Xóa sổ đường dây ma túy lớn, thu gần 4,5kg ma túy đá

11:51 04/08/2015
Ngày 3/8, Thiếu tá Lê Thanh Tâm, Đội phó Đội CĐST tội phạm về ma túy - Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ CHí Minh) cho biết vừa kết thúc chuyên án buôn bán tiêu thụ ma túy từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh, bắt 5 đối tượng chủ chốt, thu giữ gần 4,5kg ma túy đá.

Từ tháng 6/2015, từ thông tin của quần chúng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH – Công an quận Bình Thạnh phát hiện một đường dây buôn bán ma túy đá từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh qua đường bộ. Qua thời gian theo dõi, được biết, đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Ngọc (36 tuổi, quê quán Ngô Quyền, Hải Phòng). Dưới trướng của Ngọc, phân phối ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có Bùi Thanh Việt (39 tuổi, ngụ Bình Tân), Phan Văn Nghĩa (45 tuổi, ngụ Gò Vấp), Bùi Thị Như Quỳnh (25 tuổi) và Bùi Thế Anh (28 tuổi, cả hai cùng trú quận 1).

Một số đối tượng chủ chốt của vụ án.

Đây là một đường dây buôn bán ma túy từ phía Bắc vào phía Nam được điều hành một cách chặt chẽ, địa điểm giao hàng cũng liên tục thay đổi, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới nên phải hơn hai tháng các tổ trinh sát kiên trì đeo bám mới có thể nắm rõ hành tung của các đối tượng. Tất cả các đối tượng đều có tiền án, tiền sự về tội cướp giật tài sản và buôn bán trái phép chất ma túy nên rất ma mãnh. Ngọc là đối tượng cộm cán với ba tiền án về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy nên rất cáo già khi tiếp tục thiết lập đường dây buôn bán ma túy này.

Ngọc như “kẻ giấu mặt” điều hành, chỉ đạo đàn em qua điện thoại. Tại TP Hồ Chí Minh, Việt trở thành con bài chủ chốt của Ngọc khi trực tiếp điều hành phân phối. Người trực tiếp nhận hàng là Nghĩa. Nghĩa đem hàng đi phân phối cho các “đại lý” trên tất cả các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh. Trước những thông tin thu thập được, Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh đã trực tiếp chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Bình Thạnh quyết triệt phá cho bằng được đường dây này.

Đầu tháng 6, Công an quận Bình Thạnh xác định Ngọc vừa chuyển một lượng ma túy lớn vào TP Hồ chí Minh cho Việt tiêu thụ, Công an quận Bình Thạnh quyết định thời điểm ra tay triệt phá. Khoảng 19h30 ngày 8/6, một tổ trinh sát áp sát khống chế Nghĩa khi Nghĩa đang đi giao hàng trên đường Vạn Kiếp, phường 13, quận Bình Thạnh. Khám xét nơi ở của Nghĩa, tổ trinh sát phát hiện một lượng lớn ma túy đá giấu trong nhà vệ sinh, bồn rửa chén. Cùng lúc này, nhiều tổ trinh sát khác đeo bám theo một chiếc xe hơi màu đen chạy đến một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1).

Khi đối tượng cầm lái định mở cửa bước ra, các trinh sát lập tức ập vào khống chế. Đối tượng chống cự và cố thủ trên xe buộc các chiến sĩ phải nổ nhiều phát súng. Người cầm lái chiếc xe ôtô bóng láng trên được xác định là Ngọc, kẻ giấu mặt của đường dây. Bình thường Ngọc sống trong hai căn nhà riêng trên địa bàn quận 7 nhưng trong đêm bị bắt, Ngọc đang đến gặp đối tác trong khách sạn.

Ngay sau khi Ngọc bị bắt, các chân rết của Ngọc cũng bị các tổ trinh sát bắt giữ. Kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án, Công an quận Bình Thạnh bắt giữ 5 đối tượng, thu gần 4,5 kg ma túy đá, 1 xe hơi,  4 xe gắn máy, 30 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Công an quận Bình Thạnh đang hoàn tất hồ sơ chuyển các đối tượng và tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an TP điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

M.Đ. - A.Huy

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文