Xử lý gã trai bắt cóc hụt thiếu nữ qua biên giới
…Trưa tháng 6, nắng gay gắt. Sùng Mí Gấu từ nhà chị gái ở bên Trung Quốc quay về Việt Nam để đón bố mẹ sang cấy lúa hộ anh chị. Trên đường về, gần biên giới Mốc 465, giáp địa phận của xóm Sín Phìn Chư, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc, Hà Giang), Gấu gặp 2 người quen là Vừ Mí Dúa và Vừ Mí Già (trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).
Trên tay Dúa cầm 1 con dao dài khoảng 20cm. Gã bảo Gấu: “Mày đưa tao và thằng Già sang Việt Nam, nếu thấy con gái trẻ thì bắt”. Thấy Gấu thắc mắc, Già bảo: “Xóm tao ở Trung Quốc có một người đàn ông đang muốn lấy vợ, bắt về bán cho người đó lấy tiền, nếu bán được bao nhiêu tiền thì bọn tao sẽ chia cho mày”. Gấu đồng ý, dẫn cả bọn đi theo đường mòn về hướng xóm Lùng Vần Chài, xã Xín Cái (Mèo Vạc)…
Chúng đi đến xóm Lùng Vần Chài lúc nắng đã quá đỉnh đầu. Rình mãi bên đường không thấy có người nào đi qua để bắt. Chừng vài phút sau, Dúa phát hiện xa xa có hai người phụ nữ nhấp nhô trên ruộng đậu (đó là bà Hoàng Thị S và cháu ruột là chị Hoàng Thị M). Gã nói như reo: “Bên kia có 2 phụ nữ đang nhổ đậu, đi ra xem già hay trẻ, nếu trẻ thì bắt”.
Cả bọn rón rén đi theo đường mòn, tiến về phía 2 người phụ nữ đang nhổ đậu. Khi cách khoảng 6-7m, Dúa nói nhỏ với Gấu và Già bằng tiếng Mông: “Thằng Già, mày sẽ bắt người phụ nữ già, còn thằng Gấu bắt người trẻ”. Cả bọn lao về phía 2 người phụ nữ. Thấy 3 gã đàn ông bất ngờ lao đến, bà S. và chị M. la hét và giằng co, định bỏ chạy nhưng không được. Chúng lôi hai cô cháu về phía biên giới.
Chị M. trẻ, khỏe nên tìm cách hét to, giãy giụa, choài xuống đất không đi. Tức tối, Dúa lấy trong cạp quần khẩu súng loại một nòng dài khoảng 25cm ném cho Gấu. Gấu nhặt lên, dùng báng súng nện vào đầu chị M.. Già tát chị M. và đe dọa: “Chúng mày kêu tao giết chết”.
Sợ bị giết, chị M. và bà S. không dám chống cự nữa. Chúng kéo hai người theo đường mòn sang Trung Quốc, đến một con suối cạn, Dúa bảo Gấu và Già đưa chị M. đi trước, còn mình ở lại trói bà S., vứt bên bờ suối. Bỏ đi một đoạn, sợ bà S. chết vì đói hoặc bị động vật ăn thịt, Dúa quay lại, thả cho bà S. ra về…
Trời ngả tối. Gấu quay trở về Việt Nam, còn Dúa và Già tiếp tục đưa chị M. lên đồi để nghỉ lại. Lúc đó, khi bà S được thả về, báo cho người nhà đốt đuốc đi tìm chị M.. Những người đi tìm theo dấu các đối tượng đến được ngọn đồi nơi bọn bắt cóc đang canh giữ chị M..
Thấy đông người lên, đuốc đốt đỏ rực, dù tiếc rẻ, bọn Dúa, Già cũng đành phải bỏ lại “con mồi”, chạy xuống đồi. Thấy các đối tượng bỏ đi, phía dưới lại vang vang tiếng người gọi tên mình, chị M. vội vã tượt đồi xuống. Khi gặp lại người nhà, chị gần như lả đi vì kiệt sức…
Thực ra, Sùng Mí Gấu cũng đang bị Công an huyện Đồng Văn truy nã vì liên quan đến một vụ bắt cóc phụ nữ khác diễn ra trên địa bàn huyện này. Sau khi bị bắt giữ và đấu tranh khai thác, Gấu đã buộc phải khai nhận cũng từng liên kết với bộ đôi Vừ Mí Già và Vừ Mí Dúa bàn nhau việc bắt cóc phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán với giá từ 4.000 đến 5.000 NDT.
Khoảng 19h ngày 19/11/2012, Gấu mượn xe của cậu vợ ở thị trấn Đồng Văn để đi về nhà mẹ vợ ở xã Pải Lủng (Mèo Vạc). Khi đến đoạn đường giáp ranh giữa huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc, Gấu phát hiện em Thào Thị M., một nữ sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đồng Văn đang đi bộ ngược chiều.
Nhớ đến “liên kết” với bọn Dúa, Già, Gấu nảy sinh ý định bắt cóc em M. để đưa sang Trung Quốc bán. Gã quay xe máy lại, đuổi theo cô gái. Vượt lên trước M. khoảng 100m, Gấu dựng xe máy cạnh đường, đi bộ ngược lại, giả vờ hỏi chuyện cô gái. Không thấy M. trả lời, Gấu liền túm cổ áo và đánh em ngã xuống đường. Em M. lấy điện thoại, định gọi người cứu thì bị Gấu giật mất điện thoại, tháo pin không cho gọi.
Sau đó, gã tàn nhẫn cầm tóc và cổ áo cô gái kéo ngược theo quốc lộ 4C hướng Đồng Văn đi Mèo Vạc. Cứ thế, Gấu tiếp tục kéo ngược cô gái lên đồi cây cách quốc lộ 5m và ấn em nấp vào gốc cây. Thấy em M. vẫn cố gắng kêu cứu, Gấu dọa: “Mày kêu tao giết chết”.
Gấu giữ cô gái được 10 phút thì có tiếng xe máy và ánh đèn xe đi từ hướng thị trấn Đồng Văn lên. Em M. lại cố kêu cứu vài tiếng. Nghe tiếng kêu, anh Vừ Mí Tủa và Ly Mí Già, cũng là học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đồng Văn dừng xe tìm kiếm. Sợ lộ, Gấu phải thả em M., còn mình chạy ngược lên đồi chạy trốn…
|
Đại tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang khuyến cáo phụ nữ không nên đi một mình ở nơi vắng vẻ khu vực giáp biên hoặc theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đi chợ hoặc làm thuê. Nếu cần thiết thì phải đi một nhóm 5-7 người, có đàn ông đi cùng… Đồng thời, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương đã tổ chức các buổi diễn tập về việc phát hiện và truy đuổi các đối tượng hình sự khi chúng thực hiện việc bắt cóc trẻ em và phụ nữ trên địa bàn. Tuy nhiên, do ý thức người dân vẫn chủ quan nên vẫn có những sự việc đáng tiếc xảy ra… |