Vỡ nợ lên tới hàng chục tỷ đồng ở đất Cố đô

10:48 22/12/2008
Chỉ trong một tháng, ở Thừa Thiên - Huế đã xảy ra ít nhất 5 vụ vỡ hụi và xù nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Gần nghìn người dân, nhiều nhất là tiểu thương các chợ lớn, nhỏ và nông dân nghèo ở các vùng quê điêu đứng vì sự nhẹ dạ cả tin vào chủ hụi, con nợ.
>> Vỡ hụi hơn 4 tỷ ở Tân Uyên - Bình Dương
>> Cảnh báo từ những vụ vỡ đề, bể hụi

Gánh nước thuê, ky cóp tiền... chơi hụi

Sau gần 3 tháng chủ hụi bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sáng 19/12, khi chúng tôi có mặt tại chợ Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, TP Huế, hàng trăm tiểu thương, buôn bán đủ các mặt hàng giữa chợ, từ hàng ruốc, hàng cá đến hàng vàng, thậm chí có không ít người gánh nước thuê, méo mặt kể chuyện bị vỡ hụi ở đây.

Bà Nguyễn Thị Ngơ (74 tuổi), ở phường Vỹ Dạ, ngồi rũ rượi ở một góc chợ. Hỏi chuyện chơi hụi, vẻ mặt bà Ngơ vẫn còn hớt hải, cho biết mấy ngày nay bà không gánh nổi nồi cháo bánh canh ra chợ bán như thường lệ, nhưng đôi chân già yếu của bà thì vẫn cứ "xui" bà dò dẫm ra đây. Bà Ngơ mất 7,2 triệu đồng, số tiền bà ky cóp được trong ba năm bán cháo bánh canh.

Chỉ trong 30 phút, có trên 50 người, là các tiểu thương chợ Vỹ Dạ đến báo với chúng tôi số tiền họ bị mất do chơi hụi. Trong số đó, người ít nhất 7,2 triệu đồng, nhiều nhất hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, có không ít người dân ở phường này chơi hụi với số tiền lớn từ vài trăm triệu đồng, cá biệt như bà Tý (tổ 4, khu vực 2) 739 triệu đồng.

Các tiểu thương chợ Vỹ Dạ và người dân ở đây bị mất hụi cho biết, bà con góp hụi cho bà Hồ Thị Xuân Hương (41 tuổi, tên thường gọi là bà Lớn) ở số nhà 20 Tùng Thiện Vương (Vỹ Dạ) từ 3 năm nay. Tùy theo khả năng tài chính của từng người mà góp, hình thức góp cũng khác nhau, góp theo ngày hoặc tháng, mỗi tháng bốc xăm, lấy hụi một lần. Những năm trước, bà Hương làm ăn đàng hoàng, trả tiền lãi và tiền hụi góp vào bốc được đúng kỳ hạn, nên nhiều người tin tưởng.

Năm 2008, số người chơi hụi ở chợ Vỹ Dạ và phường này tăng lên gấp nhiều lần, mỗi ngày bà Hương cầm quyển sổ ra chợ, cơ sở kinh doanh hay vào nhà người dân để thu tiền hụi. Mỗi khi bà con góp tiền, bà Hương chỉ cần đánh dấu nhân vào sau phần ghi họ tên người ấy. Tuy nhiên, đến tháng 10 vừa qua, bà con không thấy bà Hương đâu nữa, bèn tìm đến nhà thì thấy cửa khóa cả trong, lẫn ngoài rất cẩn thận!  

Chủ hụi lừa đảo hay bị con nợ chạy làng?

Công an phường Vỹ Dạ cho biết, bà Hương có chồng là anh Huỳnh Văn Dũng (trước đây làm thợ nước, sau thời gian ở nhà, đến năm 2007 cho thuê rạp cưới, hỏi) và hai đứa con 7 và 3 tuổi. Ngoài ra, người thân của bà Hương đều định cư tại Mỹ từ nhiều năm trước.

Cuối tháng 9/2008, họ về thăm gia đình bà Hương, đến ngày 2/10 thì cả gia đình bà Hương rời khỏi địa phương vào Sài Gòn với lý do tiễn người thân về Mỹ. Từ đó đến nay, không thấy gia đình họ trở về đây. Trong thời gian này, có trên 50 người, là các tiểu thương chợ Vỹ Dạ và người dân địa phương đến trình báo tại Công an phường, trong đó đa số trình báo miệng.

