Vụ nữ thẩm phán quận Đống Đa, Hà Nội bị tạt axít: Thủ phạm là phó giám đốc tư nhân
Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã nhận định có nhiều khả năng do mâu thuẫn trong quá trình xét xử của bà Loan. Vì vậy, cơ quan điều tra đã tập trung vào 4 vụ án nổi cộm, trong đó có vụ án tranh chấp quyền thừa kế mảnh đất số 15, ngách 35, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa.
Năm 2004, bà Nguyễn Thị Thịnh (57 tuổi, em dâu), trú ở A4 TT Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, khởi kiện ông Nguyễn Văn Vinh (68 tuổi), trú tại 15, ngách 35, ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, ra TAND quận Đống Đa. Vụ án này do Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan thụ lý.
Trong quá trình điều tra và xét xử, bà Thịnh lấy lý do sức khoẻ kém nên đã ủy quyền cho Nguyễn Tiến Dũng (tức "Dũng tàu", "Dũng lốp", 44 tuổi), hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành An, có trụ sở tại phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Trong 2 ngày 6 và 7/6, TAND quận Đống Đa mở phiên toà xét xử sơ thẩm và bác đơn kiện của bà Thịnh. Dũng cho rằng, bà Loan xét xử không công bằng và ngay sau đó đã có đơn kháng cáo...
Qua những tài liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định, đây là một vụ án có tính chất trả thù những người thi hành công vụ nên đã chỉ đạo Công an quận Ba Đình và Đội điều tra trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Hà Nội tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra tìm thủ phạm trong thời gian sớm nhất. Khi dựng lại hiện trường, thu thập nhân chứng, cơ quan Công an đã phát hiện đối tượng chở kẻ tạt axít tẩu thoát có nhân dạng giống như Nguyễn Tiến Dũng.
Trong lúc các hướng điều tra tập trung vào Nguyễn Tiến Dũng thì sáng 28/7, một mũi điều tra đã phát hiện Nguyễn Tiến Dũng xuất hiện trên đường phố với thái độ không bình thường. Do vậy, ngày 29/7, Ban chuyên án quyết định triệu tập Nguyễn Tiến Dũng cùng 10 đối tượng có quan hệ làm ăn với Dũng lên cơ quan điều tra để làm rõ một số vấn đề khác.
Sau khi ở cơ quan Công an ra về, Dũng đã gọi điện cho Phạm Ngọc Hải (tức "Hải đen", 33 tuổi), đăng ký NKTT ở xóm Ghềnh Gà, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, thuê nhà ở ngõ 108 phố An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, nhân viên Công ty TNHH Thành An đe dọa và nói Hải phải trốn khỏi Hà Nội; đồng thời Dũng còn gửi thêm 3 triệu đồng lên một địa chỉ ở Hà Giang cho Hải... Đến lúc này, Ban chuyên án xác định Nguyễn Tiến Dũng là kẻ chủ mưu. Còn Hải là đối tượng trực tiếp gây án. Ban chuyên án tổ chức 3 mũi điều tra khác và phát hiện mẹ đẻ của Hải đang bị Công an quận Ba Đình bắt giữ vì liên quan đến một vụ án khác.
Khi biết được mối quan hệ và địa chỉ của Hải, Ban chuyên án cử Thiếu tá Lê Hùng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình đi Nam Định, Hà Giang và Tuyên Quang để truy tìm Hải. Đồng thời, ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Hà Nội ra lệnh bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng.
Tại cơ quan Công an, Dũng khai: Vì bị chị Loan xử thua kiện nên hắn cay cú và nảy sinh ý định trả thù bằng axít. Dũng cho rằng, làm như vậy khiến chị Loan không thể ngồi toà xét xử được nữa. Sở dĩ Dũng chọn Hải thực hiện vụ này, vì Hải mang ơn Dũng đã nhận vào làm, Hải lại là người ngoại tỉnh, vợ mới sinh con đang khó khăn về kinh tế...
Sau khi Dũng bị bắt, 9h ngày 13/8, vợ Hải đã dẫn Hải đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Hà Nội để đầu thú. Tại cơ quan Công an, Hải thú nhận: Sau 2 ngày gây án, y đọc được trên Báo CAND đưa tin chị Loan bị thương nặng nên biết thế nào Công an cũng tìm ra thủ phạm. Vì vậy, Hải đã cắt bài báo này đưa cho Dũng. Từ đó, Dũng liên tục gọi điện để khống chế Hải và bày cho Hải trốn khỏi Hà Nội. Dũng đã nhiều lần đưa tiền cho Hải tổng cộng là 6 triệu đồng.
Như vậy, sau gần 18 ngày điều tra với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an đã khám phá thành công một vụ án nghiêm trọng, xua tan dư luận đồn thổi đây là một vụ đánh ghen do tình ái. Cơ quan điều tra sẽ mở rộng vụ án phần 2 để tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan