Xâm nhập trái phép vào Việt Nam để thực hiện âm mưu khủng bố

09:30 30/04/2010
Ngày 19/4/2010, Phạm Thị Phượng từ Thái Lan về Campuchia rồi xâm nhập trái phép vào Việt Nam để thực hiện âm mưu đánh bom khủng bố nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày lễ Lao động 1-5 theo lệnh của Nguyễn Công Bằng, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố, phản động "đảng vì dân" do Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh lập ra ở Mỹ dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Chánh.
>> Bắt một thành viên “Đảng vì dân” xâm nhập Việt Nam trái phép để đánh bom khủng bố

Phạm Thị Phượng sinh ngày 8/6/1945 tại Quảng Châu, Trung Quốc, cư trú tại ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, trước giải phóng Phượng là thượng sĩ Địa phương quân chính quyền Sài Gòn.

Sau giải phóng, Phượng kiếm sống bằng nghề buôn bán lặt vặt. Đầu năm 2002, Phượng tham gia vào một đường dây làm giả hồ sơ, giấy tờ. Ngày 12/9/2002, Phạm Thị Phượng bị cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã vì làm giả hồ sơ hộ khẩu, hồ sơ xuất cảnh con lai, tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài để thu lợi bất chính. Tuy nhiên, khi được cho tại ngoại điều tra, Phượng cùng chồng là Phạm Bá Huy sang Thái Lan dưới hình thức du lịch, rồi trốn ở lại thành phố Chiềng Mai, Thái Lan.

Trong thời gian ở Thái Lan, Phạm Thị Phượng được Nguyễn Công Bằng, kẻ cầm đầu tổ chức phản động "đảng vì dân" móc nối, lôi kéo vào "đảng". Sau thời gian huấn luyện Phượng các phương pháp chế tạo chất nổ bằng những hóa chất dễ tìm, cách cài đặt, kích nổ, Nguyễn Công Bằng giao nhiệm vụ cho Phượng cùng một đồng bọn nữa, xâm nhập trái phép vào Việt Nam để tiến hành đánh bom tại các mục tiêu như tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nơi vui chơi, giải trí, bệnh viện, công sở, nhà ga, bến tàu, trường học… nhằm làm cho các doanh nghiệp nước ngoài từ bỏ ý định đầu tư, cũng như khách du lịch không còn coi Việt Nam là điểm đến an toàn, đồng thời qua những vụ khủng bố ấy, châm ngòi cho các cá nhân bất mãn, cơ hội, các phần tử phản động trong nước nổi lên lật đổ Nhà nước Việt Nam.

Phạm Thị Phượng, Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh.

Về cái gọi là "đảng vì dân", thì thực chất nó là con đẻ của "chính phủ Việt Nam tự do", do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Số là sau khi các âm mưu khủng bố của Nguyễn Hữu Chánh bị phát hiện - như vụ Lê Kim Hùng cùng 36 đồng bọn từ Campuchia về Việt Nam, mang theo 12kg thuốc nổ TNT, 14 kíp nổ, hàng chục mét dây cháy chậm với ý đồ đánh phá các cơ quan công quyền ở một số tỉnh, thành trong cả nước, ám sát cán bộ, hoặc vụ đặt bom tại Đại sứ quán Việt Nam ở Phnôm-pênh, Campuchia, vụ đánh bom Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Manila, Philippines, thì Chánh bị cơ quan Cảnh sát quốc tế (Interpol) bắt giữ, đồng thời FBI Mỹ cũng tiến hành điều tra nên Chánh phải vội vã tuyên bố giải tán "chính phủ", nhưng lại đẻ ra thêm một số tổ chức trá hình khác, trong đó có "đảng vì dân" của Nguyễn Công Bằng.

Trở lại âm mưu đánh bom khủng bố của Phạm Thị Phượng, nguyên  trước đó Nguyễn Công Bằng đã tìm cách móc nối, liên kết với 12 tổ chức phản động khác, như "Ủy ban cứu người vượt biển" của Nguyễn Đình Thắng, Ngô Thị Hiền, "Phong trào quốc dân đòi trả lại tên Sài Gòn" của Nguyễn Hữu Lễ, "Đảng dân chủ nhân dân" của Đỗ Thành Công, "Việt Tân" của Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, "Mạng lưới tuổi trẻ lên đường", "Liên minh Việt Nam tự do", "Trà đàm dân chủ", "Liên minh dân chủ thế giới người Việt"… nhằm kết hợp tất cả thành một sức mạnh chung.

Tuy nhiên, các tổ chức ấy đều không có ai ở trong nước đồng tình ủng hộ nên Nguyễn Công Bằng tuyên bố, "đảng vì dân" sẽ cử người về, đánh phá các mục tiêu như đã nêu ở trên, nhằm gây tiếng vang và đồng thời cũng là để "đánh  bóng" cho "đảng"!

Đầu tháng 4/2010, thực hiện kế hoạch của Nguyễn Công Bằng - gọi là "kế hoạch 5K", bao gồm rải truyền đơn xuyên tạc, kích động, treo khẩu hiệu, gây nổ, khủng bố, và được Bằng đưa cho 5 nghìn USD, Phượng cùng một đồng bọn rời Thái Lan, vào đất Campuchia, tiến hành quan sát cách qua lại cửa khẩu giữa Việt Nam và Campuchia. Sau khi nắm được quy luật, Phượng thuê xe ôm, theo lối mòn cánh gà cửa khẩu, xâm nhập Việt Nam trái phép. Cho đến ngày bị bắt, Nguyễn Công Bằng đã 2 lần gửi thêm cho Phượng 4.500 USD, để Phạm Thị Phượng mua vật liệu về chế tạo chất nổ.

Ngày 21/4/2010, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Phượng khi Phượng đang lẩn trốn trong căn nhà số 112/2A, đường số 8, phường 11 quận Gò Vấp, TP HCM.

Trước đó - ngày 19/4/2010, Phượng từ Thái Lan về Campuchia rồi xâm nhập trái phép vào Việt Nam để thực hiện âm mưu đánh bom khủng bố nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày lễ Lao động 1-5 theo lệnh của Nguyễn Công Bằng, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố, phản động "đảng vì dân" do Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh lập ra ở Mỹ dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Chánh.

Trong trại giam, Phượng khai nhận và trình bày rất chi tiết về cách thức chế tạo cũng như kích nổ những loại vật liệu này, và viết đơn xin được hưởng sự khoan hồng của luật pháp

V.C.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文