Bắt giữ khẩn cấp một hạt trưởng hạt kiểm lâm trong vụ gỗ lậu Phượng "râu"

08:11 23/08/2018

Liên quan đến vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng “râu”, ngày 23-8, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với ông Bùi Văn Khang (54 tuổi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).



Thông tin ban đầu cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2017, ông Khang giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn đã ký xác nhận không đúng quy định nhiều bảng kê lâm sản cho việc vận chuyển gỗ trái pháp luật của Công ty Thảo Trúc và cá nhân Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”). 

Ngoài ra, ông Khang còn nhận tiền “bồi dưỡng” hàng trăm triệu đồng cùng một số lượng lớn gỗ “biếu” từ Công ty Thảo Trúc. Đến cuối năm 2017, ông Khang được điều động về giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar cho đến ngày bị bắt.

Trụ sở Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, nơi ông Khang đang đương chức hạt trưởng

Cũng theo Cơ quan điều tra, trong thời gian đương nhiệm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn, ông Khang đã chỉ đạo một số cán bộ hạt kiểm lâm cấp dưới đi đóng búa bổ sung hàng chục lóng gỗ theo tờ trình của Công ty Thảo Trúc nhưng không kiểm tra giám sát xem kết quả như thế nào. Mục đích việc đóng búa bổ sung hàng chục lóng gỗ này là để bù đắp cho Khang nhiều lóng gỗ trước đó Công ty Thảo Trúc đã cho Khang (nhưng trong số gỗ đó Khang đã chuyển đi một số cho người khác).

Ngoài ra, sau khi nghiệm thu đóng búa kiểm lâm cho Công ty Thảo Trúc và cá nhân Phan Hữu Phượng, Nguyễn Hoàng Trang (35 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa - là đàn em thân tín của Phượng) đã “bồi dưỡng” cho Khang số tiền hàng trăm triệu đồng, số tiền này sau đó Khang đã chia lại cho một số cán bộ liên quan.

Như trước đó Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 4h sáng 27-4, Cục Cảnh sát Môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành vây bắt quả tang 2 xe tải mang BKS 61L-3057 và 61C-072.70 do Trần Lưu Lân (39 tuổi) và Hồ Trọng Dũng (54 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang vận chuyển 40,2 m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp. Sau đó 2 xe tải và toàn bộ lâm sản trên được lực lượng chức năng đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút để xử lý.

Số gỗ lậu bị cơ quan công an bắt giữ vào rạng sáng 27-4

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: số gỗ trên được vận chuyển từ bãi tập kết gỗ thuộc Tiểu khu 464, Vườn Quốc gia York Đôn về xưởng của Công ty Long Vũ do Phan Hữu Phượng làm chủ. Sau đó, lực lượng Công an đã khám xét khẩn cấp 5 điểm tàng trữ gỗ lậu của Phượng “râu”, thu giữ 210 m3 gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp, 2 xe tải, 2 xe ô tô du lịch, 6 xe độ chế, 5 xe máy cày, 3 cưa xăng cùng một số dụng cụ để khai thác, vận chuyển gỗ và nhiều tài liệu liên quan khác.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng phát lệnh truy nã đối với Phan Hữu Quyền (em ruột của Phượng “râu”) và Lê Văn Chính (đàn em của Phượng “râu”). Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng đã cách chức, kỷ luật một số cán bộ đồn biên phòng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông kỷ luật hàng loạt cán bộ kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút.


Văn Thành

Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Tết Nguyên đán luôn giữ một vị trí đặc biệt, nơi truyền thống được nhắc nhớ và niềm tin vào năm mới được gửi gắm. Tết, qua những mùa xuân gắn bó với Việt Nam, cũng được nâng niu trong cảm nhận của các vị đại sứ: không chỉ là thời khắc đoàn tụ, mà còn là lúc con người chậm lại, hướng về gia đình và gắn kết với cộng đồng.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文