Xin tiền không được, con sát hại mẹ
Ngày 18/3, theo Trung tá Nguyễn Thành Cở – Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an An Giang, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hồng (15 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang) về hành vi “Giết người, cướp tài sản”. Tuy nhiên, điều đáng nói là người mà Hồng ra tay sát hại lại chính là mẹ nuôi của mình.
Lúc 6h30’ ngày 11/3, sau khi rửa mặt, Hồng vào xin tiền mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Qui (60 tuổi) để đóng tiền quỹ lớp nhưng bà Qui không cho, vì bà cho rằng Hồng xin tiền để chơi điện tử.
Tức giận vì bị mẹ mắng và không cho tiền, Hồng lấy chai thủy tinh đập nhiều nhát vào đầu bà Qui, làm chai thủy tinh vỡ vụn. Chưa dừng lại, Hồng tiếp tục lấy cục bêtông dùng làm hòn non bộ trong nhà đập liên tiếp vào đầu và mặt bà Qui rôi xô bà ngã xuống nền nhà.
Trong cơn tức gận, không kìm chế được mình, Hồng xuống bếp lấy con dao Thái Lan lên đâm hàng chục nhát vào người và dùng giẻ nhét vào miệng bà Qui cho đến khi bà tắt thở.
Sau khi gây án, Hồng gỡ lấy 1 bông tai, 1 nhẫn vàng 18K trên tay bà Qui rồi mở tủ lấy tiếp 320.000 đồng và 1 nhẫn vàng 18K nữa.
Ngay lúc đó, quần chúng nhân dân phát hiện sự việc liền báo cho Công an xã Mỹ Hiệp đến bắt quả tang Hồng khi đang lẩn trốn dưới mương nước phía sau nhà.
Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Mới, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.
Tại cơ quan Công an, Hồng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì một phút nông nổi Hồng đã cướp đi sinh mạng của người mẹ đã nuôi lớn mình bằng những hành vi hết sức tàn bạo.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