Các tiểu thương chợ Vỹ Dạ điêu đứng vì xảy ra liên tiếp 2 vụ vỡ hụi trong 1 tháng.

Điều tra riêng của chúng tôi cho thấy, trước năm 2005, bà Hương sinh sống tại khu vực 6 (Cồn Hến), phường Vỹ Dạ. Tại đây, bà Hương đã làm chủ hụi cho hàng trăm hộ dân lao động ở Cồn Hến và các khu vực lân cận. Sau khi dời đến sinh sống tại 20 Tùng Thiện Vương, bà Hương nhờ vào uy tín của mình thông qua các tiểu thương ở chợ, ngày một mở rộng đường dây góp hụi do bà làm chủ.

Sau khi gia đình bà Hương rời khỏi nơi cư trú chừng 1 tháng, chủ một khách sạn lớn ở đường Nguyễn Sinh Cung (Vỹ Dạ) đã thuê 7 người mang theo ảnh của bà Hương, truy tìm bà này cả trong Nam lẫn ngoài Bắc để đòi 105 triệu đồng tiền góp hụi trong năm 2008.

Đầu tháng 12 vừa qua, số người này đã tìm được bà Hương, theo đó bà Hương đã phải đưa xe máy cho những người này cầm về, đồng thời gửi trả lại 20 triệu đồng cho chủ khách sạn trên qua tài khoản.

Bà Hương lừa đảo hay vì một nguyên nhân khác? Chúng tôi đã mở rộng điều tra hoạt động chơi hụi của người dân Thừa Thiên - Huế tại một số chợ lớn, nhỏ và vùng thôn quê.

Ông Nguyễn Tường, Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền cho biết, mới đây tại huyện này, một con nợ đã chạy làng số tiền lên đến trên 300 triệu đồng, huy động từ hàng trăm người dân trên địa bàn xã và huyện Phong Điền.

Đối tượng chạy nợ là bà Nguyễn Thị Bé (tên khác là Thú), trú tại thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi. Nghề chính của bà Bé là buôn cá từ Quảng Điền lên TP Huế. Thời gian gần đây, lấy lý do mượn tiền làm ăn, bà Bé đã vay của nhiều người (với lãi suất 6%/tháng) và có trả lãi "hời" trong một vài tháng đầu, sau đó phớt lờ và đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó không lâu, tại vùng thôn quê nghèo xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang cũng đã xảy ra một vụ vỡ nợ. Chủ cửa hàng tạp hóa Nguyễn Thị Hòa đã đi khỏi nơi cư trú, với số tiền nợ vay (lãi suất 3,5%/tháng) do người dân địa phương trình báo cơ quan Công an, là 424,977 triệu đồng, kèm 69,5 chỉ vàng và 5.600 USD.

Tương tự, tại các chợ ở Thừa Thiên - Huế, từ trước tới nay từng xảy ra không ít vụ vỡ hụi, xù nợ, song may mắn là số tiền không lớn như vụ vỡ hụi ở chợ Vỹ Dạ vừa rồi. Trong đó, ngay tại chợ Vỹ Dạ, sau 1 tháng từ khi bà Hương đi khỏi nơi cư trú, chủ hụi Nguyễn Thị Thu Sương (tên thường gọi là Xí, buôn bán hàng tạp hóa ở chợ này) cũng đã "bốc hơi" cùng số tiền trên 300 triệu đồng của các chị em tiểu thương. 

Theo nhận định của cơ quan Công an địa phương, có hai khả năng chủ hụi bỏ trốn khỏi nơi cư trú, thứ nhất là lừa đảo, bằng không sau khi nhận tiền góp hụi, cho người khác vay lại với lãi suất cao, nhưng đã bị chạy làng. Riêng trường hợp chủ hụi Hồ Thị Xuân Hương nghiêng về lý do thứ nhất nhiều hơn

Phan Thanh Bình

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Ngày 15/1, liên quan vụ án “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, thông tin từ Viện KSND TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với các đối tượng Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy để điều tra về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), những năm qua Chính phủ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn vốn để tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương, tức 15/1 giờ Việt Nam) tiếp tục tái khẳng định quan điểm rằng Washington “cần Greenland” vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo này trước các nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang là bên cản trở các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhận định được đưa ra trong bối cảnh quan điểm của ông Trump đi ngược lại lập trường nhất quán của các đồng minh châu Âu, những nước cho rằng Moscow không thực sự muốn kết thúc xung đột.

Iran ngày 15/1 cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích, trong bối cảnh Washington bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文