh Tuấn lấy dao trong người ra đâm Trường nhưng không trúng, sau đó được mọi người can ngăn.

Bị cáo Đặng Minh Hiếu tại phiên tòa xét xử

Sau khi gây gỗ, Trường bỏ về nhà thay đồ rồi quay trở lại quán ốc để tiếp tục dự sinh nhật bạn thì được biết, mọi người đã đến quán Karaoke Sky Line gần đó để hát. Trong lúc đứng chờ, Trường thấy Vũ Anh Tuấn cầm một con dao rựa đến, Trường chạy vào quán Karaoke trốn nên Vũ Anh Tuấn không đuổi theo nữa mà đi về.

Sau đó, Vũ Anh Tuấn tiếp tục cùng với hai người bạn đến quán Karaoke Sky Line để tìm Trường đánh. Khi cả nhóm đang đứng chờ bên ngoài thì Trần Duy Tuấn (21 tuổi, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Ea Đrăng) đi ra ngoài để nói chuyện hòa giải với Vũ Anh Tuấn, còn Đặng Minh Hiếu lấy một con dao Thái Lan để trên bàn bên trong phòng hát dắt vào sau túi quần rồi đi ra.

Khi ra gặp Vũ Anh Tuấn thì Trần Duy Tuấn hỏi: “mày vác rựa tìm ai vậy Tuấn?” thì Vũ Anh Tuấn trả lời: “em đi tìm thằng Tít (tức Bùi Phi Trường)”. Nghe vậy, Hiếu nói với Vũ Anh Tuấn “mày tìm tao hả?” thì Vũ Anh Tuấn trả lời “Tao tìm thằng Tít”. Ngay lập tức, Hiếu xông vào dùng tay đánh 2 cái vào vai và dùng dao đâm 1 nhát vào lưng của Vũ Anh Tuấn. Bị đâm, Vũ Anh Tuấn xông vào dùng tay chân đánh lại Hiếu thì bị Hiếu tiếp tục dùng dao đâm thêm 1 nhát vào vùng ngực và 1 nhát vào lưng làm Vũ Anh Tuấn gục tại chỗ. Thấy vậy, mọi người vào căn ngăn và đưa Vũ Anh Tuấn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Vũ Anh Tuấn đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Hiếu đã vứt dao lại hiện trường rồi bỏ về nhà. Khi nghe tin Vũ Anh Tuấn đã tử vong, Hiếu đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Hiếu mức án 16 năm tù giam về tội “Giết người”.


Văn Thành

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文