Vỡ hụi tiền tỷ, người cầm cái “không biết ở đâu”

09:38 10/11/2017
Có gần 200 người tham gia góp hụi cho bà Trúc với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, đến hạn lĩnh hụi thì người tham gia khốn khổ vì không biết tìm người cầm cái ở đâu.

Đến sáng 9-11, đã có hàng trăm người dân gửi đơn đến Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk tố cáo việc vợ chồng bà Phan Thị Thanh Trúc (39 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, đường Mai Hắc Đế, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) làm chủ phường hụi có dấu hiệu giật hụi. Theo trình báo của bị hại, tổng số tiền bị thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo nội dung đơn tố cáo của người dân, khoảng 3-4 năm nay, vợ chồng bà Trúc (tên thường gọi là Son) đứng ra làm chủ một số dây hụi với hàng trăm người tham gia. Thời gian đầu, việc lĩnh hụi và góp hụi diễn ra rất thuận lợi, bà Trúc cũng thể hiện là người “uy tín” và lấy được lòng tin của người dân. Cứ đến thời hạn thỏa thuận, người tham gia được người cầm cái trả tiền một cách sòng phẳng, không thiếu đồng nào. Với những người chơi không có uy tín thì bà Trúc không cho tham gia vào nhóm hụi của mình.

Nhiều người dân viết đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Nghĩ bà Trúc là người làm ăn đàng hoàng, số lượng người dân chủ yếu là các tiểu thương chợ Buôn Trấp tham gia nhóm hụi của bà Trúc ngày càng nhiều hơn. Những người tham gia đều góp tiền đầy đủ cho người cầm cái theo những quy định của nhóm. Tuy nhiên, thời gian gần đây bà Trúc tìm mọi cách né tránh, kéo dài, thậm chí không trả hụi cho người tham gia dù đã đến hạn.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Loan (47 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Buôn Trấp) cho biết, bà cũng như bao người khác tham gia nhóm hụi do bà Trúc làm chủ với mong muốn có một khoản tiền để dành nhằm giải quyết nhu cầu sửa nhà cửa, cho con đi học hoặc giải quyết công việc gia đình... Thậm chí, nhiều người tham gia góp hụi vì muốn có tiền để mua hàng hóa dịp Tết để buôn bán.

“Tùy vào hoàn cảnh, người tham gia có thể lựa chọn phương án góp tiền theo ngày (mức thấp nhất là 100.000 đồng/ngày) hoặc theo kỳ (tức 30 ngày đóng 1 lần). Mỗi lần đóng tiền, người tham gia được bà Trúc viết và đánh dấu vào sổ của từng người. Theo thỏa thuận, cứ góp tiền đủ 12 tháng thì người tham gia có quyền yêu cầu người cầm cái cho lấy hụi. Cá nhân tôi cũng đã đóng tổng cộng 250 triệu đồng cho bà Trúc. Với vai trò cầm cái, bà Trúc không phải bỏ bất kỳ đồng vốn nào nhưng vẫn được hưởng hoa hồng của những người tham gia”, bà Loan cho hay.

Cũng theo bà Loan, tính đến thời điểm xảy ra sự việc đã có gần 200 người tham gia góp hụi cho bà Trúc với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, có người đã đóng cho bà Trúc lên đến 500-600 triệu đồng, người ít nhất là 15-20 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài nhu cầu cần vốn làm ăn, sửa chữa nhà cửa…thì có không ít người dân trên địa bàn huyện tham gia góp hụi cho bà Trúc để có tiền đi chữa bệnh. Thế nhưng, đến hạn lĩnh hụi thì người tham gia khốn khổ vì không biết tìm người cầm cái ở đâu.

Điển hình như trường hợp bà Đặng Thị Thu Hương (47 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp). Vào cuối năm 2016, bà phát hiện mình bị ung thư vú nhưng không có đủ số tiền lớn đi điều trị. Đáng nói, cũng thời gian này, mẹ của bà cũng bị bệnh tai biến, nằm liệt một chỗ. Không biết nhờ cậy vào ai, bà đã cố gắng làm lụng, dành dụm tiền để góp hụi với số tiền 150.000 đồng/ngày và nói rất rõ với bà Trúc là chơi hụi để chữa bệnh.

“Sau hơn một năm, tôi gom góp tổng cộng được số tiền gần 54 triệu đồng, đến ngày 4-11 vừa qua, tôi có nói với bà Trúc cho lấy hụi để đi chữa bệnh nhưng bà ấy chỉ hứa hẹn nhiều lần rồi không chịu trả. Sau nhiều lần không lấy được tiền, ngày 9-11, tôi có gọi điện hỏi thì số điện thoại của bà Trúc không liên lạc được”, bà Hương buồn bã nói.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an huyện Krông Ana cho biết, suốt hai ngày qua, hàng trăm người dân đã gửi đơn trình báo, đề nghị điều tra, làm rõ hành vi của phường hụi do bà Phan Thị Thanh Trúc làm chủ. Hiện Công an huyện tiếp nhận đơn thư của các bị hại, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Vợ chồng bà Trúc làm nghề kinh doanh, buôn bán gạo tại chợ thị trấn Buôn Trấp và đứng ra làm chủ 4 đường dây hụi khá lớn trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua. Tính đến sáng 9-11, đã có 130 hộ dân gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Ana điều tra, làm rõ.

Văn Thành

Nhiều câu hỏi thiết thực của phụ huynh, học sinh về những vấn đề "nóng" trong tuyển sinh đại học, về lựa chọn ngành nghề phù hợp cho tương lai đã được các chuyên gia giải đáp tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2026 do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 8/3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng hỗ trợ Arab Saudi và các quốc gia vùng Vịnh trong việc đánh chặn máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran sản xuất, sau khi loại vũ khí này được sử dụng trong các cuộc tấn công liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Đám cháy xuất phát từ căn nhà trong hẻm 76, đường Thái Phiên nơi đặt làm tiệm phun xăm thẩm mỹ sau đó lan sang nhiều nhà dân xung quanh. Ít nhất 2 căn nhà bị cháy rụi và 3 căn bị ảnh hưởng sau khi đám cháy được dập tắt…

Mặc dù đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 255/2025/QH ngày 11/12/2025 nhưng đến nay Dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy vẫn chưa có cơ sở để UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần vì đang chờ Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai về chủ trương đầu tư dự án.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ vụ án xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xảy ra tại Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố với quy mô số tiền lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Đại úy Trần Mạnh Toàn và các cán bộ Công an phường Thủ Dầu Một nhận thư cảm ơn với nét chữ viết tay rất đẹp và chứa chan tình cảm của chị Đinh Thy Linh (SN 1991, ngụ TP Hồ Chí Minh) đại diện gia đình bày tỏ sự cảm ơn gửi đến lực lượng Công an phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh)...

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Khi đã lún sâu vào vòng xoáy của “cái chết trắng”, nhiều người nghiện gần như mất tất cả: công việc, danh dự, tương lai và cả những mối quan hệ thân thiết nhất. Nuối tiếc và hối hận là tâm trạng chung của nhiều học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa. Với họ, mỗi ngày trôi qua nơi đây là một hành trình tự nhìn lại những sai lầm trong quá khứ và nuôi hy vọng làm lại cuộc đời.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文