Xóa một nguồn cung cấp mìn khai thác đá “thổ phỉ”

02:44 22/05/2013
Đối tượng hám lợi đã liều lĩnh tổ chức sản xuất trái phép thuốc nổ. Một số người lao động thiếu hiểu biết và mất cảnh giác vô tình tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Ngày 21/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, khởi tố bị can Đỗ Thị Huyền, 35 tuổi, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về tội chế tạo trái phép vật liệu nổ, quy định tại Điều 232, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, mặc dù quyết định ngừng khai thác đá của UBND TP Hải Phòng (Sau vụ nổ kinh hoàng ngày 21/5/2012, cùng lúc cướp đi sinh mạng 9 thợ khai thác) vẫn còn hiệu lực, thì tại một số điểm suốt dải núi đá thuộc xã Lại Xuân và các xã lân cận, mìn vẫn nổ, hoạt động khai thác đá trái phép vẫn diễn ra. Thậm chí còn có công nhân tử vong do tai nạn lao động. Lực lượng Công an huyện và một số đơn vị chức năng đã nhiều lần phải tới hiện trường tuyên truyền để người dân không vi phạm. Riêng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PC49) Công an thành phố đã bắt quả tang và xử lý hành chính một số vụ khai thác đá trái phép.

Đỗ Thị Huyền cùng tang vật.

Được biết, một trong điều kiện đầu tiên đối với một máng khai thác đá là đòi hỏi phải có một lượng thuốc nổ khá lớn. Vậy một câu hỏi đặt ra, khi thực hiện quyết định ngừng khai thác đá, nguồn cung cấp mìn của ngành chức năng thành phố luôn được xiết chặt quản lý, thì các máng khai thác “thổ phỉ” (trái phép) lấy đâu ra mìn để hoạt động.

Từ năm 2012 đến nay, triển khai kế hoạch triệt phá các nguồn sản xuất, mua bán, vận chuyển thuốc nổ, Đội CSĐT tội phạm kinh tế Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ 12 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép, thu giữ hàng tấn thuốc nổ. Mới đây nhất đã bắt giữ chiếc xe tải BKS: 15C-046.40, do Đỗ Văn Úy điều khiển, chở 43 bao tải dứa chứa 1.279kg thuốc nổ đến khu vực núi đá xã Lại Xuân. Theo giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, đây là thuốc nổ tự chế có thành phần chính gồm amoni Nitrat (NH4NO3) và bột gỗ.

Qua đấu tranh với lái xe, lực lượng Công an đã xác định số thuốc nổ trên được sản xuất tại nhà ông Phạm Văn Luấn, 47 tuổi, ở thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên và tiến hành kiểm tra. Kết quả, phát hiện tại đây có 2 lò nấu nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ, do Đỗ Thị Huyền thuê địa điểm xây dựng. Lực lượng Công an còn thu giữ tại chỗ 2 chảo gang lớn, gần chục xẻng, cào, thúng, xảo tre cùng 1 can dầu và 1 cân đồng hồ. Sau khi bị cơ quan Công an phát hiện hành vi chế tạo trái phép thuốc nổ, Đỗ Thị Huyền đã đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Thị Huyền khai nhận: Một người bạn gốc Việt Nam, hiện sinh sống ở Trung Quốc, trong thời gian về Việt Nam chơi, đã cho Huyền công thức, quy trình chế tạo thuốc nổ. Nguyên liệu gồm thành phần chính là phân đạm, mùn cưa và dầu nhờn phế thải, đều là những thứ hết sức dễ kiếm. Với công suất 2 lò nấu, Huyền có thể chế tạo 100 đến 200kg thuốc nổ trong ngày, bán cho các máng khai thác đá “thổ phỉ” với giá 26 đến 30.000đ/kg, thu lời hàng triệu đồng.

Thấy sản xuất đơn giản, lại có lãi suất cao, Huyền liền chọn thuê khu nhà bỏ hoang giữa vườn chuối của hộ ông Phạm Văn Luấn, sâu trong làng, kín đáo nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đồng thời thuê 4 công nhân làm việc theo chỉ dẫn trực tiếp của Huyền.

Đáng chú ý, cả 4 công nhân đều là những người quen việc đồng áng vất vả, nghe Huyền nói là sản xuất phân bón với tiền công 150.000đ/buổi sáng, cao gấp chục lần đi làm đồng, nên đã cặm cụi làm việc cho Huyền. Ngay cả chủ nhà - ông Phạm Văn Luấn cũng được Huyền cho biết như vậy, nên đã có lần ông Luấn đặt vấn đề mua một ít để bón vườn chuối. Sợ lộ, Huyền liền nói đây là phân bón cây cảnh, có giá thành rất cao, không thể mua để bón chuối được, ông Luấn nghe vậy cũng bỏ qua.

Chỉ khi việc vỡ lở, mọi người làm thuê cho Đỗ Thị Huyền mới giật mình vì đã vô tình tiếp tay cho hoạt động phi pháp. Còn Đỗ Thị Huyền, do quá tham tiền, lại không hiểu pháp luật nên giờ đây hối hận cũng đã muộn

Quốc Phòng - Văn Thịnh

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文