Vụ chém người trên xe khách: 1 bị cáo lĩnh án tử hình

14:30 17/10/2009
Trong 4 ngày (từ 13 đến 16/10), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử vụ án giết người trên xe khách do Lê Văn Tên (ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) cùng đồng bọn là 18 đối tượng gây ra.
>> Truy tố 19 đối tượng trong vụ chém người đi xe khách

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, khoảng 19h ngày 23/2, Lê Văn Tên (Hai Bảnh) từ TP HCM ra bến xe khách Miền Tây về Vĩnh Long. Trong khi tài xế đợi đúng giờ mới cho xe xuất bến (xe khách BKS 53M- 4795) thì Tên yêu cầu tài xế phải cho xe chạy. Tên đã cự cãi với tài xế Phạm Văn Lộc (40 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM).

Đến giờ xuất bến thì xe xảy ra sự cố trục trặc, máy không nổ, tài xế yêu cầu khách tạm xuống xe, phụ đẩy xe cho xe nổ máy. Tên chửi thề và có hành động đẩy cửa kính đụng vào hành khách là anh Cao Hoàng Cương (28 tuổi, ngụ Cà Mau), bị rách mí mắt, Tên phải đưa 70.000 đồng để anh Cương mua thuốc. Khi lên xe, Tên ngang ngược giành ghế số 1 trong khi ghế này do anh Hồ Văn Sáu (31 tuổi, ngụ ấp Trung Tâm, xã Trảng Bom 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã mua vé trước để đi Cà Mau. Một lần nữa tài xế dàn xếp để cho khách ngồi đúng chổ.

Không ngồi được ghế đầu, Tên "nuôi hận trong lòng" gọi điện về Vĩnh Long báo cho Lê Văn Bảy (em ruột) biết. Bảy đã dàn xếp đàn em gồm: Lê Văn Hùng (“Ba Tẻn” - anh ruột Bảy), Lê Văn Minh (anh ruột của Bảy), Lê Văn Phát (anh ruột của Bảy), Lê Hoàng Vũ, Lê Hoàng Tiến (con của Lê Văn Tên), Vưu Thanh Sang (em rể của Bảy), Nguyễn Thanh Dũng (bạn của Bảy), Lê Thanh Tâm (bạn của Bảy), Ngô Thành Thanh (bạn của Sang), Từ Hảo Tín (bạn của Bảy), Võ Hồng Định (bạn của Bảy), Ngô Quang Trí (bạn của Bảy), Nguyễn Quốc Khánh (bạn của Tiến), Đặng Thanh Hải, Đinh Văn Phúc, Lê Văn Giàu (em ruột của Bảy), chuẩn bị hung khí mai phục tại nghĩa trang Vĩnh Long. Dưới sự chỉ đạo của Bảy, đàn em chia làm hai tốp, một ở lại mai phục tại Vĩnh Long và một tốp qua tỉnh Tiền Giang đón lõng xe khách mà Tên đang ngồi ở trên. 

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Xe khách đến Tiền Giang (ghé quán cơm, đàn em của Bảy giả dạng làm khách xin đi xe về Phụng Hiệp (Hậu Giang). Khi đàn em đã có mặt trên xe, Tên ra hiệu cho đàn em "xử" tài xế và 2 phụ xế cùng hai hành khách có mâu thuẫn với Tên là anh Sáu và Cương. Tuy nhiên, các đàn em của Tên không dám ra tay sớm vì trên xe có quá đông khách.

Đến cầu Mỹ Thuận, Tên xuống xe đi xe ôm trước để gặp đàn em đang chờ tại Vĩnh Long. Tên gặp đàn em tại Nghĩa trang Vĩnh Long và cùng nhau dùng xe máy đuổi theo xe ôtô xe khách 53M-4795. Khi xe khách qua đất Vĩnh Long, đồng bọn của Tên ngồi trên xe dùng dao khống chế tài xế yêu cầu dừng xe và rút chìa khóa xe. Lúc này Tên cầm đầu đàn em leo lên xe đâm chém tới tấp vô tài xế, phụ xe và hai hành khách là anh Sáu và anh Cương. Sau khi dùng dao, lê, mã tấu, tuýp sắt đâm chém người, đập phá hư hỏng xe khách, cả bọn đã kéo về nhà Lê Văn Bảy và phi tang hung khí.

Hậu quả, hành khách đi trên xe là anh Hồ Văn Sáu bị chém chết tại chỗ, tài xế Phạm Văn Lộc bị thương tật vĩnh viễn 43,57%, phụ xế Lại Văn Lý bị thương tật 13,76%. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam tất cả các đối tượng có liên quan.

Trong quá trình tạm giam, tên cầm đầu Lê Văn Tên (tức Hai Bảnh) đã tự tử trong trại giam trước khi đưa ra xét xử. Với hành vi giết người có tổ chức của Lê Văn Tên và đồng bọn, qua 4 ngày xét xử, ngày 16/10, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Bảy (Phát), 17 bị cáo còn lại là đàn em của Tên, mỗi bị cáo lãnh án từ 7 đến 20 năm tù và tổng cộng 17 bị cáo lãnh 185 năm tù giam

Nam Giao

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文