Vụ người mẫu, diễn viên bán dâm: Má mì Trần Thị Phố lãnh án 6 năm tù

08:09 15/03/2006

Tại phiên toà, má mì Phố chỉ khai nhận “quản lý 5-6 cô gái bán dâm, trong khi Tòa trưng ra tài liệu Phố đã xác nhận có tới 35 gái bán dâm (bao gồm Yến Vy, Kim Tính, Nhật Lệ, Hồng Tươi) trong đường dây của mình.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra cũng như thẩm vấn tại Tòa thì Trần Thị Phố hành nghề môi giới mại dâm từ năm 2004. Các đối tượng bán dâm trong đường dây của Phố là những người mẫu thời trang, diễn viên điện ảnh như Đinh Thoại Yến Vy, Đỗ Thị Kim Tính, Lâm Thúy Lợi (Nhật Lệ), Nguyễn Thị Hồng Tươi… và nhiều người đẹp khác.

Do khách hàng là người nước ngoài, Việt kiều và các đại gia trong nước... nên giá bán dâm của gái trong đường dây của thị Phố cũng vào loại "kịch trần": 100 USD - 1.000 USD cho một lần đi khách tùy theo danh phận là diễn viên điện ảnh hay người mẫu.

Theo khai báo của Trần Thị Phố cũng như lời khai của diễn viên điện ảnh Đinh Thoại Yến Vy thì Phố đã môi giới cho Yến Vy đi bán dâm 2 lần. Một  lần cho khách nước ngoài tại khách sạn số 92 đường Võ Thị Sáu với giá 700 USD, một lần cho một Việt kiều Australia đi Vũng Tàu giá 1.000 USD, Phố được hưởng 20%.

Người đẹp Đỗ Thị Kim Tính là “mối ruột” của Phố đã từng đi bán dâm nhiều lần với giá 500 USD/lần. Cũng vì ma lực của đồng tiền, MC. Kim Tính còn kéo cả em ruột của mình là Kim Anh vào đường dây bán dâm của Trần Thị Phố.

Có lẽ giá cao hơn hết là người mẫu thời trang Nguyễn Thị Hồng Tươi. Khách muốn mua dâm người mẫu này dù chỉ 1 lần cũng phải móc túi 1.000 USD. Có lẽ lần "đại hạ giá" của Tươi là lần bị bắt ngày 26/4/2005. Lần ấy khách yêu cầu đích danh người mẫu Hồng Tươi, nhưng chỉ trả giá có 500 USD. Tươi nói "bận" không đi, đến khi Trần Thị Phố đích thân năn nỉ "là chỗ quen biết và làm ăn lâu dài" nên Hồng Tươi chịu đi khách với giá 800 USD...

Do thường xuyên thuê phòng cho Việt kiều tại khách sạn Hoàng Hà, số 57 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, Phố đã chủ động móc nối với Đồng Văn Nam, nhân viên lễ tân của khách sạn để thuê phòng tổ chức cho gái và khách mua bán dâm tại đây.

Đến ngày 26/4/2005, Phố cung cấp 5 gái bán dâm trong đó có 3 người mẫu là Đỗ Thị Kim Tính, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Lâm Thúy Lợi (Nhật Lệ) và 2 gái bán dâm khác là Kim Anh và Đỗ Thị Yến cho 3 khách mua dâm là Nguyễn Thành Nam, Trần Thanh Hải, Trần Quốc Phú lên khách sạn Hoàng Hà mua bán dâm đã bị cơ quan chức năng kiểm tra bắt quả tang thì đường dây của thị Phố mới bị triệt phá.

Sáng 14/3, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Phố và Đồng Văn Nam về tội "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm", thị Phố luôn quanh co và che giấu hành vi phạm tội. Má mì Phố chỉ khai nhận chỉ “quản lý” 5-6 cô gái bán dâm, trong khi Tòa trưng ra tài liệu Phố đã xác nhận có tới 35 gái bán dâm trong đường dây của mình. Phố khai nhận khoảng 30 lần tổ chức cho gái đi bán dâm… Tại cơ quan điều tra, các cô gái bán dâm này khai nhận, có người được Phố môi giới đi bán dâm tới hơn 10 lần…

Mặc dù Hội đồng xét xử đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho Trần Thị Phố, song với một tiền án 28 tháng tù treo về tội buôn lậu trầm hương, Trần Thị Phố đã bị tuyên phạt 6 năm tù cho hành vi "Môi giới mại dâm" của mình.

Có lẽ người bị mức án nghiêm khắc chính là bị cáo Đồng Văn Nam. Sinh năm 1979, sau khi tốt nghiệp đại học, Nam xin vào làm lễ tân cho khách sạn Hoàng Hà. Biết thị Phố chuyên hoạt động môi giới mại dâm nhưng Nam vẫn 4 lần cho Phố đưa gái lên khách sạn để mua bán dâm và được thị Phố bồi dưỡng 140.000đ. Tự bào chữa tại Tòa, bị cáo Nam tỏ ra ân hận… Nhưng chắc chắn mức án 54 tháng tù sẽ làm nhiều nhân viên lễ tân ở các khách sạn lấy làm bài học

Nguyễn Thanh

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文