Xóa sổ “xưởng” chế tạo trái phép vũ khí quân dụng

23:49 20/06/2013

Sáng 19/6, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT- Công an TP Hải Phòng đã khen thưởng đột xuất cán bộ, chiến sỹ tham gia triệt phá ổ nhóm chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, hồi 18h45 ngày 18/6, bí mật và bất ngờ, các trinh sát hình sự PC45, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương, Công an quận Lê Chân đã tập kích “xưởng” chế tạo trái phép vũ khí quân dụng, bắt 2 đối tượng; thu 5 khẩu súng “bút”, 1 súng kíp, 1 súng hoa cải, 1 súng Colt đang trong công đoạn  hoàn thiện cùng 45 viên đạn, 1 ống tiếp đạn, 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 1 máy tiện, 1 máy phay, 1 máy mài, 2 máy khoan, hàng bao tải mũi khoan, phôi thép để sản xuất súng...

Từ tháng 6-2013, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát, điều tra viên Đội 9, Phòng PC45, Đội CSĐT tội phạm ma túy, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Dương Minh Nhất, 38 tuổi, ở tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Dương Minh Nhất là đối tượng nghiện ma túy. Năm 2000, do phạm tội phá hủy công trình quan trọng về ANQG, Nhất phải nhận án tù treo 36 tháng. Chưa hết thời hạn thụ án, năm 2002, Nhất tiếp tục phạm tội trên lần nữa và phải chịu mức án 14 năm 6 tháng tù giam.

Năm 2008, do có HIV giai đoạn cuối, Dương Minh Nhất được hoãn thi hành án. Về chịu sự quản lý giáo dục của địa phương, Nhất không chịu cải tà quy chính, kéo cả vợ là Trần Thị Hồng Vân, 42 tuổi, lao vào ma túy và là cặp đôi “đập đá”. Nguy hiểm hơn, gần đây, Nhất trực tiếp đầu tư một số phương tiện quy mô hiện đại, sản xuất trái phép các loại súng “bút” và súng colt tại nhà với số lượng lớn. Vợ Nhất là đồng phạm với vai trò trợ thủ đắc lực cho chồng như mua vật liệu, đạn dược...

Việc triệt phá “xưởng” chế tạo trái phép vũ khí quân dụng của hai vợ chồng đối tượng này là không hề đơn giản, bởi các công đoạn gia công sản xuất được thực hiện tại căn nhà 12m2, nằm giữa các hộ người thân của gia đình Dương Minh Nhất. Chỉ một động tĩnh nhỏ hoặc có người lạ mặt đến gần là đã bị người trong nhà phát hiện.

Hai đối tượng và số súng bị thu giữ.

Đó là chưa kể, do có HIV giai đoạn cuối, y vô cùng hung hãn và đã có lần dùng dao dính máu cản trở công tác kiểm tra hành chính của lực lượng Công an phường. Trong khi đó, bên cạnh tên này còn có nhiều vũ khí mới sản xuất, cũng như tàng trữ trái phép nên Nhất sẵn sàng manh động chống đối.

Nghiên cứu kỹ đặc điểm, nhân thân cũng như quy luật hoạt động của đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án trong thời gian sớm nhất. Theo đó, lực lượng phá án được chia làm 4 mũi gồm những trinh sát giỏi, dầy dạn kinh nghiệm chiến đấu. Đúng 18h45 ngày 18/6, theo phương án đã định.

2 mũi trinh sát do Trung tá Nguyễn Sinh Viên, Đội trưởng Đội 5 và Trung úy Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội 9 (PC45) cùng các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện An Dương bất ngờ ập tới trực diện với đối tượng khi tên này còn đang mải mê lắp ráp 5 khẩu súng “bút” thành phẩm.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà xưởng này, lực lượng Công an thu tiếp 1 khẩu súng Col5 (xoay) đang hoàn thiện kèm theo 1 hộp đạn; 2 khẩu súng kíp và súng hơi; 45 viên đạn 5,56 ly của súng Col5 và súng “bút”; 1 máy tiện, 1 máy phay, 1 máy mài, 2 máy khoan cùng bao tải các dụng cụ và phôi thép như lò xo, đầu súng “bút”, đầu mũi khoan...

Đấu tranh mở rộng án, chiều cùng ngày, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Vũ Thị Loan, ở 146 Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (đối tượng chuyên bán đạn 5,56 ly cho Dương Minh Nhất), thu giữ 20 khẩu súng hơi mới cùng nhiều phụ kiện mới như báng súng, nòng súng...

Tại cơ quan điều tra, Dương Minh Nhất và vợ là Trần Thị Hồng Vân khai nhận đã nghiên cứu, chế tạo súng “bút” và súng colt (xoay). Đáng chú ý việc chế tạo trái phép vũ khí quân dụng nói trên của vợ chồng Nhất không phải là do bàn tay của những thợ bậc cao. Nhất chỉ xuất thân từ học sinh lớp máy trưởng Trường Trung cấp Thủy sản Hải Phòng.

Mỗi khi sửa tàu trên sông, Dương Minh Nhất chú ý hoặc bắt chước các động tác kỹ thuật thợ tiện bậc cao tại xưởng. Đến đầu năm 2013, y nảy ý định lập một xưởng cơ khí riêng để lén lút chế tạo súng quân dụng. Mỗi khẩu súng “bút”, Nhất tiêu thụ vào thị trường với giá từ 2-3 triệu đồng

Quốc Phòng - Văn Thịnh

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn), ngày 12/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tết là thời khắc của đoàn viên, của sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chiêm nghiệm. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân vào sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật mà còn có niềm tin và hy vọng về ngày trở về.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文