Xử lý hành chính giám thị ép nữ sinh quan hệ tình dục

09:49 27/02/2007
Được phân công giáo dục em T.T. vì đã "lên mạng Internet bôi xấu một thầy giáo", ông Bằng (52 tuổi), Tổ trưởng giám thị trường Trường THPT Phan Châu Trinh đã ép em T.T. vào khách sạn. Do ông Bằng chưa kịp thực hiện hành vi đồi bại nên chỉ bị xử lý hành chính.

Sáng 26/2, đội ngũ giáo viên ngành Giáo dục và nhân dân TP Đà Nẵng nói chung, bàng hoàng trước thông tin về ông Tổ trưởng giám thị Trường THPT Phan Châu Trinh, lợi dụng được giao trách nhiệm xử lý khuyết điểm của một nữ sinh lớp 11, để rồi có hành vi đe dọa, ép buộc nữ sinh này phải đến khách sạn để quan hệ tình dục.

Ngôi trường có truyền thống tốt đẹp về thành tích dạy và học, một trong những cái nôi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước và xã hội, từ đây đã bị kẻ đồi bại bôi một vết đen…

Tiếp chuyện chúng tôi, thầy Lê Phú Kỳ, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng, buồn bã nói: "Tất cả thầy, cô giáo của nhà trường đều sốc trước sự việc này. Thật đau buồn, bởi mọi người đều dồn tâm sức vào việc giảng dạy với mục đích làm sao giữ được truyền thống dạy giỏi, học giỏi của nhà trường, nhưng không ngờ giờ đây lại bị kẻ đồi bại bôi đen…".

Thầy Kỳ cho biết: Hiện nay, Trường THPT Phan Châu Trinh có 247 cán bộ, nhân viên, trong đó đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 221 người. Toàn trường có 101 lớp học, với tổng số 4.870 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.

Trong nhiều năm qua, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Trường tiên tiến, xuất sắc và đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch Nước trao tặng. Năm nay, nhà trường đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu giữ vững các danh hiệu cao quý đã đạt được thì xảy ra sự cố đáng tiếc…

Chiều 25/2, Công an quận Hải Châu mời đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đến họp và thông báo sự việc ông Phạm Vũ Bằng (52 tuổi), Tổ trưởng giám thị đã có hành vi đe dọa, ép buộc em Nguyễn Thị T.T., học sinh khối lớp 11, đến khách sạn Hoa Xuân Long trên đường ven biển Nguyễn Tất Thành để quan hệ tình dục và bị bắt quả tang.

Trước tin dữ bất ngờ này, các thầy, cô giáo nhà trường đều phẫn uất, cực lực lên án hành vi đồi bại, vi phạm đạo đức nghiêm trọng của ông Bằng.

Sáng 26/2, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức cuộc họp bất thường, giao trách nhiệm cho cô giáo Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng, gặp gỡ, động viên em T.T. tiếp tục đến lớp…

Cùng với cô giáo Thu Hà, các thầy, cô giáo của nhà trường đều gặp gỡ, động viên em T.T. đi học và mọi người cùng bảo vệ cho em, đồng thời cũng động viên tư tưởng đối với học sinh toàn trường, nhất là học sinh nữ, vì trường hợp ông Bằng chỉ là cá biệt. Được sự động viên kịp thời của các thầy, cô giáo, hiện em T.T. đã trở lại lớp học…

Về nhân thân ông Bằng, thầy Kỳ cũng cho hay: Trước đây, ông Bằng làm công tác giáo vụ, sau mới chuyển sang làm Tổ trưởng giám thị lo việc đảm bảo về ANTT, xử lý những học sinh vi phạm kỷ luật.

Tuy tính tình có đôi chút nóng nảy, song thường ngày ông Bằng sống rất trầm lặng, ông ít nói, cười, đặc biệt không có biểu hiện rượu chè bê tha, sống đồi trụy. Do đó, Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy, cô giáo đều không thể lường trước việc ông Bằng có hành vi đồi bại với em T.T.

Thầy Kỳ khẳng định: "Ngay trong ngày hôm nay, nhà trường đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Bằng. Còn việc kỷ luật ông Bằng bằng hình thức như thế nào thì còn phải chờ kết luận chính thức của Công an quận Hải Châu".

Việc bị ông Bằng đe dọa, ép buộc quan hệ tình dục để bỏ qua khuyết điểm, em T.T. có báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường? Thầy Kỳ cho rằng: Trước Tết cổ truyền Đinh Hợi, em T.T. có viết giấy báo cáo sự việc cho cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Cúc. Tuy nhiên, giấy này không đến được tay cô Cúc, vì hôm em T.T. mang giấy đến thì cô Cúc đã về quê ở Túy Loan, Hòa Vang để thọ tang mẹ chồng mới mất. Và thế là giấy báo cáo của em T.T. được gửi đến Công an quận Hải Châu.

Sự việc này thầy Kỳ cũng chỉ được biết sau khi ông Bằng đã bị Công an quận Hải Châu bắt quả tang ông ta đưa em T.T. vào khách sạn Hoa Xuân Long vào chiều 24/2, chứ trước đó không có thầy, cô giáo nào biết gì cả. Nếu sự việc được ngăn chặn ngay từ đầu thì uy tín, danh dự của Trường THPT Phan Châu Trinh đâu có bị hoen ố…

Tuy nhiên, làm việc với phóng viên Báo CAND, lãnh đạo Công an quận Hải Châu khẳng định: Công an quận nhận được tin báo của quần chúng về việc ông Bằng ép em T.T. đưa đến khách sạn Hoa Xuân Long mới cử trinh sát bám theo và đã ngăn chặn được hành vi đồi bại của ông ta.

Tại cơ quan Công an, ông Bằng thú nhận: Từ cuối tháng 1/2007, em T.T. có mâu thuẫn với một thầy giáo Trường THPT Phan Châu Trinh nên đã lên mạng Internet bôi xấu thầy giáo này. Phát hiện sự việc, lãnh đạo Trường THPT Phan Châu Trinh mới giao trách nhiệm cho ông Bằng giáo dục, xử lý đối với hành vi vi phạm của em T.T.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Bằng đã nảy sinh ý định xấu xa… Vì hậu quả chưa xảy ra, tội phạm chưa hoàn thành nên Công an quận Hải Châu không khởi tố vụ án mà chỉ xử lý hành chính và cho ông Bằng về nhà từ chiều 25/2...

Long Vân

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文