Án tử hình cho gã trai buôn ma túy, tấn công bạn gái tử vong

14:36 25/07/2023

Sáng 25/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hà Phúc (SN 1987, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 10 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt cả hai tội danh là tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, đêm 12/8/2022, cơ quan Công an nhận được tin báo, tại Chung cư Rose Town ở Ngọc Hồi có người tử vong nên tiến hành kiểm tra và phát hiện nạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc B (SN 1997, ở Hà Nội). Tại hiện trường, Phúc là bạn trai nạn nhân có biểu hiện hoảng loạn, khai nhận không đúng tính chất vụ việc.

Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, phát hiện nhiều vết màu nâu đỏ ở các vị trí khác nhau trong căn hộ này. Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện tại phòng khách bên cạnh tủ giày có chiếc vali bên trong đựng 8 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và màu cam.

Quá trình điều tra xác định, Phúc quan hệ tình cảm với B từ cuối năm 2021. Khoảng tháng 2/2022, qua bạn bè xã hội giới thiệu các hội nhóm mua bán trái phép ma tuý trên Facebook nên Phúc tham gia. Tháng 3/2022, Phúc và B thường xuyên ăn ở, sinh hoạt, tham gia mua bán trái phép chất ma tuý và sử dụng ma túy cùng nhau.

Ngày 25/3, Phúc và B thuê một căn hộ trên phố Trần Thủ Độ, quận Hoàng Mai cùng chung sống. Qua mạng xã hội Facebook và Telegram, Phúc liên lạc với tài khoản “Mai Anh” mua 2 kg ketamine, 500 gói ma tuý “nước vui” với giá 1,5 tỷ đồng.

Lấy được hàng xong, Phúc và B chia nhỏ 2 kg ketamine thành nhiều túi nhỏ để vừa bán, vừa sử dụng. Các gói “nước vui” Phúc sử dụng và bán cho khách.

Giữa tháng 6/2022, khi bán gần hết số ma tuý trên, Phúc tiếp tục đặt mua 4.000 viên thuốc lắc, 1 kg ma tuý dạng ketamine “Kim tuyến” mịn như cát với giá 980 triệu đồng. Số ma tuý này cũng được Phúc và B chia nhỏ để bán cho khách.

Cuối tháng 7/2022, Phúc và B chuyển tới căn hộ của Chung cư Rose Town, B là người đứng ra thuê với giá 9,5 triệu đồng một tháng. Khi bán gần hết hàng, Phúc tiếp tục liên lạc qua Telegram đặt mua 4 kg ma tuý dạng ketamine, 500 gói “nước vui” giá 1 tỷ đồng. Số ma tuý này được Phúc mang cất giấu tại căn hộ.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hà Phúc sáng 25/7.

Tại phiên toà, Phúc khai nhận, bị cáo đã có gia đình, nạn nhân là B cũng có một con nhỏ 5 tuổi, nhưng cả hai vẫn sống chung với nhau. Theo lời khai của Phúc, buổi chiều trước khi xảy ra vụ án, Phúc và B có sử dụng ma tuý. Xô xát đã xảy ra khi Phúc thấy B nhắn tin liên tục và Phúc nghị ngờ B có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Phúc đã “động chân tay” với B từ lúc đợi thang máy đến khi lên tới căn hộ. Vì việc này mà B đòi về nhà mẹ đẻ nhưng Phúc không nghe và khoá cửa lại rồi ném chìa đi. Trong khi B thay đồ thì Phúc bóp cổ B, rồi cả hai vật lộn trên sàn nhà.

Sau đó B đi tắm, còn Phúc ngồi ghế sofa. Khoảng 20 phút sau, Phúc nghe thấy tiếng “bịch” lớn nên đi vào kiểm tra thì thấy B ngồi dựa lưng vào tường, mắt trợn ngược, chân tay co quắp, sau đó tử vong.

Nguyên nhân tử vong của B được cơ quan chức năng xác định là do phù phổi cấp trên người sử dụng chất ma tuý, chấn thương vùng bụng kín.

Khám xét căn hộ, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ số tinh thể các màu theo giám định là ma túy các loại, tổng cộng gần 7,7 kg.

Tại phiên tòa, bị cáo Phúc khai, thời gian vợ Phúc mang bầu thì anh ta vướng nợ nần và bị áp lực nên đã mua bán ma tuý.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Phúc, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và không còn khả năng giáo dục, cải tạo thành người có ích nên quyết định loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Nguyễn Hưng

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文