Xe ôtô đắt tiền "hở ra" là bị bẻ gương

15:16 22/05/2007
Chiếc xe BMW 525 của anh Nguyễn Đ., nhà ở đường Giang Văn Minh, Hà Nội, đã nhiều lần bị kẻ gian bẻ gương. Thời điểm bị bẻ trộm gương thường diễn ra vào lúc nhập nhoạng tối hoặc buổi trưa, khi đoạn đường ít người qua lại.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây, những chiếc xe ôtô đắt tiền liên tiếp bị kẻ gian bẻ trộm gương. Nhưng vì nhiều lý do cá nhân, người bị hại rất ít trình báo cơ quan Công an về sự việc này. Chính điều đó đã góp phần tạo cơ hội cho kẻ gian tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Địa điểm mà kẻ gian tập trung bẻ trộm gương thường ở các quận nội thành, nhất là khu vực có nhiều xe ôtô đỗ dọc hai bên đường. Tuy nhiên, không phải chiếc xe ôtô nào cũng trở thành mục tiêu của kẻ gian, mà bọn chúng thường chọn những chiếc xe đắt tiền, có giá trị khoảng 1 tỷ đồng trở lên để đánh cắp gương.

Các đối tượng trộm gương xe ôtô đã có nghề, nên khoảng thời gian chúng  sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội là rất ngắn.

Mới đây nhất là ngày 18/5, Giám đốc một công ty cổ phần xây dựng ở Hà Nội khi đỗ chiếc xe Lexus trị giá hơn 3 tỷ đồng ở đường Mai Dịch, Hà Nội để vào nhà thăm bạn, khi quay ra đã thấy xe của mình bẻ trộm cả hai chiếc gương.

Một trường hợp khác, thường xuyên bị mất gương xe ôtô là anh Nguyễn Đ., nhà ở đường Giang Văn Minh, Hà Nội. Chiếc xe BMW 525 của anh đã nhiều lần bị kẻ gian bẻ gương khi xe đỗ gần nhà.

Thời điểm anh Nguyễn Đ. bị kẻ gian bẻ trộm gương thường diễn ra vào lúc nhập nhoạng tối hoặc buổi trưa, khi đoạn đường ít người qua lại.

Khi chúng tôi đang thu thập tài liệu về vấn đề này thì lại nhận được tin, em trai một cán bộ đang công tác tại UBND TP Hà Nội cũng đã bị kẻ gian bẻ trộm hai chiếc gương xe Toyota Camry 3.0, trị giá gần 1 tỷ đồng khi xe đang đỗ trong nội đô.

Tâm sự với chủ các phương tiện bị mất trộm gương xe, chúng tôi được biết, do ngại trình báo với cơ quan Công an vì một số thủ tục hành chính gây mất nhiều thời gian, và không biết có tìm được thủ phạm không nên họ thường ra chợ Trời tìm mua lại cho nhanh.

Hơn nữa, một số người bị đánh cắp gương lại đi mượn xe của bạn bè, hoặc các mối quan hệ khác nên khi bị mất trộm càng ngại tới cơ quan Công an trình báo.

Biết chợ Trời là một trong những điểm có thể tìm mua lại đúng những chiếc gương đã bị mất nên họ tới đó mua ngay để khắc phục hậu quả.

Trong số rất nhiều vụ mất trộm gương xe ôtô thì quận Thanh Xuân, Hà Nội là một điểm thường nhận được phản ánh của người bị hại. Từ các nguồn tin của quần chúng phản ánh, Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn.

Ngày 9/5, trong lúc làm nhiệm vụ, Công an quận Thanh Xuân đã bắt quả tang hai đối tượng đi xe máy Dream không đeo biển kiểm soát đang thực hiện hành vi bẻ trộm gương xe ôtô Lexus, BKS 30H-2557 đang đỗ trong đường nội bộ trước nhà 17-T7.

Chiếc gương đã bẻ xong nhưng khi bọn chúng đang dùng kìm bấm dây điện để lấy gương thì bị các trinh sát bắt tại chỗ. Hai đối tượng là Đỗ Huy Việt (23 tuổi), ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, và Nguyễn Hồng Khanh (32 tuổi), ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra hai đối tượng này nhằm làm rõ thêm về các vụ mất trộm gương xảy ra thời gian qua.

Được biết gần đây, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cũng như Công an một số quận, huyện của Hà Nội đang tiến hành xác minh làm rõ phản ánh của nhân dân về các vụ trộm gương xe ôtô liên tiếp xảy ra trên địa bàn thành phố.

Để góp phần giữ vững an ninh trật tự và giúp cơ quan Công an có cơ sở điều tra, xác minh và xử lý các đối tượng phạm tội, đề nghị các chủ phương tiện khi bị mất trộm gương xe ôtô kịp thời tới ngay cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo sự việc.

Ngoài ra, các chủ phương tiện cần nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa khi đỗ xe ở các khu vực không có người trông giữ. Nếu có thể thì hãy lắp đặt hệ thống báo động cho xe, hoặc ít nhất cũng nên gửi xe vào điểm đỗ

Nguyễn Phương

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文