Vướng vòng lao lý vì uống rượu say, chém nhầm người

15:52 05/11/2020
Chiều 4/11, được sự vận động của Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, Nguyễn Văn Hải (SN 1990, HKTT tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; ở tại Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) đã đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú.


Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi giết người.

Các đối tượng gồm: Bàn Hữu Tài (SN 1989, HKTT tại thôn Khe Dừa, xã Viên Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái); Lê Minh Vương (SN 1985, HKTT tại thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên- cả hai hiện đang ở Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và Nguyễn Văn Hải về hành vi giết người.

Khi chúng tôi viết bài báo này thì ông Nguyễn Văn Phú (trú tại số 298 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) đã qua được giai đoạn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục trở lại. Nhớ lại sự việc xảy ra, ông và gia đình vẫn bàng hoàng, sửng sốt, ông kể lại: Khoảng 22h 35 phút cùng ngày, ông Phú cùng người bạn tên là Tuấn Anh, ngồi uống bia tại khu vực phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Khi ông Phú cùng Tuấn Anh đứng dậy đi về thì có 2 đối tượng mang hai con dao đến gần Tuấn Anh và ông Phú. Khi cả hai còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một trong hai đối tượng đã nói: Hai thằng già này nó vừa đánh em. Ngay sau đó, các đối tượng bất ngờ dùng hung khí mang theo người chém. Anh Tuấn Anh sợ hãi bỏ chạy vào ngõ 914 Trương Định còn ông Phú bị 2 đối tượng chém vào người...

Mặc dù đau đớn nhưng nạn nhân Phú vẫn cố chạy sang bên kia đường và tiếp tục bị một đối tượng khác cầm dao bầu nhọn chặn trước mặt, một đối tượng dùng dao chém vào vai ông Phú. Ông Phú tiếp tục chạy vào ngõ 914 Trương Định nhưng chỉ đến nhà số 18 ngõ 914 Trương Định thì bị ngã. Ngay lúc này, các đối tượng đã áp sát rồi dùng hung khí mang theo người chém nhiều nhát vào vùng đầu của ông Phú...

1h00 ngày 3/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai nhận tin báo của chị Phạm Thị Phương Xinh (HKTT và chỗ ở phường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), tố cáo việc ông Nguyễn Văn Phú bị 3 đối tượng chưa rõ nhân thân dùng dao chém gục tại trước số nhà 18 ngõ 914 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai; đồng thời phối hợp Công an phường Giáp Bát và Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội tổ chức điều tra khám phá. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng và thu thập tài liệu.

Căn cứ vào hướng bỏ chạy của đối tượng gây án và trang phục đối tượng mang theo người, các đơn vị nghiệp vụ xác định đối tượng ở địa bàn. Từ nhận định trên, tổ công tác đã tiến hành rà soát và lần lượt bắt giữ và vận động các đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Khoảng 21h00 ngày 2/11, nhóm đối tượng nhân viên bốc vác hàng hóa tại Ga Giáp Bát, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, gồm: Nguyễn Văn Thịnh (SN 1985) Nguyễn Văn Hải (SN 1990); Bàn Hữu Tài; Lê Minh Vương; Hồ Duy Mạnh (SN 1989, HKTT: thôn Thượng Hòa, xã Hải Phù, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Nguyễn Văn Đức (SN: 1989, HKTT: xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), tất cả cùng ở ngõ Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) sau khi uống rượu ở nhà trọ của Tài tại số 12 ngõ 61 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt  rủ nhau đi uống nước tại quán cafe số 1021 Giải Phóng, phường Giáp Bát của chị Nguyễn Thị Hằng (ở tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) uống nước.

