Vô cớ đánh người và hủy hoại tài sản

10:20 28/08/2018
Cho rằng có người “nhìn đểu” mình, nửa đêm, Phùng Thế Anh (tức Phùng Quang Anh, 28 tuổi, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) rủ đồng bọn đi huỷ hoại tài sản, sau đó gây thương tích cho hai người khác dù họ không mâu thuẫn với mình. 


Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Mê Linh, khoảng 18h ngày 24-1, Thế Anh, Phạm Quý Dương (22 tuổi, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh); Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi, trú tại xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, Phú Thọ) và Hoàng Ngọc Chiến (trú tại xã Thạch Đà) đi ăn nhậu và hát karaoke.

Trong lúc ăn nhậu, Thế Anh nói cho Dương, Tuấn Anh và Chiến biết việc, buổi sáng đi qua hiệu cầm đồ của anh Nguyễn Văn Dũng (trú tại xã Thạch Đà) thì thấy một thanh niên không quen biết ngồi trong cửa hiệu nhìn đểu và chửi mình và bảo nhóm bạn đến hiệu cầm đồ của anh Dũng để nói chuyện.

Khoảng 22h cùng ngày, nhóm Thế Anh đến hiệu cầm đồ của anh Dũng thì thấy cửa hiệu đã đóng cửa nên Thế Anh gọi to: “Thằng lúc sáng chửi tao ra đây tao bảo”. Không có ai trả lời, Thế Anh và Dương nhặt gạch ở đường ném vỡ hai chiếc biển hiệu cầm đồ của anh Dũng... Thấy có người đập phá tài sản nhà mình ở bên ngoài, mẹ đẻ anh Dũng mở cửa nhà và hô hoán, nhưng Thế Anh và Dương tiếp tục dùng gạch ném vào hai biển hiệu.

Lúc này, ông Phùng Quang Tân (60 tuổi, hàng xóm nhà anh Dũng) đi ra, trên tay cầm điện thoại di động. Dương cho rằng ông Tân cầm điện thoại để ghi hình việc mình đập phá tài sản nhà anh Dũng nên cầm chiếc xẻng cán gỗ chạy đến đập vào người ông Tân nhưng ông tránh được khiến xẻng va mạnh xuống đường gãy cán.

Dương tiếp tục dùng cán xẻng vụt nhiều nhát trúng người ông Tân khiến ông ngã xuống đường. Tuấn Anh cũng nhặt thanh gỗ vụt nhiều nhát vào người ông Tân. Thấy ông Tân bị các đối tượng đánh ngã, anh Dương Tiến Sỹ (con rể ông Tân) chạy đến định ngăn cản nhóm này thì cũng bị Tuấn Anh, Dương và Thế Anh dùng thanh gỗ và cán xẻng đánh vào người.

Lúc này, Hoàng Ngọc Chiến chạy đến can ngăn và anh Sỹ, ông Tân cũng bỏ vào nhà nên sự việc dừng lại. Sau khi sự việc xảy ra, ông Tân và anh Sỹ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh khám và điều trị.

Ngày 7-2, ông Tân và anh Sỹ có đơn gửi cơ quan Công an đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng đã cố ý gây thương tích cho mình. Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 12-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm Giám định pháp y TP Hà Nội tiến hành giám định thương tích của ông Tân và anh Sỹ.

Kết luận giám định pháp y xác định, ông Tân bị tổn hại sức khoẻ 3%; anh Sỹ bị tổn hại sức khoẻ 4%. Ngày 29-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Thế Anh và Phạm Quý Dương về tội hủy hoại tài sản (theo khoản 1, Điều 178 BLHS) và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của người khác (theo khoản 1, Điều 134 BLHS).

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh cũng ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác (theo khoản 1, Điều 134 BLHS).

Về giá trị tài sản, cơ quan chức năng xác định, hai biển hiệu cầm đồ của anh Dũng bị phá huỷ trị giá gần 5,3 triệu đồng. Quá trình điều tra, anh Dũng khai, ngoài hai tấm biển hiệu bị phá huỷ, anh còn bị phá huỷ một số tài sản khác tại cửa hàng.

Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu liên quan đến việc các bị can phá huỷ tài sản khác để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau. Đối với Hoàng Ngọc Chiến (bạn của nhóm Thế Anh) có mặt tại nơi xảy ra sự việc nhưng không bị truy cứu trách nhiệm, kết quả điều tra xác định, chưa có cơ sở xác định Chiến đồng phạm trong việc hủy hoại tài sản của gia đình anh Dũng và cố ý gây thương tích cho ông Tân, anh Sỹ nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại phiên toà sơ thẩm diễn ra ngày 18-7, sau nửa ngày xét xử vụ án này, Chủ toạ phiên toà - Thẩm phán Mầu Thị Hải Vân đã tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung vì phát sinh tình tiết mới tại phiên toà. Tình tiết mới trong vụ án này liên quan đến lời khai của bị hại trong vụ án là anh Sỹ. Anh Sỹ đề nghị phải làm rõ hành vi Hoàng Ngọc Chiến gây thương tích cho anh và ông Tân.

Anh Sỹ cho rằng, cơ quan tố tụng xác định, anh Chiến không đồng phạm với nhóm Thế Anh là không đúng. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ nội dung này.

Ngày 6-8, Viện KSND huyện Mê Linh có Công văn số 530/CV-VKS gửi TAND huyện Mê Linh nêu “Căn cứ quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của TAND huyện Mê Linh, Viện KSND huyện Mê Linh tiến hành cho các bị cáo đối chất với anh Hoàng Ngọc Chiến là người làm chứng trong vụ án… đồng thời trích xuất từ camera… xác định, không có căn cứ xác định anh Hoàng Ngọc Chiến có hành vi gây thương tích cho anh Sỹ.

Do đó Viện KSND huyện Mê Linh quyết định giữ nguyên quyết định truy tố đối với ba bị can: Thế Anh, Tuấn Anh và Dương theo đúng tội danh trên”. Trước khi gây ra vụ án này, năm 2013, Phạm Quý Dương đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản.

Được biết ngày 31-8, TAND huyện Mê Linh sẽ mở lại phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này. Dư luận hy vọng, TAND huyện Mê Linh sẽ xem xét vụ án khách quan, xử phạt nghiêm nhóm đối tượng vô cớ đánh người và huỷ hoại tài sản, không bỏ lọt tội phạm.

Nguyễn Phương

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文