Tại đây, do uống bia say không làm chủ được bản thân, đối tượng Lê Minh Vương có mâu thuẫn bộc phát nên chửi nhau với Nguyễn Hồng Hà (SN 1967, HKTT và chỗ ở quận Hoàng Mai) và đối tượng tên Cường (chưa làm rõ được nhân thân lai lịch) đang uống nước tại đây. Vương dọa chém Cường và Hà. Thấy vậy, một số người trong nhóm bốc vác và chủ quán đã can ngăn và đưa Vương về nhà trọ. Cường và Hà cũng đi cùng về từ ngã 3 Đuôi Cá – Trương Định – Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt. 

Khi Hà đi qua cơ sở tẩm quất số 924 Trương Định, phường Giáp Bát gặp bạn xã hội Hoàng Tuấn Anh (SN 1980, HKTT: Số 7 ngách 354/137 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), chủ cơ sở tẩm quất massage số 924 Trương Định, phường Giáp Bát) đang ngồi uống bia lon 333 trên vỉa hè với ông  Nguyễn Văn Phú. Tuấn Anh nói với Hà: Anh vào đây chơi, Hà không nói gì mà tiếp tục đi vào phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Tuấn Anh thấy vậy bèn đi bộ sang phố Giáp Nhị thì thấy Vương đang cãi nhau với Cường và Hà. Tuấn Anh thấy vậy đến nói với Vương: Chúng mày ít tuổi sao chửi với người ta như vậy thì Vương dùng tay tát Tuấn Anh nhưng không trúng. Tuấn Anh thấy nhóm trẻ con say rượu nên bỏ về thì gặp Nguyễn Thành Trung (SN 1984, HKTT và chỗ ở phường Thịnh Liệt) điều khiển xe máy SH đi từ trong phố Giáp Nhị ra ( Trung quen biết bạn bè xã hội với Tuấn Anh nên nói với Tuấn Anh không can thiệp vào sự việc trên). Sau đó, Trung chở Tuấn Anh về cơ sở tẩm quất 924 Trương Định. Tuấn Anh tiếp tục ngồi uống bia lon 333 với ông Nguyễn Văn Phú. 

Cùng thời điểm này, trong phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Vương chửi nhau với Cường và Hà, đối tượng Cường đã dùng đoạn gậy gỗ dài khoảng 1 mét đuổi, đánh Vương bỏ chạy vào bên trong ngõ 61 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt. Sau khi Vương bỏ chạy, Cường và Hà cũng cùng nhau đi về nhà.

Khi trở về phòng trọ, các đối tượng gồm Vương, Tài, Hải bàn bạc lấy hung khí quay lại tìm chém Cường và Hà. Tài lấy ở phòng trọ số 12 ngõ 61 Giáp Nhị một con dao rồi đi sang nhà trọ của Hải. Khi đến gần nhà trọ Tài gặp Vương, Vương lấy con dao mang theo người thì rồi đi tìm chém Cường và Hà.  Lúc này vào khoảng 22h 35 phút cùng ngày, tại trước cửa cơ sở tẩm quất massage số 924 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Tuấn Anh và ông Phú đang ngồi uống bia lon 333; ông Phú đứng dậy đi về nhà, Tuấn Anh đi đến gần tay khoác vai, nói vào tai ông Phú thì gây ra vụ án như trên...

Lúc 17h ngày 3/11, Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai phối hợp Đội 9, Công an phường Giáp Bát, Thịnh Liệt kiểm tra hành chính đối tượng Bàn Hữu Tài, Lê Minh Vương. Đấu tranh các đối tượng Tài và Vương khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ vật chứng là con dao chặt...

Xác minh làm rõ nhân thân đối tượng gây án đang bỏ trốn là Nguyễn Văn Hải, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục phối hợp Đội 9 truy bắt, vận động đối tượng Hải ra đầu thú. Lúc 11h ngày 4/11, đối tượng Nguyễn Văn Hải đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú, khai nhận tham gia cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ vì rượu, các đối tượng trong vụ án đã vướng vòng lao lý. Vụ án thêm một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho không ít các đối tượng.

Xuân Mai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文